1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rên rỉ !!! (Hãy trút mọi buồn bực vào đây.Đừng trút lên đầu người khác! :p )

Chủ đề trong 'Huế' bởi deathchuck, 24/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , buồn quá ... Ngồi chat mà chống cằm , nhìn màn hình ... Người ơi ....

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chán quá,thế là 24 tiếng đồng hồ trôi nhanh thật,có mún nói với người ta cũng ko đủ thời gian để nói,mà nói có được đâu,khổ thế đấy,đi với bạn bè thì tía lia,đi với họ thì ko biết nói gì hết,miệng cứng đơ y như fải gió,nói ra thì vô duyên thật......họ đã phản ánh rồi hic hic hic,mặc kệ chứ biết sao bây giờ,iu mà,chấp nhận thôi,đưọc cái này thì chấp nhận mất cái kia,ông trời có cho ai tất cả đâu,tự an ủi vậy,chỉ cần người ta iu lại mình thế là quá đủ rồi
    you love me ?


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  3. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hic, vì răng phải khổ ri? Mình thật sự ko hiểu dạo ni mình bị răng nữa, cứ ngang qua quán Net là muốn online thui à. Thật ra tui đang nghĩ gì và muốn làm chi??????Khổ thiệt đó, mà thui phải chấn chỉnh lại mới được, mai, mốt ko online nữa, thứ 7 rãnh rùi online.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết ko???
    ...để gió cuốn đi
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Em đi học cả ngày mệt rồi , tối tối em online ít ít thôi , để sức mà học và làm bài tập nữa chứ ... Sức khoẻ là trên hết , online nhiều , nhìn màn hình nhiều thì mắt sẽ yếu đi ... Vài bữa anh cho em cái modem , khi mô thích thì online ở nhà cho khoẻ hấy

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , chat với "Khoan Dung - Độ Lượng" mà lòng cảm thấy bình yên ... Em đi về rồi , chơi vơi lạc lõng , lang thang trên internet tìm chỗ chửi nhau mà không còn hứng thú ... Mình bị làm sao thía nhỉ ??? Không hiểu nỗi cảm giác của mình lúc này nữa ...
    Cùm cắc cùm cắc cùm ... Bụp ... Choang ...I''m sitting here in a boring room
    It''s just another rainy Sunday afternoon
    I''m wasting my time, I got nothing to do
    I''m hanging around, I''m waiting for you
    But nothing ever happens -- and I wonder
    Tự nhiên ngồi nghe bài Said i love you but i lied của Michael Bolton mà thấy bài hát này nó ngu chi lạ ... Phải là Said i love you and that''s true !!!

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại trôi qua. Không hiểu tại sao tôi lại vừa muốn ở đây lại vừa muốn đi học tiếp. Cứ mong được ở nhà mãi với ba mẹ. Sao mà chán thế này. Vẫn biết rằng trong cuộc sống này có biết bao thứ mình phải đánh đổi nhưng sao vẫn thấy chút chi đó .... Thật lạ. Thôi cứ học hành cho tốt cái đã tính sau.
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thấy buồn chi mô, sao mình lại như thế này nhỉ. Sao những quá khứ vẫn cứ vấn vương trong đầu nhỉ? Mình muốn quên mà. Sao mình vẫn không thể nói gì nhỉ? Sao lại thấy mình cô đơn lạ. Lang thang vẫn thấy cô đơn, những niềm vui bị bỏ ngỏ. Hôm trước đứa bạn đọc thơ cho nghe,bỗng thấy mình lâu lắm không còn đọc thơ, thấy mình không còn để thời gian để cảm nhận và thấy mình khô khan lạ. Vì sao lại thế nhỉ? Ôi, đôi khi cứ ước mong được bé lại , được ngây ngô như trước... Nhưng thời gian đi qua rồi. Càng lớn suy nghĩ càng khác, khác quá.
    Được loncon18 sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 05/02/2004
  8. trunghue

    trunghue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư đứa nào xoá bài cua tao ở topic "Vì sao diễn viên HQ đẹp hơn diễn viên VN" nhé...****** chứ!bực cả mình...
    nói mỗi cái "diễn viên VN chỉ có Hồng Ánh,Việt Trinh,Diễm Hương đẹp,ngoài ra xấu hết" mà cũng xoá hả??/đụng đến mả con ****** à
    mod nhiều đứa làm trò ưa nhét cức vào mồm quá đó!
    Chữ ký không hợp lệ!
  9. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức dậy , Me mua cho tô bún bò ... Đang ăn và xem tivi thì thấy dưới Phú Vang mấy thằng "nông rân" nó lùa đàn vịt xuống cái hố rồi châm lửa đốt , lửa cháy , vịt kêu rầm trời , thấy sao mà bất nhẫn quá . Tự nhiên thấy ứ nghẹn nơi cổ , không nuốt được nữa ... Trong người dâng lên một cảm giác khó chịu xen lẫn buồn bực ...
    Bực quá ...
    Me nói một câu ... "nhìn cái cảnh ni răng lại nhớ tới hồi Mậu Thân ..." . Năm nớ deathchuck chưa ra đời , nhưng nghe kể lại thì người cũng bị dập xuống hố như đàn vịt như bây giờ ...
    Ôi ... Cuộc đời ...Bể khổ là đây sao ...
    Lên chùa chơi , nghe Phật pháp phổ độ chúng sanh ... Sùng bái lắm ... Tin lời phật dạy ... Vậy mà đàm Gà , đàn vịt bây giờ ...
    Ngồi gõ những dòng chữ này mà mình rớt nước mắt thật sự ...

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  10. HAILUA83

    HAILUA83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hít ! Rên rỉ !!!!!!!!!!!!!!!
    Sắp lên đường rồi , đồng nghĩa với xa net , xa Huế mộng huế mơ , xa thứ nhạc mình đam mê ( dù rằng mình đíu hỉu nó hát gì ^_^) , xa..... hmm, chỉ là 2 năm thôi ......hít hít chắc mình nhớ Huế đến chết wé hít hít
    Con người chỉ cần đối xử tử tế với nhau là được rồi .

Chia sẻ trang này