1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Relax: Vương Triều Beikha đệ nhị và cuộc chiến giữa các phe phái...anh hùng.

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Congchuaphale, 24/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    khá khen cho tôm hùm nướng (món này coi bộ ngon à nghen... ) bố trí các hướng quân khá chính xác và tuyệt kì.... nhưng để chống lại thì đâu phải là chuyện dễ dàng...
    Thứ nhất ko ai mang sở đoản để chống sở trường thế nên đạo quân của CCPL ko hẳn sẽ mang các hướng quân để chống lại như tom hùm đại tướng quân đã nêu... thêm cái nữa hiện nay 4 phương 8 hướng Beika đang bị vây thì làm sao chia 1 lương quân lớn như thế để chống trả được.
    Thứ 2, tướng quân thefan đã nói già cả sức yếu thilàm sao ra chiến trường được.. thế nên chưa chắc đã có thể đương cự lại Tây Thi lạc nhạn... dù có khả năng nhưng số lần online quá ít... làm sao có thể giải hết độc
    Thứ 3: tướng quân NFBK đúng là sức công phá lớn thật nhưng dạo này đã ở ẩn. Không thấy đâu cả... thế nên hướng quân này coi như thất bại...
    Thứ 4: Tiên hoàng Whisper mà Tôm hùm dám coi là 1 tướng, tội này ắt phải đem lên chém đầu... í, thế thì hơi phí, đem lên luộc ăn chứ... mà Whisper đã bỏ ngai vàng đi tu hay ở ẩn gì rùi... làm gì có thể lãnh quân được....
    Với ít nhất 4 điều trên ắt quân Beika phải bị thất bại, tốn nhiều binh lực trận này... tuy thế các đạo quân nhất định ko thể coi thường lực lượng tiềm ẩn của Beika được...
  2. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Chú ma newvam biết bốn mà không biết tám
    Thứ 1 : quân hồ tinh bất quý hồ đa , các tướng sĩ Beika trên thông thiên văn dưới tường địa lý, một người có thể bằng cả trăm người. Lại nói CCPL chỉ biết mỗi Sailor moon , Harry Poter nên áp dụng những điều đó vô chiến tranh là điều không tưởng. Các tướngBeika anh hùng lỗi lạc làu thông Binh thư yếu lược của Hưng Đạo Vương lại vừa có thêm cuốn Võ mục di thư của Nhạc Phi tứơng quân. Mọi đường đi nước bước của địch quân đều được tiên liệu trước.
    Thứ 2 : Tướng Thefan tuy tuổi đã lục tuần nhưng dung mạo và sức khỏe còn thanh niên , các lão tứơng trong Beika mới gặp còn nhầm, còn các thiếu nữ, thiếu phụ thấy Thefan là tâm thần mê mẩn, không còn đủ sức để chiến đấu nữa , do đó chiêu Tây Thi lạc nhạn là chuyện nhỏ như cọng cỏ.
    Thứ 3 : tứơng NFBK đang tích cực luyện tập chiêu Thâu phục mỹ nhân nên đem ra áp dụng là cơ hội tốt để thực tập.
    Thứ 4 : Thái hoàng Wisper( bỏ chữ thuợng đi dài dòng wúa), mặc dù đã đi tu, nhưng anh ta tu theo phái Mật Tông của Lạt Ma *****( nên không cắt tóc vẫn ăn thịt, uống rượu ) và có lẽ nay 72 chiêu Đạt Ma chưởng đã thành tựu , với bản lĩnh đó và công phu Dịch Cân Kinh những tên chít nhí siêu mẫu quyến rũ làm sao có thể chống cự lại.
    Thứ 5 : Đại quân Beika nếu tràn qua Lahầu sẽ biến nuớc Lahầu thành bãi ...rác Đông Thạnh, mà điều này thì chắc thần dân và các vương, công La Hầu đều không mong đợi.
    Thứ 6 :Ngoài ra lực lựơng Beika đã và đang nắm trọng trách ở các nước khác như 7X, nếu Beika bị bao vây quá thì các nước này sẽ đem quân đi đánh LaHầuPhủ đó là kế Vây Ngụy cứu Triệu
    Thứ 7 :Về cơ bản mối quan hệ của hai nước là rất tốt, vì vậy để tăng cường tình giao hảo giữa hai quốc gia , đề nghị LaHầuPhủ đưa yuki công nương sang đây để làm Tây cung hoàng hậu, dẫu sao đôi nam nữ này cũng đã thọ thọ thân thân với nhau rồi ( chúng tôi có 1 DVD làm bằng chứng). Hai nước liên kết với nhau sẽ thành một thế lực rất mạnh trên vùng trời Nam.
    Thứ 8: Sal tướng quân là rất yêu .... nước, và là một con người chính trực. Nếu Sal muốn làm phản thì sẽ đường đường chính, chính dẫn quân đánh chứ không thèm làm những kế hạ sách như vậy. Do đó Bộ tư lệnh tin tưởng hết mình vào Sal .
    To Be Or Not To Be
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    A ha Minh đại lão gia
    Lý luận nghe rất tài ba
    Hiềm nỗi tin lời Yuky
    Mà lão sắp biến thành ma

    Còn anh đại ca New (newvampire)
    Gió chiều nào anh theo chiều đấy
    Có ngày anh sẽ chết yểu
    Hoặc nhẹ lắm cũng bị phanh thây
    Sẵn đây cho tui thắc mắc
    Nghe nói Roxy nhan sắc
    Và tên tiểu tỳ Mon nữa ( theo cách gọi của lão pminh)
    Vẫn chưa thấy họ có mặt?
    Tic Tac Chec
  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Huang Shin Kwan Shè Kwan Kwan Shè
    ( tức là Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế)
    Fool trẫm có một nguyên tắc rất nghiêm túc: " Dùng người fải tin người, còn không tin thì đã chẳng dùng". Nên đối với các quan cận thần : Jêno, The Fan, Tôm Hùm, Chec , Whispờ ... ta tuyệt đối tin tưởng, đối đãi với họ như thủ túc trong nhà. Thâm tình ấy không bao giờ có thứ chi chia cắt được.
    Nhưng trước tiên, phải tuyên dương các đồng chí đã chiến đấu hết ác liệt, quên mình vì non sông gấm vóc, xứng đáng với 2 chữ anh hào. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, kẻ thù nham hiểm, mỏ nhọn ( nổ quá trời), đã ăn miếng trả miếng, ném miểng chai búa xua vào kẻ địch ( đáng đời), trẫm quyết định thưởng "nóng" cho các khanh mỗi người 50 cây vàng, 2 mỹ nhân trong cung và bộ máy tập tạ hiệu Việt-Thái Sport mới tinh đàng hoàng .
    Ả công chúa Phê la lúc này hình như trúng fải Tà Tịch Khí của tướng The Fan nên xếp re rùi, còn đám Mafia thì đang bị FBI và ICAC truy lùng gắt gao, trốn chui trốn nhủi như chuột nhắt ( thì chuột chứ gì nữa). VẬy chúng ta chỉ còn một mối nữa là Phong Tặc mà thôi. Các khanh đừng lo lắng, mỹ nhân kế tuy lợi hại, anh hùng khó qua ải mỹ nhân nhưng đã có ta đây, he he, khi naò tụi nó dùng mỹ nhân kế hãy để ta ra nghênh chiến, bảo đảm xong liền
    Tướng TheFan lý luận rất sắc sảo, thấu tình đoạt lý, trẫm cảm kích vô cùng, ban cho danh hiệu Kim Nha Tướng Quân, sẵn sàng phun lộn với kẻ thù nhá.

    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  5. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc... không ngờ chec quá ác độc, nỡ trù cho newv chết ỉu... :( nhưng mà quên newvampire là gì hay sao mà chết yểu... ^^
    còn tướng thefan ... hehe.. tuy nói cũng hay thật đưa nào là nhạc phi, hưng đạo vương nhưng cũng chỉ nói suông thế thui... ko phân tích được tình hình thì có binh thư yếu lược cũng thế... phải biết phân tích và áp dụng chớ... ^^
    ngoài ra bộ phân tích Jeno sao ko có phản nghị gì hết thế... ^^
  6. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hứ người ta đang ngâm cứu "võ mục di thư" muh, Tà Tịch KHí hồi nào . Nhưng sao các ngươi lại có được VMDT nhỉ, VMDT chỉ có một chị Dungnhi đã cướp được, bi giờ đang ở trong tay ta, quyển của TheFan chắc chắn là đồ giả
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  7. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Xí mà quên, cám ơn sự giúp đỡ của La Hầu Phủ cùng tiểu vương Yuki, nếu mà quân La Hầu tiến vô hoàng cung trước nhớ để lại tên Fool cho tui nha, kẻ đó phải tự tay tui xử lý mới được Còn lại thì ... cứ tự nhiên, châu báu, vàng bạc .. nhiều lém
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  8. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Này lão pminh kia, Roxy này tham chiến hồi nào mà lão dám gọi ta là "tiểu nha" hả ? (Bé Yuky nhà này vốn gọi ta bằng "tỷ tỷ" mà lão (chỉ vì không cưa đổ được ta ) mà lại giáng chức ta xuống làm tiểu nha của nó là thế nào ?
    Xưa nay, đất BK này không bao giờ có bước chân của Roxy, tuy nhiên hôm nay qua thám thính tình hình nhằm chuẩn bị cho chiến dịch quảng cáo vũ khí rầm rộ, lại phải thấy cảnh dân tình lầm than trong chiến tranh . Vì vậy, tôi,Roxygirl xin thay mặt cho toàn bộ những người không tham chiến xin tuyên bố:
    ỦNG HỘ CHIẾN TRANH HẾT MÌNH !!!! [[r1)]
  9. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    To newvampire: hehe tôi nói hù dzậy cho bác một lòng theo quân Beikha. Nếu một lòng một dạ theo quân Beikha, không theo bọn phản loạn thì có thể sống lâu, răng rụng cũng còn thọ.
    To Fool: ta đâu có thích làm cận thần gì ở Beikha đệ nhị. Vương triều Beikha đệ nhị này công công quá nhiều. Đã là công công mà lại đam mê nữ sắc.Thiệt hết biết.
    hahaha chắc cười chết quá . Bộ mặt của đại lão gia pminh đã bị chính tiểu nha Roxy tố cáo rồi .
    Tic Tac Chec
  10. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    To newvampire : chú hãy về chín suối tu luyện thêm 1 năm nữa đi rùi hãy lên đây đấu với lão, còn nếu không thì bái ta làm sư phọ thì ta sẽ phân ...tách cho mà nghe( việc quân cơ bí mật mà lại).
    ===============
    To CCPL : Bây giờ mới thấy chơi mà không học lãng phí tương lai ah, đang đánh nhau mà xí để em về nhà ngâm ...xong rồi cú . Cuốn Võ mục Di thư được lưu hành nội bộ trong tướng lãnh Beika sau đó đóng góp ý kiến và đã nâng cấp lên XP còn cái cuốn cũ chỉ là 3.1 thôi, CCPL cứ giữ lấy mà học chúng ta không đòi đâu.
    ===========
    To Rốcxi
    : Có bao nhiêu vũ khí :
    máy bay phản lực,
    trực thăng, xe tăng,
    hõa tiễn, tàu chiến, tàu ngầm
    vũ khí sinh học, hoá học, toán học, thiên văn học... gì gì học
    Cứ bán hết sang đây, đảm bảo mua sỉ giá cao
    To Be Or Not To Be

Chia sẻ trang này