1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rên rỉ !!! (Hãy trút mọi buồn bực vào đây.Đừng trút lên đầu người khác! :p )

Chủ đề trong 'Huế' bởi deathchuck, 24/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuckeo

    cuckeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Được cuckeo sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 12/08/2004
    Được hidetoshi sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 28/08/2004
  2. nhaudibacon

    nhaudibacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Được hidetoshi sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 28/08/2004
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Tiếc chi mà tiếc dể sợ ! Hôm vừa rồi đang hí hửng :
    http://www.ttvnol.com/quangtri/339434/trang-4.ttvn , định sẽ giao lưu với box Huế vì đi dự Liên hoan thanh niên tiên tiến Miền Trung _Tây nguyên hơi bị dài ngày .Nhưng không ngờ lại nhận tiếp thông báo này : http://www.ttvnol.com/danang/367437/trang-9.ttvn thế là mừng hụt ! May chưa kịp nhắn tin cho mấy đứa bạn ở Huế, chứ không chúng nó lại chửi te tua không có đường mà vô

  4. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình phạm sai lầm quá lớn,hic,sáng ngày phải gọi điện xin lỗi em thôi
  5. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, đi thực tập. Mang tiếng đi kiến tập mà chỉ vô ngó và ngó chỉ một tiếng đồng hồ thôi!làm mình quê độ!từ sáng tới trưa tới giờ mới ăn được một tô bún thôi!mệt quá giờ không còn sức mà đi ăn hay đi đâu đó chơi nữa!Bây giờ mình mới biết thế nào là buồn, biết thế nào là bơ vơ!ước gì giờ này mình được khóc nhi!khóc với ai bây giờvới mẹ ư?mẹ thêm lo lắng!khóc với bạn thì lại mang tiếng rên rỉ! thôi thì lên net khóc với cái computer này vậy!trước đây đã tập mạnh mẽ , kiên cường sẽ không bao giờ khóc. vậy mà giờ đây không chịu nổi nữa rồi lại muốn khóc!khóc để mà vượt qua để mà tiếp tục!để mà đạt được những gì minh mong muốn! quá nhiều câu hỏi tại sao đặt ra đối với mình mà mình không thể nào trả lời nổi!thôi vậy! viết ra đây là lòng thấy nhẹ nhàng rồi! và giữ đúng lời hứa là sẽ không trút giận lên ai cả!đói lắm rồi! măm đây! thoải mái hơn rồi!cố lên ta nhé!
  6. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    bực mình wá mở đầu một ngày thật tốt đẹp nhưng mà kết thúc sao mà tôi tệ wá .Đúng là không thể có chuyện như thế được đành hy vọng vào tương lai vậy ............
  7. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Trước đây thì mỗi lần lên nét là để gặp một ai đó! kể chuyện của mình cho họ nghe, lang thang đọc những thứ mình thích! giờ thì khác rồi!lên nét là để mà trút những phiền muộn trong lòng mà không thể nói được cho ai! vì nói ra thì lại chẳng hay ho tí nào cả!hôm nay đi học, lại chả làm được cái gì ra hồn cả. học được mấy bữa rồi mà vẫn bí và bí!hic. tại cái bữa hôm đó , chắc là cái bài quan trọng thì mình không đi học!hôm đó vì mải lo làm bài môn trước nộp,vì máy mình bị hư nên nộp bài trễ nên sợ ! lo làm xong thì trễ quá rồi! thay đồ xong lại ở nhà!vì mệt quá, giờ đó mà đi học thì chiều học sao được, vào trễ thì ngại nên thôi! rồi tuần trước buồn quá không sao chịu nỗi, lại lông bông đi chơi suốt cả tuần, chẳng làm ra trò trống chi cả! tuần này vừa lại phải lo nộp bài cho kịp!thôi, không rên rỉ khóc than nữa! đi làm bài đây!
  8. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hôm nay buồn quá, chuối thấy mồ! kiêu hãnh mình để ở đâu mà lại làm thế!tai vì khó khăn quá, nên lại có cái tính ỷ lại đó mà! lần sau không thế nữa! hứa! sure!
  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Quả là chán,tại sao như vậy nhỉ,thực sự buồn và có phần thất vọng.
  10. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    chà hôm nay sao mà bực mình wá thể sao trên đời lại có nhiều người rỗi rải ăn không có việc gì làm cứ thích gây sự với người khác thế nhỉ cứ sống thoải mái với nhau có phải khoẻ hơn không nhỉ????? chán waaaaaaaaa

Chia sẻ trang này