1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Request: Tường thuật buổi offline chiều ngày CN, 27/11/05 ở THĐ!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi ocervn, 27/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ocervn

    ocervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Request: Tường thuật buổi offline chiều ngày CN, 27/11/05 ở THĐ!

    Híc, bỏ lỡ mất buổi offline này thật tiếc quá đi. Lần đầu tiên iem bỏ lỡ offline từ khi tham gia cái box này. .
    Các bác đi oánh trận về kể cho iem nghe với cho người ở nhà đỡ buồn .
    Caigichaduoc đánh chác thế nào thế? Bác cua79 sát hại được bao nhiêu địch thủ? Có ai qua mặt được chủ nhà francolin không? Híc híc, các bác kể đi, iem nghe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. tinyman

    tinyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    Buổi offline ở THĐ thành công tốt đẹp. Đề nghị mọi người cùng vỗ tay hoan hô.................!
    Tôi cùng anh bạn đến từ lúc 2h, nhưng phải đến 2h45 mới thấy Masterprint. Về sau có một vài người nữa lần lượt đến. Còn chủ xị Francolin ghé qua rồi lại biến mất vì có việc bận. Đây là lần đầu tiên tôi offline ở THĐ, có mấy nhận xét sau:
    1/ Có lẽ chúng tôi đánh kém quá nên khi đánh với anh bạn tôi thì Masterprint đánh rất không hết tay, chỉ tới séc 5 mới thể hiện.
    2/ Có lẽ anh em đều đã quen biết nhau nên buổi hôm nay chẳng có tính chất offline tí nào cả. Chúng tôi là người mới, đánh kém, chỉ có tinh thần hâm mộ môn bóng bàn nên đành mặt dầy tham dự với hy vọng mọi người trong box gặp nhau theo tinh thần vui vẻ. Thế nhưng mọi người chỉ giải quyết những ân oán từ hôm qua hôm kia với nhau, chúng tôi chỉ có ngồi xem thôi. Buồn quá! Có lẽ Box bóng bàn này chỉ dành cho cao thủ thôi. Còn bọn ấm ớ như chúng tôi thì có ló mặt đến cũng chỉ ngồi xem rồi ...về.
    3/ CLB THĐ thực sự rộng rãi, người quản lý rất vui vẻ, dễ mến.
  3. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thế thì mang tiếng em quá, tầm giờ đấy đang chán bóng, đánh có vào quả nào đâu mà không đánh hết tay, đến ông Cua em còn thua nữa là, mà bọn anh đi offlline mà cứ như đi họp , sơmi cắm thùng, đi giầy tây thì đánh thế nào được, chưa kể con vợt đường sắt vừa xịt vừa chuội nữa
    Trình độ các anh thì cũng ko đến nỗi bét box này đâu, hôm nay thực sự ko khí offline cũng hơi chán, mọi người đến ko đúng giờ lắm với lại chắc còn lạ sân, nhiều người bận ko đi được nữa
    Lần sau các anh đến thì cứ hỏi xem ai trong box là rủ vào nện thôi, ko cần đợi rủ đâu, toàn là man cả có phải con gái mới lớn đâu mà còn e lệ.
    Trước lạ sau quen...
  4. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra ông anh là người sơ vin cắm thùng đấy à? Em là thằng đeo băng đầu đánh với anh đây. Quả thật em không biết là anh trên box vì không thể nghĩ ra các thành viên chuẩn bị đi oánh nhau mà lại sơ vin. Thật ra lúc đến đấy mọi người lẫn lộn không biết đâu mà lần nên em ko dám đến hỏi chuyện. Lần sau offline nhớ nói trước với em em còn dễ nhận mặt ta cùng nói chuyện ạ.
    Em nghĩ hôm nay mọi người không biết anh nên mới thế thôi. Anh có suy nghĩ về mấy bác kia cũng đúng vì trường Trần Hưng Đạo tập trung nhiều cao thủ quá mà trình anh em mình còn cách hơi bị xa. Sau này anh có thể gặp gỡ nhiều người cùng cấp với mình hơn và box mình không thiếu những người đó đâu. Ví dụ như em nè, đang xếp bét bảng đây.
  5. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Tinyman
    Trong thời gian vừa rồi do có việc bận nên một số buổi Offline của Box tôi không đi chiến được. Rất vui là bạn đã tham gia buổi Offline ở THĐ vừa qua và cũng rất lấy làm tiếc vì bạn chưa cảm thấy hài lòng.
    Tôi chỉ có thể nói với bạn thế này, tôi là người rất khó tính nhưng từ khi tham gia Offline với anh em trong Box tôi cảm thấy như người trong một nhà, khoảng cách về tuổi tác, trình độ, địa vị ... đã bị xóa nhòa bởi không khí thể thao và tinh thần cầu tiến giữa mọi người.
    Hy vọng buổi Offline lần tới chúng ta sẽ gặp nhau trong một không khí thể thao, vui vẻ và thân tiện
  6. tinyman

    tinyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    Xin chào mọi người. Sau hôm đó tôi phải đi công tác, mãi đến bây giờ mới lên mạng được nên chậm hồi âm lại. Hôm đó do hơi buồn nên có những lời lẽ không đúng lắm, thực sự mong anh em thông cảm.
    Masterprint: Ông đánh hay quá, tôi vẫn nghĩ hôm đó ông thực sự chưa hết tay đâu. Mong rằng có hôm nào gặp lại ông chấp tôi 4 quả nhé. Tôi chơi còn kém anh bạn tôi nhiều.
    Caigichaduoc: Hoá ra hôm đó đánh với anh là chú à? Chú thông cảm cho anh, từ khi biết đập cái vợt vào quả bóng đến giờ anh vẫn chưa quen với việc mặc đồ thể thao, vì người anh nhỏ quá, mặc đồ thể thao ngượng lắm. Mong có dịp gặp lại.
    Vottaytrai: Chào bác, lâu lắm mới lại gặp bác. Bác có còn nhớ những lần offline mà có một gã cứ chơi gần xong là chuồn không? Em toàn bận vào những giờ hơi oái oăm như vậy. Các bác thông cảm nhé. Mấy lần trước thua bác em muốn phục thù lắm đấy.
    Một lần nữa có gì không phải mong anh em bỏ qua cho.
    Đa tạ.

Chia sẻ trang này