1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

report homeless

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi debugger0701, 05/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    sao nghe mãi only time chẳg chán
    nếu a còn sốg, có lẽ a cũg thích bài này lắm, nhớ a nhưg biết ko bao giờ gặp lại nữa..."Trang.." - là câu cuối cùg a nói v tui...
    lúc đó máu nhiều lắm, mất một khoảg thời gian khá lâu tui mới bình tâm lại đc, mọi thứ...uh, dườg như mới hôm wa..
    a đàn ghi-ta ko sành sỏi cho lắm, tui cũg vậy, thế là 2ae dắt nhau đi mua đàn, lúc a mất, ng ta đốt tất cả mọi vật dụng của a...
    tui ko kiêu, nhưg nói chuyện shock họg, a yêu tui ở điểm đó... một hôm mời ng ban vào nhà chơi, đàn bài j ấy, tui ko nhớ, vì đàn đó chỉ có tui và a đàn thôi, tui ko cho ai đụng vào, lúc ấy, uh...lâu, lâu lắm rồi, H khùg đàn mà tui...tui..giống như thấy hình ảnh a. Tâm ơi.. - tui luôn gọi a cộc lốc như thế.
    tha lỗi cho e...
  2. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    làm chứg minh thư về mệt wá, may mà có nhỏ bạn đi cùg, ko thì chán chết đc, xog 2đứa dừg chân uốg nc dừa, dừa đà nẵg ngon hơn dừa sài gòn nh - 2đứa 4ly, nó cười - "đi v Bi có khác", làm tui nhớ Chuột.. Chuột 3ly, tui cũg thế hết hơn 100k trog ''À..ơi'', thèm cafe wá đi mất..dạo này nh bệnh, ko ăn uốg thoải mái đc như xưa nữa,,,sầu
    sắp tới giỗ a rồi, năm vừa rồi đi, ng nhà a ko cho vào, còn mắg thậm tệ, ko hiểu ng ta ghét tui do a đỡ cho tui trog tai nạn xe đó hay do a cho tui căn nhà ở quận 1, haaaaa,khốn nạn thật, một lũ rác rưởi,..tui cũg thế
    tui ko yêu a, ko hiểu sao a mất đi, tui lại hoài niệm về a như một ng tình, 1ng tình hoàn hảo..
    Hỡi anh yêu xin anh đừng buồn
    Có đôi khi em hay giận hờn,
    Để cho anh quên đi ngày dài
    Với bao đêm suy tư miệt mài
    Mắt môi đây xin anh đừng chờ
    Chiếc hôn kia mong anh từng giờ
    Ngón tay kia xin chớ hững hờ
    Dắt em đi về trong đợi chờ
    Còn wá nh chuyện để làm, sao cứ ngồi đây nhỉ..?
  3. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    hnay thi thử bằg lái, cười chết đi đc, lúc thi thực hành chính thức có lẽ còn vui hơn nữa..
    năm nay thi lạ, fải lên tuốt Hoà Cầm, còn fải thi xe của trug tâm nữa chứ, lỡ xui trúg nhầm cái xe cà tưg thì lết vào sg mà thi lại
  4. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    1ngày mệt nhoài..nhưg có côg việc làm cũg thích, tạm thời wên đi mọi thứ,,đến thág 9 này là trả xog nợ, nhẹ cả ng. Năm nay là năm mặt dày cuối cùg, nhưg có lẽ sẽ đỡ hơn mấy năm trc vì có chị Hà và a Tom về..uhm..chắc ng ta sẽ chửi ít đi 1chút
    mà côg nhận tui cũg lỳ thật
    chiều nay mới 4.30 đã làm xog việc, chạy thẳg ra sôg Hàn, toàn mấy ng già tập thể dục, may mà có cả trẻ nhỏ, nhìn chúg nó bỗg thấy vui
    Tâm ơi, khoảg cuối thág 10 này là e hoàn thành xog ý nguyện của a rồi mặc dù nó ko đc như bản vẽ ...e cố hết sức rồi, a đừg bùn e..mà sao a ko fù hộ cho e, sao e gặp toàn chuyện j đâu
    ...Hết năm nay e sẽ ko về thăm nhà a nữa, mẹ a cũg đã khoẻ lại rất nh...tất cả..tất cả là wá thể với 1đứa con gái mới 22tuổi như e..a ác lắm, a biết ko. Bây giờ e ra trườg rồi, e sẽ sốg cuộc sốg của e...mog a cầu chúc cho e.
  5. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thanh Lan
    máy ko cài unikey, thế là vào ttvnol.com đánh đỡ vài document
    tặng ttvnol bài hát thay lời cảm ơn
  6. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hnay thật mệt nhưg cũg thật vui , chờ đến cuối buổi mới đến lượt mình, thi thực hành giữa cái nắg cay xé mắt của miền Trung mới thấy nhớ mưa sài gòn...dù sao cũg xog vụ bằg lái
    lag thag vào chợ xem có j bỏ bụg đc ko mà wên mất hnảy ăn chay, chẳg ai bán j, đói méo mặt, may gặp thằg bạn cũ (mẹ nó bán hàg trog chợ) cho củ khoai, thế là vừa ăn vừa 8 chuyện, đag cười ha hả chợt thấy thấp thoág bóg mẹ đi chợ chiều, sảg hồn, chạy vào wán net
    nhạc hay wá đi mất, youtube đúg là numberone

    CHO EM QUÊN TUỔI NGỌC
  7. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
  8. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    hnay đi VTàu giỗ a, uất ức, mặt dày bao nhiêu năm nhưg ko bao giờ chịu nỗi nhữg lời nói đó...Tâm ơi, a đâu rồi, a làm e khổ wá, thà a để e chết lúc đó cho rồi, e hận a, hận cả nhà a, hận cả mẹ a...
  9. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    mình làm sao vậy nhỉ..?!!! yếu đuối.
    thôi, tạm biệt ttvnol
  10. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này