1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Remember our dances

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhDao, 28/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuynhDao

    QuynhDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay gió lạnh lại về, mang theo mưa bụi anh ạ. Những hạt mưa nhỏ lắm, li ti như những mũi kim châm vào má, một lát áo khoác của em ướt đẫm. Quà cho anh em vẫn để nguyên từ hôm ấy, trời lạnh thế này anh phải cần đến nó, nhưng em không biết làm sao để cho anh nhận, vì nó nhiều hơn túi tiền thông thường của anh và em và trên hết, nhiều hơn cái vỏ tình cảm mà ta vẫn dành cho nhau.

    Thật tiếc em là người đến sau, nhưng nếu không có bạn thì mình cũng đâu có gặp nhau? Anh cũng không thể khác, nếu anh bỏ bạn, mọi người mà có thể cả chính em cũng có thể nhìn anh như một tên Sở Khanh. Ta cũng không thể làm như trong tiểu thuyết, một ngày đẹp trời anh và em khoác ba lô nhẩy lên xe máy của bố anh ( em sợ bố em lắm, còn anh thì sao?) đi đến một nơi mà ta không còn phải gặp lại bạn bè cũ nữa để làm lại từ đầu ... thế còn gia đình, còn trường học, còn tiền ... không thể sống mà không có tiền ... Ôi, em đã để óc phưu lưu trẻ con của mình lang thang quá xa, giữa chúng ta đâu đã có gì.

    Ngày hôm ấy em sợ mình không còn giấu nổi cảm xúc của mình, em chỉ kịp lúng búng xin phép về trước vì sợ muộn rồi lên xe phóng vù vù, nhanh lắm, đến nỗi có 2 thằng tóc xanh đỏ đuổi theo làm em càng khó chịu, lúc anh và bạn vượt lên em giật mình vì cứ nghĩ là chúng, nghĩ em đã bỏ xa 2 người rồi. Anh quá vội nên bỏ quên nó trên bàn, em hớn hở vì ít khi có cơ hội tặng món quà thực sự cần thiết cho một người bạn, thế mà đến hôm nay nó vẫn nằm trong tủ quần áo của em, anh ạ, nó được bọc giấy hồng, trong có một cái thiếp hình chiếc giầy bằng giấy, em ghi vào đấy " warm up, and remember our dances"

    Không em sẽ vẫn để dành tặng anh trước khi em đi xa lắm, có thể mình không còn gặp lại nhau. Ngày đó là một ngày mùa đông hay mùa hè? Em không chắc lắm, nếu ngày đó là một ngày hè và anh nhận được nó, anh có cười? anh có hiểu không?
  2. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Phong linh ơi , ở nhà nhé .
    Thế mà tao đã khóc khi người ta gói mày lại . Tao khóc khi để mày lại cho người ta . Còn người ta lại bỏ nó lại .
    Người ta là người thương nhất của tao đấy .
    Ở lại nhé phong linh .
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana

Chia sẻ trang này