1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rên rỉ !!! (Hãy trút mọi buồn bực vào đây.Đừng trút lên đầu người khác! :p )

Chủ đề trong 'Huế' bởi deathchuck, 24/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhKhiem

    vinhKhiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn chi lạ, vào nghe nhạc thì không hiểu sao lại chọn toàn nhạc chơi violon. Phải chăng tiếng đàn như thấu hiểu tâm trạng hay tâm trạng đã hoà vào tiếng đàn rồi nhỉ? Tiếng đàn sao mà day dứt, sao buồn đến thế, giống như tâm trạng mình bây giờ vậy.
    Thật thất vọng, mình cũng có niềm tin, mình cũng từng thất vọng thất bại nhưng mình vẫn tin tưởng. Ôi, sao mình ngây thơ thế không biết, mình là mình. Sao mình vẫn cứ nghĩ ai cũng như mình thế nhỉ? Ngốc thật. Một niềm tin vào chính mình cũng chẳng có thì làm sao người khác tin mình. MK.
  2. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Quà 1/6 của em đâu ???????????
  3. uglyguy

    uglyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chiều ni chat với A là quà rồi đó,
    Bé còn đòi chi nữa Ham quá
    Đúng là fụ nữ thì biết bao nhiêu cho vừa
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp , sáng ni ngày Quốc Tế Thiếu Nhi , mình ngủ dậy sớm và cũng bắt chước trẻ em mặc quần đùi qua Nguyễn Trường Tộ uống cafe cóc ... Đang uống ngon lành thì công an trật tự nó tới dẹp vỉa hè ... Bưng ly cafe chạy như chó luôn ... Làm uống mất ngon ... Mẹ kiếp .
  5. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Tối qua không tài nào đi ngủ sớm được,hôm nay lên lớp ngủ bù hết một tiết học.,ôm về nhà một đống bài tập nữa chứ.Tối nay có muốn ngủ sơm chắc cũng khó quá
  6. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Sáng ni , dậy sớm đã mệt rồi , về mới ngủ được xí rứa mà ông Cậu gọi dậy cho bằng được chỉ để việc chỉnh cái máy vi tính . Tức quá đi , làm chừ cứ ngồi ngáp ngắn ngáp dài ..Mệt và đói quá .
    Được popeye113 sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 01/06/2004
  7. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Lại bị viêm mũi nữa rồi,khó chịu ghê.Đã vậy khi sáng ngồi đúng vị trí cái máy lạnh thổi xuống lạnh quá.
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật khó chịu, stress tệ hại, không biết nên giải toả làm sao, tất cả cũng do mình -:-
  9. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    hic, 2 đêm rồi thức khuya đến 3,4 h sáng học bài,bây giờ muốn ngủ cũng ko ngủ được,hic,răng mà đi ngủ được bây chừ?
    mà thữ kiểu này mau "xuống sắc" nữa chứ,hic,học mãi chưa thấy được gì,đã thấy trước mắt là già đi,thế mà vẫn phải học
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Con bé Trang hấy , kêu xuống trả tiền chat cho anh mà không chịu xuống hí ... Mắc vách ở quán Net rồi nè ... hic hic , tức quá .

Chia sẻ trang này