1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rèn tâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi troichieu, 21/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Rất hay,
  2. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    29.04
    2 năm trước ngày này chiều mưa rơi, b muốn đạp xe mải miết dưới mưa và mặc áo mưa ;)
    sáng sớm nay mưa rơi và chiều thì hửng nắng, bầu trời xanh, mây trắng gợn cũng thật tuyệt, nếu ko phải nhìn đường tránh mọi người thì b sẵn sàng "chết" vì màu xanh ấy, và có ai cũng đang ngước lên nhìn trời như mình, bất giác nhớ đến cái Hường :)
    sáng đi thực hành chè chuối với chị My, e kết món cơm rang của c rồi, thật là hữu ích
    chiều nay được rảnh mà chả nghĩ tới bạn bè, thật là ngố, biết bao giờ mới gặp nhau đây, tiếc 1 tí, tại mải mê với chuyến thăm quan và ngắm trời ý mà. Lại nói đến chuyện nhìn trời, chiều về đường trường trinh lúc nào cũng tắc nhưng hay ho là hướng đi từ giải phóng về nguyễn trãi lại là hướng tây, mặt trời lặn, nhìn về hướng ấy sao mà tuyệt thế, mặt trời như một trái cam với những rạng mây rám mỡ, ực ực :ko: cẩn thận ko tông đít xe đằng trước rồi đo đường như hôm trước bi giờ.
    mùa này sao lá cây rụng nhiều thế, đi bộ 1 vòng quanh trường và cố giẫm lên lá vàng rơi, hé, nhưng chả có tiếng xào xạc đâu vi mới mưa mà, bước êm như trên mây ý nhỉ
    vừa xem lại ảnh cũ, những khuôn mặt ngô nghê ngày xưa ...và bây giờ, chúng ta đều khác rồi
    đôi khi thấy bên mình như không có ai, những người bạn sẵn sàng giúp nhau nhưng chả đủ để hiểu và tâm sự với nhau mọi chuyện, và ai cũng quấn theo những mối quan hệ mới mà mỗi lần gặp lại nhau b lại có cảm giác xa lạ nhiều chút
    b có thế nào thì vẫn thế đấy thôi, b ko tự tin để mở lòng với những người mới quen, b đi tìm những điều thân thuộc từ chính những người đang bên cạnh mình, những người cũ mà b đã vô tình lướt qua, b muốn bộc lộ hết bản thân mình cho họ hiểu, ko giấu giếm, đơn giản và dễ hiểu, b muốn có bạn thôi
  3. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Quả đúng là gặp những người mới không dễ mở lòng nhưng mở lòng với những nguời cũ thì lại bị mang danh bi thảm, tự ti.....mâu thuẫn quá !

Chia sẻ trang này