1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Residency rotations ...khoa , thi cử , chia sẽ kinh nghiệm , những ngày dài thiếu ngủ ...

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi despi, 04/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Thi tốt nghiệp thì dễ không í mà! Lúc chưa thi thì sợ, thi xong rồi mới thấy chẳng có gì lắm! Bây giờ cậu nên tìm hiểu các khoá trước ôn thi những vấn đề gì rồi lập một cái kế hoạch nho nhỏ để giải quyết dần từng phần một. Nếu nhờ được các thầy sưa giúp cho giàn ý các câu trả lời thì tuyệt nhất! Sau đó thu xếp một ít thời gian là mọi chuyện sẽ ổn cả!
    Cũng chẳng cần lo lắng lắm về chuyện điểm chác đâu! Cái quan trọng là những gì còn nằm trong "gáo" sau khi "múc". Tớ đã từng có kết quả học chẳng đến nỗi nào, trung bình 6 năm cũng cao cao đấy, nhưng rồi thấy mình toàn học vẹt. Đến lúc đi làm rơi vãi bao nhiêu...
    Nếu cậu yêu nghề, muốn gắn bó với nó thì ra trường phải kiếm bằng được chỗ làm việc chuyên môn, đi làm việc khác, như trình dược chẳng hạn, coi như game over! Cậu sẽ quên tiệt mọi thứ trong vòng vài năm.
    Cố gắng lên nhé!

    Bạn có nhớ nha sĩ này không? Anh ấy đang đánh răng...
  2. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    He he, bác dentist à, anh em ta lại đụng độ rồi. Luơng như bác nói là đúng đó, thằng em có bà chị tốt nghiệp bác sĩ bằng khá, đi làm ở BM là bệnh viên cấp quốc gia đó(uớc mơ của nhiều sinh viên nhà ta đó) mà luơng có 500.000 thôi. Cho nên mà nói nếu ko có tay trái ra, e chết đói.
    Cho nên, nói thật bác, ngoài một số ngành khá đặc biệt đòi hỏi thiết bị cao như ngoại, hay ung thư, tim.... Thì các ngành nội, nhi, y học cổ truyền,.... chỉ khám qua loa trên bệnh viện cho đủ chỉ tiêu, rồi sau đó giới thiệu đây địa chỉ tôi đây bác đến đây tôi sẽ làm tốt hơn......
    Nói thế để biết cái buồn ngành Y.
    Anh em ta làm thêm cốc bia nhé. Để quên đi thực tế phũ phàng thôi.
    Bác ndungtuan nhà mình chắc giờ này còn ngoài phòng tư nhỉ
    Sống chiến đấu vì khoa học muôn năm
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 10/10/2004
  3. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua mơ ước vào bệnh viện lớn là để lấy cái danh để dễ bề làm tư ngoài giờ thôi, chứ lương thì có được bao nhiêu ? Trưng cái bảng hiệu : Bác sĩ bệnh viện BM thì cũng oai lắm chứ
    Hì hì, Dentist nói đúng tâm tư tình cảm của các bác sĩ VN nói chung rùi đó, nhưng mà chỉ sợ ?obài quá nhạy cảm? bị khoá thì khổ.
    Không bít sinh viên mới ra trường thì lương được bao nhiêu nhỉ ?
    Nghe nói làm BS cho bên Bưu Điện thì lương cao lắm á, nhưng lại uổng phí hết sáu năm học tập.
    Ledminh
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  4. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    huhu, thôi bác đừng nói nứa em chít mứt! thế này thì còn học làm gì nứa hả trời, thời buổi lương tâm không bằng lương tháng này, híc, làm người mặc áo trắng mà tâm cũng trắng như áo thì bị người đời nó chửi là gàn đấy ạ. Chẳng lẽ em lại bỏ Y sang Kinh tế cho sướng thân mà nhàn tâm hả bác. Ôi bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn. Làm "con dâu" nghe mẹ chồng chửi cũng đau đàu, mà làm "con vợ" mà đi kiếm tiền thì còn đau đầu hơn nữa ý chứ chả chơi, híc híc, thương thay phận mình!
    Đau dời!!!
  5. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    lương y như từ mẫu
    dich theo nghi~a này :
    LUONG = an ca('p, chôm chi?a
    Y = Thuô'c
    Tù* = Bo?
    Mâ~u = Me.
    lương y như từ mẫu = Chôm chi?a Thuô'c Bo? mother ... mà cu la là lương y như từ mẫu
  6. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Thêm một câu nữa về chuyên trực đêm nhé...
    Người ta đưa ra hình ảnh so sánh thế này: một ông bố bị bệnh phải vào nằm viện, 3 hay 4 người con phải thay nhau đêm ngày chăm sóc phục dịch ông, thử nghĩ xem sau bao lâu họ sẽ cãi cọ, tị nạnh và đùn đẩy lẫn nhau? Không phải là luôn luôn thế, nhưng có khi điều đó xảy đến nhanh đến ngạc nhiên.
    Thử nghĩ xem, lại có những người cứ dăm bữa lại vào viện, thức thâu đêm trông nom chăm sóc một số người không quen biết khác. Có phải là vì lòng nhân đạo, tình thương người cao cả... như người ta vẫn gán cho họ không? Hay vì tiền?
    Thử nghĩ xem... ô hô, ai tai...
    ---> Bác Luuthuy và Ledminh, Cảm ơn vì đã chia sẻ, vì nhiệt tâm với ngành, mong nhận được thêm nhiều ý kiến của các bác. Nào cụng ly...
  7. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác dentist ko cố chấp về chuyện cũ trong forum của em, thực ra là em chỉ có ý định chọc tức bác để anh em ta viết tiếp thôi.
    Còn về chuyện trực đêm nói thật bác em thưởng thức rồi nên em hiểu. Bác em bị bệnh ung thư, tuần em phải đi trực một lần, thương bác em lắm, nhiều khi cụ có ngủ được đâu, mình phải thức dậy để gãi đầu cho cụ để cụ có thể ngủ được,..... Mấy năm rồi mà mình vẫn nhớ cảm giác mệt mói đó. Có làm thì mới thông cảm với người bác sĩ được.
    Em nghĩ tiền cũng là một nguyên nhân thôi, thực ra cái lương tâm người làm ngành Y sẽ quyết định rõ ràng công việc của họ làm như thế nào. THực ra, chẳng có thể làm tốt việc nếu như ko có thể nuôi sống mình trước.
    Lúc khác anh em ta đàm đạo tiếp nhé. Bác và em làm cốc bia đã nhỉ
    Sống chiến đấu vì khoa học muôn năm
  8. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thế trực đêm được bao nhiêu tiền hả các bác?
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  9. big_small

    big_small Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    1/2 gói 555 Việt Nam !!!

    Tưởng lớn mà nhỏ, tưởng nhỏ mà lớn
    [/size=8]
  10. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Ko biết tin vui hay tin buồn. Mọi người đọc thử nhé
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2003/06/3B9C8B76/
    Sống chiến đấu vì khoa học muôn năm

Chia sẻ trang này