1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rên rỉ !!! (Hãy trút mọi buồn bực vào đây.Đừng trút lên đầu người khác! :p )

Chủ đề trong 'Huế' bởi deathchuck, 24/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    ****** con Phương dám quăng lựu đạn anh mi hả , coi chừng tau vả cho rụng răng chừ .
  2. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni mệt quá,sáng ngày dậy sớm đi kiến học cái nhà máy xử lý nước thải mệt mà hôi.Về trường cái làm bài thi khó chưa từng thấy,chưa bao giờ làm bài thi nào mà trong tâm trạng bất an như thế
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , bé Trang đi lên A Lưới 6 ngày luôn , mình bơ vơ dưới ni rồi ... Anh @junkie ơi , cho em về trại Tôm đi , ở trên ni em buồn thúi hoắc ruột gan luôn . Con bé Trang nó lên rừng thì em cũng xuống biển ... Cho em về đi anh ơi .
  4. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Rên hơi nhiều:hôm nay mệt và buồn quá.
    Mệt:đá bóng cả buổi chiều.
    Buồn:ở một mình buồn quá,có cái Festival thì không thể đi nổi nữa vì mệt và tối rồi..
    Cũng may có cái internet mà giải sầu.
  5. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    a ,má ơi ,tối hômqua sau khi mần hai chén cơm tổ chảng (để làm vui lòng gấu mẹ vĩ đại ,cứ nói mình mặt nhỏ như cái khu chén ăn bỏ tức )rồi con nhỏ hàng xóm cùng cha khac ông nội rủ đi ăn chè mình ăn quá trời vì nó đãi ,ăn xong ông bụng mang về định dợt vài đợt nước cho khoan khoái người mà ngủ thì con p vói con h tới đúng lúc mình định bước vô nhà ,tự nhủ răng ,dịp may ngàn đời có duy nhất ,không thể vì bụng nhỏ mà làm mất lòng túi tiền tụi nó ,lại vác bụng đi ăn cơm hến bên cồn hến .lại mần thêm tô bún nữa ,thấy bạn mình ăn tiếp chẳng lẽ có thẻ ngồi ngó gọi là bất lịch sự nên mình kêu thêm 1 tô cơm nước với ly nước dừa nữa ,no quá lét không nổi ,đến khi về nhá má mình lại mua con mực nướng tổ chảng ,cám dỗ mùi mực sơm wá ,chịu hổng nổi lại ăn tiếp ,mấy cái râu mực cũng không chừa ,cuối cùng ôm bụng thở hơn đau đẻ ,phơi bụng một lúc rồi mới dám từ từ hạ mắt ,híc trong cài sướng có cái khổ
  6. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua biết rứa đừng tới rủ mi đi cho rồi , con Phương chừ chắc là ngồi tiếc tiền lắm . Đồ mi là cái đồ bần, uống nước mà kêu chắc li hắn thôi . Lần sau không thèm về kêu mi đi mô nữa hết , phương hí tau mi đi thôi xong mi trả tiền
  7. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay trơ?i mưa chán quá,nhác nấu ăn ma? đi ăn ngoa?i cufng nhác luôn,an tạm mi? tôm dzậy
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Nhác đi ăn trưa khủng khiếp . Nguyên buổi sáng ngồi mà chưa làm được việc được giao . Chán kinh .
  9. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    trời ơi trời!răng lại thanh như ri hả trời!
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chú DC dạp này bị ốm hay sao mà chẳng thấy đâu cả ? thông béo một tiếng để chị lặn lội vào thăm chứ ?

Chia sẻ trang này