1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

REN RAM MUA XUAN ....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HAN_SI_NGUYEN_new, 21/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    ==================
    RÊN RẨM MÙA XUÂN
    ==================

    ...........................Tiếp tục ...........................

    HSN xin mạn phép bác Bảy H7C, mở ra topic mới này để tiếp tục ?orên rẩm mùa xưân? cho vui cửa vui nhà.
    Trong topic này, không nhất thiết phải theo một quy luật nào, hay thể loại thơ nào, nghĩa là hoàn toàn tự do , muốn rên rẩm kiểu nào, thể thơ nào cũng được hết.

    Chỉ yêu cầu :
    -Rên rẩm nhưng phải ... có chất tếu, không bi quan uỷ mị.
    -Tếu nhưng lại phải ... có chừng mực. Đừng ?oVUI QUÁ? làm mất lòng bạn hữu, hay vi phạm nội quy của TTVN-Online
    Vậy là tốt rồi

    Nguyên mở cửa tiệm này ở đây, nhưng xin kính mời Bác Bảy đứng ?oChủ Xị? giùm nhé.
    Mời hết thảy bà con cô bác .....
    HSN mạn phép rên rẩm trước một bài

    Rên Rẩm Mùa Xuân

    TRẮC VẬN

    Vận số gian nan nhiều trắc trở
    Ba chìm bảy nổi, trôi đây đó
    Nhà tranh toác hoác nắng xuyên ngang
    Mái lá tênh hênh mưa soi lỗ
    Chẳng chay, chẳng tịnh, tịnh tương cà
    Không mặn không cay, cay rau cỏ
    Lạc đạo an bần, thú tiêu dao
    Đỉnh chung muôn trượng : đổi chẳng bõ !!!

    Hàn Sĩ Nguyên

    *** Gàn quá, phải không hiền hữu ???

    *** GHI CHÚ :
    -Chữ tịnh thứ nhất trong câu 5 : CHAY TỊNH = ăn kiêng
    -Chữ tịnh thứ hai cũng câu ấy : TOÀN LÀ ...
    -Chữ cay thứ nhất trong câu 6 : VỊ CAY
    -Chữ cay thứ nhì cũng câu ấy : XÓT XA VÌ....






    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  2. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    RE-POST :
    =============================
    LIÊN NGÂM RÊN RẨM MÙA XUÂN
    =============================
    RÊN RẨM MÙA XUÂN (Type 1)
    Mồng một lang thang khắp điện thờ,
    đình chùa, miếu mạo để xin ... thơ !
    Bị đay xúi quẩy toàn ... đay nghiến
    Chén mẻ không may rặt ... mẻ kho
    Nón lá te tua đầy những ... lá
    Hồ lô nứt nẻ tại hồ ... lô
    Mồng hai khai bút rồi xông đất
    Hội hữu, bình thơ, chén cuộc ... CỜ !
    Hồng Thất Công
    --------------------
    RÊN RẨM MÙA XUÂN (Type 2)
    CỜ vừa khai cuộc giữa đêm thâu
    Hắc bạch hung hăng quẳng chiến bào
    Mã nhảy loi choi giành hiểm địa
    Pháo cài khít rịt chiếm thành lâu
    Tốt đầu tấp tểnh rình đâm thọc
    Xa trực hầm hè quyết tiến sâu
    Một trận tơi bời tan tác ... chiếu
    Đêm xuân rên rẩm , mộng thêm ... RẦU !
    Hàn Sĩ Nguyên
    --------------------
    RÊN RẨM MÙA XUÂN (Type 3)
    RẦU thay vỏ tép nấu da bầu
    Ngán nỗi râu ngô giả thuốc lào
    Dầm gãy cán rồi, thuyền lủng đáy
    Lờ vừa cầm cố, vó còn đâu
    Cần câu trúc biếc đem làm củi
    Lưới quý nhợ vàng đổi mớ rau
    Có nước bỏ thuyền theo ... bác Bảy
    Lên bờ ôm bị ngủ ... gầm CẦU !
    NguPhu
    -----------------------------------
    RÊN RẨM MÙA XUÂN (Type 4)
    CẦU...giấy ? Chết rồi Ngư Phủ ôi !
    Chắp tay vái lạy đất trời ơi !
    Phòng khuê gió thổi nghe hờ hững
    Cửa sổ trăng soi thấy ngậm ngùi
    Bầu bí chăng dây dùm mướp với !
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương thôi !
    Tình bằng đưa đẩy sao thành mối
    Cố đấm làm chi cho hẩm ... XÔI ?
    Tâm Đạo
    -----------------------------
    RÊN RẨM MÙA XUÂN (Type 5)
    Xôi còn chửa có bánh, nhưn chi
    Tết nhứt mần răng cứ bị đì
    Cày mãi tê càng còn bảo ráng
    Cuốc hoài đơ cán chẳng kêu sì ...
    Một thân nắng dãi thôi là cực
    Hai nợ dầm mưa nói được gì
    Biết vậy thà rằng theo bác bảy
    Thì nay Quê vẫn hãy còn son
    Chu Hà
    Sì = stop .... chứ hỏng phải xì ...xì ... đâu nha bác Bảy .... hehe ....
    ====================================
  3. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    RÊN RẨM MÙA XUÂN (Type 5)
    Xôi còn chửa có bánh, nhưn chi
    Tết nhứt mần răng cứ bị đì
    Cày mãi tê càng còn bảo ráng
    Cuốc hoài đơ cán chẳng kêu sì ...
    Một thân nắng dãi thôi là cực
    Hai nợ dầm mưa nói được gì
    Biết vậy thà rằng theo bác bảy
    Thì nay Quê vẫn còn nguyên si
    Chu Hà
    CH
  4. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    hehehe bên kia hỏng bít vì sao bị khóa rùi thôi bà con mình dzui ở đây hén .....
    NHÀ QUÊ và KHẤT CÁI
    Vàng rơm vàng thóc giúp muôn người
    Bạc nghĩa bạc tình mặc của rơi
    Tĩnh tại điền viên nằm dựa ngửa
    An bình sơn cốc dạo muôn nơi
    Nhà tranh mành trúc nhiều bạn đón
    Miếu cũ điện xưa lắm khách mời
    Mồi nhắm dăm con, rượu một hũ
    Tâm thành Đạo lạc , hả hê cười
    Hồng Thất Công
    ----------------------------------------
    KHẤT CÁI & NHÀ QUÊ
    Cười hả cười hê bụng trống khồng
    Ngáp ruồi ngáp gió ruột liền thông
    Hồ lô lỡ mở tìm sông rửa
    nghé dại gò dây né mấy dòng
    Một gậy bao non tìm mối đạo
    Hai tay mấy phãng phả bao đồng
    Ngai vàng chẳng hám thương đình miếu
    Quen cảnh điền viên tránh bệ rồng
    phãng = dụng cụ của nhà nông dùng để chặt cỏ dại
    CH
  5. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hêhêhê
    Rên rẩm rồng mơ, rên rẩm mãi
    Rù rì ca mộng, lại rù rì ...
    Mời chú Canh qua topic mới "Pạc - co" tay đôi dzí LAMXT nhé
    Hêhêhê
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà

Chia sẻ trang này