1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rên rỉ !!! (Hãy trút mọi buồn bực vào đây.Đừng trút lên đầu người khác! :p )

Chủ đề trong 'Huế' bởi deathchuck, 24/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    hu hu! đi chơi về răng đau luôn, nằm nhà nghỉ học mất một ngày, rứa mà chừ người vẫn cứ đù đù răng ơ!mệt dã man!
    ĐỜI SẼ TƯƠI SÁNG NẾU TA BIẾT ĐÓN NHẬN
    "ĐỜI LÀ CÁI ĐINH THÌ MÌNH LÀ CÁI BÚA"
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    trời ơi là trời,sao mọi chuyện cứ rối tung tùng phèo lên thế này,mỗi ngày thêm mỗi phức tạp là sao hả trời? đừng trách nữa,nó ko đáng bị như thế đâu,sao con người tui lúc nào cũng muốn mọi chuyện lun tốt đẹp,mọi người luôn xích lại gần hơn,muốn hoà đồng cùng mọi người,sao chẳng có ai hiểu hết trơn,lại trách với móc,từ trước đến nay tui còng cái xac tui ra để làm cho mấy người vui,mấy người cười hả hê cho sướng cái thân rồi khi buồn lại chửi nó là đồ con nít,vô duyên,ko sâu sắc,rồi lại hiểu lầm tùm lum đủ thứ chuyện.Cuộc sống này sao lắm giả dối thế ko biết? sao toàn chửi sau lưng là sao hả,tui có hại mấy người đâu? sao ko dám nói trước mặt tui? ngon như tui nè,ko thích thì nói trước mặt luôn,cần gì fải chửi sau lưng................Đã thế fải đối mặt với những ngày tháng vắng bóng người ta nữa chứ,ai sẽ bên tui tâm sự với tui hả trời,nhwũng người thân thiết thì lại ở quá xa tui
    Minh ơi là Minh,bây h là lúc mày thể hiện bản lĩnh của thằng đàn ông con trai trong mi đó,mi có biết ko? bây h bên cạnh mi ko còn ai nữa,hãy tự lực gánh sinh đi.Cố lên nghe Minh


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  3. Hay lắm! Vote cho bác 5 * . Cố gắng lên bác nhé! Tui luôn ủng hộ bác

     

     I thank you all
     
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    ui chao ui, trưa ni dành cho Box Huế nhìu thời gian quá, đi làm đây, tối còn đi Họp Đoàn, mai đi họp ở Đè nẽng , chẳng biết lúc nào quay lại post bài box Huế, hu hu
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  5. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    He he .......ha ha ........Trời lạnh được ôm BC thích quá Hạnh phúc làm sao .....bibi all



    Tôi ngồi đây, ngồi đây mình tôi ngồi đây, Ngóng trông người ta hằng đêm khi không còn ai nói cười. Ngóng chờ hoài, nước mắt giờ đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu....?
    Mọi cái bạn cần ~~~> http://yumi.vze.com <~~~Kiếm tiền online


    YêuEmDạiKhờ.NET
  6. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Rên rỉ thế này hả????
    MK,mấy ngày này chán không chịu được.Hôm nay định đi chơi thì lại trời mưa,chán không chịu được.Ngày mai đi vậy.
    Z年S-此-中,
    人面fS>~红.
    人面不Y."Z,
    fS依-'~Z.
  7. *** mẹ! Không hiểu ngày hôm nay là ngày gì mà chán thế không biết! Sáng dậy đi làm, định tranh thủ làm xong việc sớm về đi sang máy cái ảnh mới đi chơi để post lên cho pà con. Thế mà gặp cái máy dỡ chứng, làm cả buổi mà không lên hình tưởng nó cháy các card màn hình, test cả buổi nhưng không tìm thấy lỗi, tui nghĩ là nó chỉ bị hở dây màn hình thôi, nhưng mà sao làm hoài không được., Đến 12h30 mới về thấu nhà, dm mệt mỏi quá trời luôn. Ăn cơm ngồi nghỉ một chút, định lên mạng chơi thì chợt nhớ cái modem chưa setup, nên chay ra quán mình làm kĩ thuật dùng cho đỡ tốn tiền. Ai ngờ mới dùng một tí nó đã dở chứng. Tìm lỗi mãi mà không thấy, cái modem và hub vẫn chạy bình thường mới chết chứ. Ngồi test cả buổi không được gì, tới xoay cái modem vài cái thì không hiểu sao lại dùng net được. Thật là điên cái đầu! Vẫn biết nó hở dây, nhưng mà ngồi tìm cho ra chỗ hở thì có nước dỡ nguyên cái phòng máy lên luôn.
    Thôi out thôi! Về với cái http://1thoidenho.net thôi. Về với ....

     

     I thank you all
     
  8. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chán quá, Sao những niềm tin về bạn bè điều mất hết trơn hết trọi.
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY TRÔI QUA,NHẬN ĐƯỢC TIN NHẮN CỦA NGƯỜI TA MÀ CHẲNG THẤY CÓ GÌ LÀ KHẢ QUAN CẢ .....CHÁN NHƯ CON GIÁN
    AAAAAAAAAAAAAA ..................................... AAAAAAAAA .................. AAAAAAAAAAAAAAAA.............................. BÂY H ƯỚC CHI CÓ CÁI GÌ ĐÓ ĐẬP THIỆT MẠNH CHO BỎ TỨC,MUỐN ĐẠP CÁI MÀN HÌNH DỄ SỢ LUÔN........ MUỐN GẶP NGƯỜI TA QUÁ ........ MUỐN LANG THANG MỘT MÌNH ............... MUỐN ĐẬP AI ĐÓ CHO HỌ CHẤN XƯƠNG SỌ KHỈ ................. AAAAAAAAAAAAA........................WWWWWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........................
    MINH ƠI,CỐ LÊN,RỒI MỌI CHUYỆN SẼ QUA,HI VỌNG LÀ NGƯÒI TA SẼ ......


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  10. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    ngồi viết bài ,tán gẫu ko ma cũng tồn nhiều thời gian phết!!!

Chia sẻ trang này