1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

report homeless

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi debugger0701, 05/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thacloan

    thacloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ét_sờ_min đới... Nhưng mờ là Ết_min làng thoai
  2. ndccuong

    ndccuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    cuộc sống !!!
    Một buổi chiều nắng đẹp, người đàn ông nọ ra biển câu cá. Ông ta nằm thư giãn trên bãi biển, cắm cần câu trên cát trắng và sợi dây câu dài vươn tít ra ngoài xa, bập bềnh với sóng xanh. Lim dim mắt tận hưởng nắng chiều ấm áp, người đi câu mơ sẽ bắt được một con cá.
    Đúng lúc đó, một nhà doanh nghiệp trẻ từ đằng xa đi tới. Anh ta dạo trên bãi biển để xả bớt căng thẳng của một ngày làm việc. Nhìn thấy người đi câu, anh ta bèn lại gần để trò chuyện:
    - Bằng cách này ông chẳng thể kiếm được nhiều cá đâu! Lẽ ra ông nên làm việc thì tốt hơn là nằm dài trên bãi biển thế này.
    Người đi câu ngước nhìn lên, mỉm cười:
    - Vậy ư? Nếu tôi tích cực làm việc thì tôi sẽ được những gì nào?
    - Ông sẽ có tiền và có thể mua được tấm lưới lớn, bắt được nhiều cá hơn. - Thương nhân trẻ tuổi đáp
    - Rồi sau đó?
    - Ông sẽ kiếm được thêm nhiều tiền từ đó và có thể mua một chiếc tàu. Sản lượng đánh bắt cá sẽ càng cao thêm.
    - Tôi còn có thể nhận được những gì nữa? - Người đi câu vẫn cười.
    Nhà doanh nghiệp bắt đầu khó chịu với câu hỏi của người đi câu:
    - Ông sẽ có thể mua được tàu đánh cá to hơn và thuê người làm cho ông.
    - Rồi sau đó tôi được gì? - Người đi câu lặp lại câu hỏi.
    Thương gia trẻ nổi giận:
    - Ông không hiểu ư? Ông có thể xây dựng cả một đội tàu đánh cá lớn, đi vòng quanh thế giới và để người lao động đánh bắt cá cho ông.
    Một lần nữa người đi câu hỏi:
    - Thế lúc đó tôi được gì?
    Thương gia đỏ mặt vì giận dữ, hét vào tai người đối thoại:
    - Chẳng lẽ ông không hiểu? Lúc đó ông trở nên giàu có tới mức ông không bao giờ phải động chân động tay làm việc để kiếm sống nữa. Ông có thể ngồi cả ngày trên bãi biển xinh đẹp này và thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn. Ông sẽ không còn một lo lắng nào trên đời nữa.
    Người câu cá vẫn mỉm cười, nhìn thương gia với vẻ thương hại:
    - Thế cậu nghĩ là tôi đang làm gì đây, hả?
  3. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    hiii, câu chuyện thú vị thật đó, k biết bao giờ mình mới đc nằm trên bãi cát trắg mà lim dim đôi mắt mơ màg về một điều khiến mình lập nên cái topic này....
    fải vác bị đi lạy ông lạy bà nữa thôi
    ----
    Don''t cry for me Argentina - Senead O''Connor
  4. trantam16a1

    trantam16a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    làm ăn xin cũng tốt, chứ có j đâu mà buồn hả debugger
    ---
    bài hát hay quá...tối qua a dạo xe qua quán, nhưng không thấy em đâu, dạo này làm ăn dzữ quá ha, quên ae, mấy ae nhắc em hoài, hôm nào ra, nhớ nhắn tin cho a nhé, nhớ tiếng đàn của em quá đi thôi...
    mà sao e cắt tóc ngắn vậy, giận hờn j ai hả...
    ---
    "TẠI SAO LẠI CÓ SỰ PHÂN BIỆT GIỮA AM VÀ FM ?" bác nào biết giải thích giúp em với nha???
  5. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Các bác otô-xe máy đang tổ chức wuyên góp cho các em nhỏ tinh QUẢNG NAM, các bác qua tham quan rồi ủg hộ nhé
    CHUNG TAY NÀO
  6. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    để đườg link ko đc, các bác qua thì vào diễn đàn HONDA67-GIU SUC KHOE.... em quên mất tiu, wa là thấy liền, ủg hộ cho con cháu tươg lai nha các bác
  7. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    @bac trantam16a1:
    trog lúc đi tìm AM và FM tui tìm đc cái này cũg thú vị lắm :" sự khác nhau giữa writeless và wifi?" ----> các ban click vào đây để tham khảo nhé
    ---
    AM và FM?? sao bác ko search google, tui đọc đc cái này trog sách nên post lên cho bác đấy, đọc xog thì mời tui đi ăn đó, còn vụ lần trc tui chưa bỏ wa cho bác đâu, có điều nghe bác nói tui cũg nhớ ace wá
    ---
    trog ngành truyền thanh, ng ta sử dụg hai loại sóg âm để truyền đi nhữg tín hiệu. đó là sóg AM, danh từ chuyên môn gọi là sóg điều biến thiên, nghĩa là cườg độ và cao độ của âm thah sẽ điều khiển biên độ của sóg vô tuyến. âm thah càg to thì biên độ sóg càg lớn. Trog cách fát sóng này thì tần số hay số sóg đc truyền đi mỗi s ko thay đổi. Loại sóg này có khả năg truyền đi rất xa, tùy theo cườg độ của máy fát(do khi fát sóg lên ko trug, sóg này sẽ chạm vào các đám mây tích điện thuộc vùg ion khí wuyển, cách mặt đất từ 75-250dặm) sau đó sẽ dội xuốg trái đất,rồi lại dội lên và cứ thế chuyển đi theo bề mặt trái đất,
    còn sóng FM, danh từ chuyên môn là sóg điều biến tần số, ở đây biên độ của sóg ko thay đổi, mà cườg độ của âm thah sẽ làm biến đổi tần số. Trog loại này. các tiếg ồn và độ nhiễu của khí wuyển sẽ bị loại trừ, nhờ đó âm thah đc fát đi tốt >. Tuy nhiên,do dùng sóg cực cao và di chuyển theo đườg thẳg, nên các sóg âm khi đi vào ko gian ko hề dội lại, còn đối v các sóg âm fát ra xug wanh cũg sẽ đi theo đườg thẳg, và sẽ trượt đi do bề cog của trái đất. Vì thế các sóg này ko thể fát xa đc. Muốn fát sóg FM tốt, đài fát sóg fải đc đặt ở nơi cao nhất, hay trên các cột fát sóg cao để tăg cườg vùg fủ sóg
    vd: ở tp.hcm ta có thể nghe đc sóg FM fát ra trog fạm vi khoảg 50dặm, còn ở xa hơn thì ko bắt đc, Nhưg sóg AM nếu fát ở Hà Nội, thì tại tp.hcm ta vẫn có thể bắt đc tín hiệu. Tuy nhiên chất lượg âm thah, nhất là về music, nếu dùg sóg FM thì nghe rất rõ âm trầm và âm cao.
    ----
    tặg cả nhà (click vào bài nhé) Sinead O''Connor - Sacrifice
  8. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    con mèo nhà tui nó fá như điên, cả nhà ngủ trên giường, tui thì trải chiếu ngủ dưới đất (chị giành mất cái giườg cuối cùg)
    hôm wa bùn, ko chơi với nó, giận, thế là anh bốn (tên của nó ) chạy lên lầu, ngủ với mọi người trên đó, tui nằm một mình.. khóc, ngủ wên..
    đau đau ở chân, mở nửa con mắt thấy anh bốn đag cắn vào chân, thấy tui tỉnh nó chạy tới cắn một fát vào tay rồi mới chạy đi,"MÈO"...tui la nó, "THÔI NHA MÀY"...nhưg cũg cảm ơn nó vì hnay tui đi học bằg lái xe
    đag xúc miệng thấy nó nằm nửa trog nửa ngoài cạnh cửa sổ, ság nào cũg vậy, nó thích thế..nhà tui có nền cao hơn nhà người khác, sảng khoái vô cùg nếu bạn là nó
    tối tối nó vẫn ngồi cạnh cửa sổ nhưg để chờ..******** đi ngang wa
    lông nó đẹp lắm, mượt, sáng bóng lên, bốn cái chân cao ơi là cao, rất ra dáng nam nhi.. anh bốn đẹp nhất xóm tui
    nó bị ng ta bỏ ngoài gốc cây bồ đề gần nhà tui, đem về lúc còn nhỏ xíu, gầy đến đág thươg, đi khoảng 4-5 thág, về thấy nó ko nhận ra, sợ người lạ, vậy mà mới về tui nựng 1chút xíu, bám theo đến tận giờ
    xúc miệng xog, Bốn vẫn nằm đấy, ko ngủ, nhìn đi đâu ấy, xa xăm lắm, hù nó một cái, a MÉO MÈO lên, tui quay sang uống nước, nó cũg thôi ko nằm tựa vào cửa sổ nữa, mèo, ngưòi lên lầu thay đồ, tui lái xe đi, nó thì ở lại, tui quay đầu lại xem nó vào nhà chưa, nó nằm đấy như muốn chờ tui về..Bốn thôg minh lắm
    .....
    tui chơi với mèo, vì cún mất, a cũg đi...
    tạm biệt a, H khùng
  9. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    hôm wa đi chơi v mấy đứa bạn học từ hồi mẫu giáo, tổng cộg 5e, nhưg đi 4, thiếu mất "cha nhà thờ"
    ủa, có fải học từ thời mẫu giáo ko nhỉ, hình như ko fải, gần nhà nên chơi v nhau lúc nào cũg ko nhớ
    lại ốc hút, mít trộn, món khoái khẩu của cả nhóm, ăn xong thì lái xe ăn kem, cả buổi tối toàn là ăn, ăn và ăn..hsau lag thag kiếm đồ ăn ság thấy 1e ngồi ủ rủ, hỏi ra mới biết bị tào tháo dí chạy suốt đêm, đâm ra đờ đẫn, mặt mày bơ fờ
    "răng Bi ít về wê rứa", một đứa hỏi, tui cũg chẳg biết tlời sao, cười cho wa rồi ăn tiếp, mà cũg lạ, tui ăn nhiều lắm, vậy mà hsau có sao đâu , dạ dày tốt
    đà nẵg dạo này đẹp wá, đẹp lạ lùg, có ai wa thăm wê tui chưa nhỉ? 5 p.m đón 2cháu học về là tui chở thẳg tụi nhóc ra sôg Hàn, 2đứa khoái lắm, "dì Bi đi thẳg xuốg fía dưới đi" - "làm j" - "mua kem" --- Cỏ thì lúc nào cũg đòi ăn, mập, cõg ko nổi --- thấy con tàu đang xả nc, Xíu la lên "a, tàu...đái kìa",,, trời ơi,mặt mày tui tái mét, lo nhìn xug wanh xem có ai nghe thấy ko, lên gas chạy thẳg một hơi tới wán kem, ko biết ai bày cho nó nói vậy nữa, nhưg,,, thươg vô cùg
  10. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    xe với người làm con đườg nhỏ lại
    chị đầu, chị hai, chị ba, tui, bé Ti, bé Mi
    chị đầu có 2cháu, gửi 1cháu cho cô
    đưa đón cháu mỗi ngày nhìn cô vẫn thế, ko một dấu hiệu của thời gian trên gươg mặt ấy
    có nhữg điều ng ta nói một lần rồi thôi, có nhữg điều,,,
    thôi
    cô cười xinh lắm, tóc dài, "sao cắt tóc ngắn vậy Trang" - tui cười - "lúc nào cũg ít nói" - tui cũg cười...ít nói cái wái j chẳg wa có biết j đâu mà nói
    ONLY TIME

Chia sẻ trang này