1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Relax: Vương Triều Beikha đệ nhị và cuộc chiến giữa các phe phái...anh hùng.

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Congchuaphale, 24/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm nay, ta , Mon vương tuyên bố chấm dứt chiến tranh, và trao trả tất cả tù binh mà ta đã thu gom được từ những trận đánh trước. Kể cả những vùng đất mà ta đã đánh chiếm được, tất cả trả lại cho BK . Còn ta , từ hôm nay, chính thức từ vương ko lý do.
    Ước gì........................... ^___^
  2. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Đây là cuộc hoà hoãn để chứng tỏ tình hữu nghị của 2 nước Beika và LHP, sau cuộc chiến vừa qua chúng ta cũng quen được nhau, cũng có những cái cười, chắc hẳn ko ai buồn đâu nhỉ?
    TTVN cũng sắp đóng cửa, hy vọng Beika và LHP sẽ vẫn có những buổi offline vui vẻ tiếp.
    Newvampire cũng sẽ gác... bàn phím luôn...
    Chúc mọi người vui vẻ
  3. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Mon chính thức nhường ngôi rồi, thế thì ai sẽ kế vị đây ta. Chắc chắn lần này trong triều LHP sẽ có biến động, các phe phái, vương tôn công tử giành nhau chiếc ghế này, sẽ có một trận phong ba, bùn cho LHP wá
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    E hèm, nhưng mà tiếc cho giấc mộng của ngươi.Ta sau 1 thời gian suy nghĩ , nghỉ ngơi dưỡng sức, các bá wan văn võ của ta đã nài ép ta trở lại, lãnh đạo 1 cuộc chiến mới, ko ngơi nghỉ, để bảo vệ lãnh thổ của ta khỏi sự xâm lăng của các nước khác.Đặc biệt là những nước lớn mạnh hơn như Bk.....Nhưng xét cho cùng thì chiến tranh nữa cũng chẳng được gì.Hơn nữa, ta đã trả lại tất cả cho BK , giờ thì ta chỉ mún làm hoà thui.Fool đâu gòi, ra đàm đạo cái.
    Ước gì........................... ^___^
  5. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Fool hoàng huynh do tình hình chính sự rối ren nên đã tạm thời rút vào Côn Sơn ở ẩn để ngẫm nghĩ sự đời - cái lẽ này cũng do chiến tranh của LHP gây ra - thiện tai thiện tai !
    Đời là bể khổ - ai ko bơi sẽ chìm.
    Nếu Mon vương đã có ý nghĩ thế thì sẽ là quá tốt cho thiên hạ... sinh linh tránh cảnh đồ thán... quả là phúc cho các thần dân.
    Như vậy ta sẽ đi 1 chuyến vào Côn Sơn vời Fool Đại Vương ra gặp Mon Vương.

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  6. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    cho dù còn chiến tranh đi nữa thì tonyntu sẵn sàng ngênh tiếp công chúa pha lê hay thuỷ tinh gì đó,
    tưởng là pha lê rùi thì hổng sợ ai hết nữa àh? hehe, nấu chảy pha lê hay thuỷ tinh luôn, rùi cho vào khuôn đúc lại là xong, hihihi
    đương nhiên là BKSG toàn là anh hùng vượt ải mĩ nhân ko àh, nên cc hãy từ bỏ ý định hiếu chiến đó đi , nếu ko thì đừng hòng toàn mạng trở về nhà với ba mẹ
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nóiBiết nói sao cho em hiểu lòng anhNói yêu thương nhưng sợ mộng không thànhĐành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt
  7. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Này tonyntu, CC có chọc giận gì ngươi đâu, cần gì phải khiêu chiến dữ dzạ . Thề có trời đất làm chứng, ta hoà với BK lâu rùi mờ. Hỡi thần dân BK, có mọi người làm chứng, kiếp nạn vừa rùi là CC đưa mọi người lên Mothership tránh có đúng ko ? Rùi còn tung hoả mù dụ địch vào bẫy, nhờ quân đội Babylon phá huỷ cơ sở cũ kĩ lạc hậu cho BK để BK sớm tiến hành xây mới toàn bộ, CNH-HĐH nữa chứ bộ. Ngươi là gián điệp của nước nào dzạ ? Tính li gián mối quan hệ hữu nghị, tốt đẹp, vì hoà bình và phát triển giữa ta mí lị BK hả ? Tội đáng muôn chít ...
    Quân bay đâu
    Xử trảm hắn cho ta !!!!
    Sứ giả của hoà bình
  8. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng tonyntu nì hình như mới típ cận cuộc chiến thì phải nên ko bít nhìu về mối thù giữa BK là Babilon. CCPL bi giờ ko còn là CCPL năm xưa nữa, đã bít phục thiện, way về với BK chính nghĩa, đó là nhờ công sức cải hoá của QM. CCPL là bạn chứ hun phải thù...Kui chừng wánh nhầm wân ta thì khổ( chỉ tiếc là CC còn chưa dứt căm hờn đối với ta)...
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  9. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    NPQM ơi, tại sao chưa dứt căm hờn với pạng zậy? nói cho tonyntu nghe được ko? tonyntu sẽ giúp pạng 1 tay , nếu cần thì ta "xin tí huyết " của CCPL lun, cho từ nay hết căm hờn lun, hehe
    CCPL mà phục thiện áh? khó tin wé ,cần phải cảnh giác
    còn CCPL muốn lấy đầu ta ko dễ đâu, ta được các thế lực bóng tối của cả BKSG và Babilon bảo kê, CC đừng có dại dột ,kẻo thành PL nóng chảy bây giờ áh
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nói
    Biết nói sao cho em hiểu lòng anh
    Nói yêu thương nhưng sợ mộng không thành
    Đành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt
    Được tonyntu sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 17/12/2003
  10. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    CCPL với QM có mối thù ko đội trời chung( theo CCPL nói). Tuy nhiên theo tình hình hiện nay thì QM chưa biết tính thế nào cho tròn vẹn. Giữa CCPL và QM hiện nay cứ như là Dương Gia Tướng và Tiêu Thái Hậu vậy, vừa hận vừa phục nhau. Mún bít chiện gì xảy ra thì phải đọc hết cái topic nì, chú ý mi'' bài do xxxthe viết....
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...

Chia sẻ trang này