1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Remarque và các tác phẩm viết về chiến tranh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nguoisaigon2005, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Remarque và các tác phẩm viết về chiến tranh

    Bi kịch của một thế hệ thanh niên Đức trong thế chiến thứ nhất được gửi gắm trong Phía Tây không có gì lạ. Một ngày bình thường nào đó một người lính bị chết và đài phát thanh buổi sáng hôm sau thông báo "mặt trận phía Tây không có gì lạ". Nhưng phải đến Thời gian để sống và thời gian để chết thì bức tranh về cuộc chiến khốc liệt mới hiện ra nhưng ở đây là chính tại nước Đức. Gơrebê đã trở lại nước Đức trong một chuyến nghỉ phép và đã khám phá được nước Đức của anh không như anh nghĩ. Cái cảm giác vô vọng trong chiến tranh cứ hiện dần lên trong đầu óc anh. Sự thản nhiên của những người dân Đức trước cuộc chiến là điều mà Gơrebê đã thấy. Chen lẫn trong đó là hình ảnh của Elizabeth, một cuộc tình thoáng qua không bao giờ thành sự thật. Và cuối cùng Gơrebê trở lại mặt trận, dường như không có gì hối tiếc. Anh cứu giúp một người lính Nga, và đoạn cuối mới thật đẹp, Gơrebê chết nhưng không hề nhìn thấy viên đạn, chỉ có một đoá hoa hồng dường như đang nở và khi mắt anh khép lại thì cũng là lúc không còn phân biệt được cái chết và cuộc sống, thời gian để sống đối với Gơrebê chính lại là thời gian để sống và ngược lại, thời gian để sống đối với anh lại là thời gian để chết. Remarque quả là tinh tế khi chuyển tải tới người đọc điều này.
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Ở đây không có gì lạ

    những con heo đã bỏ đi

Chia sẻ trang này