1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Relax: Vương Triều Beikha đệ nhị và cuộc chiến giữa các phe phái...anh hùng.

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Congchuaphale, 24/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macabong01

    macabong01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau ỏm tỏi làm gì cho mệt, hẹn hôm nào ấy mà tử chiến vậy thì hấp dẫn hơn nhiều, tui hứa sẽ đi cổ động cho .
    >>CCPL: lão foo chỉ có cái viết là hùng dũng thui lời thì không đáng tin cậy chút nào cả, tui chỉ "nói" ó tí thui thì hắn đã chạy mất tiêu, làm cọp giấy fool cũng không xứng đâu, mấy tay tướng của hắn thì cũng tệ hại vậy thui, nhóc Sal, Jeno thì đang bị cái luận văn đè sắp ngẻo rồi, bác Whis thì im như thóc ,cại răng thì chỉ thều thào vài tiếng thui , già wá mừ. Nhóc The fan chỉ là lính mới chẳng có gì đáng ngại.
    Túm lại , thì tàn quân của fool chỉ đáng bỏ đi thui.
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Macabong01 là thành viên BK đúng không ? Vậy thì lời nói rất đáng tin tưởng ==> BK bất khả chiến thắng . hehe
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  3. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    >> Công chúa Pêlê: tui hổng có bôi bác j` ai hít á. Tui chỉ lật lại cuốn " Tình sử Beikha qua các triều đại" thui à.
    >> Pminh: Fool đại vương mà trẻ con thì cũng còn lớn hơn nếu đem so với Yuky bé xíu, xí xọn bên ấy nhìu
    >> Newvampire: quá khứ sai lầm của you là đã theo Phong tặc suốt 3 năm trời, sau đó sáng suốt đầu quân sang Beikha, cớ chi bây giờ lại trở mặt với non sông, quay về con đường tội lỗi khi xưa là sao? Thử hỏi có còn mặt mũi nào dám bước chân dzô trường BK, dám nhận về mình 3 chữ chim oanh vũ nữa hông? Các ông thật quá nông nỗi, minh chủ chẳng thờ, lại chạy theo một tiểu nữ miệng còn hôi sữa, pó tay.
    Ha ha, thì ra Pminh lão tặc kia .... ... ha ha ha... lêu lêu

    mà tui ghét nhất là mấy chữ : luộc, nướng, đặc sản à
    Biển Đông là của tớ
  4. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại em macabong theo anh ve dinh phai ko?
    Từ ngày gặp em,nắm tay em, anh khuya quên ăn, ngày quên ngủ, nửa đêm tỉnh giấc vì mơ thấy em ( thấy ác mộng).
    Chưa gì hết đã kiu anh bằng Honey rồi.( Nhóc =Cưng=Honey)
    To Be Or Not To Be
  5. eden-ark

    eden-ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hè hè xem ra đội quân của anh fool tội nhỉ ,chắc phải kêu đông đông cho MCB sợ hén

    I 'm waitting for you
    because i love you
    but you don't know
  6. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hí hí vậy có thích rán hông, dầu ăn Simply hẳn hoi nhé, hông có Cholesteron , nhiều dinh dưỡng ...
    I'' mà cảnh cáo nha, người ta là CC pha lê chứ Pêlê hồi nào, con gái đâu có làm vua bóng đá được
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  7. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    grrr nói gì thì nói chứ nói L.H.Phong là Phong tặc thì ko thể bỏ qua được... đề nghị 1 lời xin lỗi chân thành...
    Đã là newvampire thì khó có thể là chim oanh vũ được... chỉ là 1 con chim chờ... luộc giống tôm hùm thui... :P hehe... tiểu nữ yuky thì thiệt chưa đánh là minh chủ nhưng mà theo chế đệ vương triều Beika đệ nhị để làm 1 bầy công công thì... chítttttt
  8. yuky

    yuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ta yêu cầu các ngươi cẩn thận trong lời ăn tiếng nói kẻo rước họa vào thân
    Nay , ta đã đổi hiệu quốc gia thành Đại Phong , xưng làm Yu Vương , lấy hiệu Mỹ Nhân , năm Quỳnh Nga thứ nhất . Từ nay , yêu cầu các ngươi ko đc gọi Đại Phong ta là La Hầu Phủ , ko đc gọi Yu Vương là Yuky nữ tặc và tuyệt đối ko lấy tuổi tác của ta ra làm chuyện để nhạo báng . " Anh hùng ko hỏi tuổi tác " , huống hồ chi , đối với 1 bậc nữ nhi trẻ tuổi như ta , thì điều đó càng đáng để cho các ngươi kính trọng . Mong các ngươi suy nghĩ kỹ trước khi nói .
    [​IMG] 
    Wishing you were here.
  9. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
  10. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này