Relax tý... Lâu lắm rồi không viết nhật ký, kể từ ngày yêu.., lấy chồng rồi sinh con đẻ cái, trăm cái sự bà giằng, mệt ơi là mệt Hôm nay, cũng lại lâu lắm rồi, không vào box tâm sự. Lượn vào mấy cái topic dài ngoằng ngại chẳng muốn đọc. Chán nhỉ. Gọi điện về nhà, được thông báo là ông con vừa ị. Mừng. Gọi điện cho Chồng, bà nội cho về bà ngoại chưa? Stress với bà kinh. Nhớ ngày xưa chưa chồng, lúc nào cũng chỉ mơ ước có mẹ chồng để chở đi shopping siêu thị, rồi còn mơ bà ấy đun nước gội đầu cho gội, giờ thì thấy sao mình hão huyền quá đáng Cơ quan đã dậm dịch nghỉ lễ, trong phòng chẳng có ai, mình thấy hơi cô đơn một tý. Mượn bác Hà một góc nhé,