1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rên rỉ !!! (Hãy trút mọi buồn bực vào đây.Đừng trút lên đầu người khác! :p )

Chủ đề trong 'Huế' bởi deathchuck, 24/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    có lẽ tôi nhiều chuyện quá!!!có lẽ là quan tâm đến mọi người quá cũng là một cái tội!một cái tội mà luôn khiến tôi khóc!!!
    ĐỜI SẼ TƯƠI SÁNG NẾU TA BIẾT ĐÓN NHẬN
    "ĐỜI LÀ CÁI ĐINH THÌ MÌNH LÀ CÁI BÚA"
  2. Chán ơi là chán! Tui chuồn đây!

     

     I lose control, because of you babe...
     
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm theo sách kế mà anh đã bày em,nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
    Mệt quá đi mất,em ơi em đau rồi,nhớ quá đi thôi


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  4. Khổ quá em ơi! Có gì mà phải khóc hả em !Quan tâm tới người khác là tốt , chỉ có đứa nào đó không chịu nhận sự quan tâm của em mới có tội thôi. Cái tội đó là ngu!
    Nhưng mà em ơi! Cái gì cũng có vừa phải thôi. Quá giới hạn thì sẽ không tốt đâu. Chúc em luôn luôn vui vẻ!

     

     I lose control, because of you babe...
     
  5. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn bị cảm,nhức đầu,sổ mũi...hãy dùng Fugacar,Fugacar trị sạch gầu từ gốc đến ngọn,và ngăn ngừa tóc mọc trở lại...
    mệt thật đấy,thuốc thang nhiều quá...thuốc bổ,thuốc tể,thuốc nhức đầu...cái gì mình cũng muốn uống mà sợ uống vào tẩu hoả nhập ma thành cái chi chi thì bỏ miẹ...
    Thứ Hai kiểm tra rùi trời ơi,bài tập 10 trang A4 mới viết được có 1 trang,đào đâu ra thêm 9 trang đây...lại thêm nguyên quyển sách 80 trang dày đặc chữ chưa học 1 chữ...làm sao qua đây trời ơi...
    nguyên ngày thứ Bảy trôi qua vô lí quá...Game,Game,Game ...
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu cua em *Khi bạn yêu ai d7ó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài khi vắng hình dung của người tôi yêu ôi sao thấy quá quạnh hiu . Chạnh lòng bồi hồi tưởng mình đến đây rồi xa khuất chân trời, ngày ôi sao dài quá . Khi còn em chẳng có ngày đêm , một ngày nắng thấm thoắt thật qua nhanh . Ngày hôm nay trôi qua rất dài ....
    Ngày không em anh biết làm gì cho hết ngày

    The wonder at your feet...
  7. garique

    garique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    sáng tác bài hát đi anh nguyên ,chắc nhận được giải thùng rác vàng đó anh
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hix...chết tui rồi...
    lâu lắm rùi mới chat lại với nàng,nàng nói là "có gửi email cho anh hôm qua"...nhưng mình cứ khăng khăng là không có...lại còn nói nặng với nàng "Có gửi thì nói,ko có gửi thì thôi nhé...ko việc gì phải nói láo cho vui lòng người khác"...
    Sau đó đi ăn rùi,chả hiểu đứa nào vọc máy ghi nhắn gì mà giờ nàng lại nói "đến tên em anh cũng ko nhớ,em đâu phải tên Hương"
    trời ơi là trời...hôm nay vô check email thì lại thấy 1 lần 2 cái email,1 cái "Em vui lắm",kể chuyện lung tung,có vẻ rất vui là cái mà tui bảo tui ko nhận được vì ko check mail mà cứ nói là ko có...hix,cái kia ngay sau đó 2 ngày "Anh đang nghĩ gì vậy",hix em rên rĩ quá trời "đến bây giờ anh cũng chưa hiểu em,em tưởng anh hiểu em lắm chứ,em đâu phại loại người thích nói láo...mà đến ngay cái tên anh cũng ko nhớ,em đâu phải tên HƯơng,em là K.H mà"...
    huhuhuh,làm sao nói ngọt lại bi giờ...gần nửa năm mới gặp lại,em vui vẻ lên liên tục 3 ngày liền mà giờ như ri em bỏ em ko lên nữa thì toi cơm tui rồi....
    Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 15/03/2004
  9. trieu_hai_la_ai

    trieu_hai_la_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Không có cái đời ai mà khổ giống cái đời đi học . Không biết là hoc gì mà phải học cả ngay khổ thế không biết. Lúc đó nếu mà biết là học trong này khổ như vậy thì cũng chẳng ham vào trong này làm gì .bây giờ nghĩ lạ mới thấy là mình ngu . Lúc đó biết thì ở lại ngoài đó học thì có phải là bây giờ đỡ khổ không . Ngu quá . Khong có ai ngu như mình mà mình thì ngu như người ta thôi nhiều khi còn thông minh hơn cả ông bà mình nữa ấy chứ . Tóm lại thì mình vẫn là người giỏi sáng suốt nhất.
                Không biết đây là ai đây ?????
  10. trieu_hai_la_ai

    trieu_hai_la_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá .Học hành mà khổ thế này thì nghỉ ở nhà cho rồi. Không biết là học gì mà phải đi cả ngày thế này .Lúc đó nếu là biết học trong này mệt như vậy thì thà học ở Huế còn sướng hơn. Đời quá khổ học hành càng khổ . Bây giờ ngồi than thì càng khổ hơn . Nghĩ lại thì thấy cũng ngu ngu nhưng dù sao thì mình cũng như họ mà họ thì cũng như người ta thôi . có lẽ là mình còn thông minh hơn khối người đấy nhỉ .Đúng là thiên hạ có nhiều kẻ ngu quá trời

Chia sẻ trang này