1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Residency rotations ...khoa , thi cử , chia sẽ kinh nghiệm , những ngày dài thiếu ngủ ...

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi despi, 04/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Hê, các bạn cứ cố công tìm hiểu xem đi trực là quyền hay nghĩa vụ để làm gì? Trực đêm là một phần trong chương trình học y, một phần kha khá đặc biệt của mảng thực hành. Vậy các bác còn thắc mắc gì nữa?
    Các bác lại kêu ca trực là mệt và kém hiệu quả, chẳng học được gì mấy --> chán!
    To bác Thanhy5: đi trực mà đem theo "một chồng SGK" hê hê hê --> sai!
    To evry 1: đi trực bị sai vặt mà akay con chim kú --> không nên thiếu kiên nhẫn như thế chứ, nó cũng là một thứ khổ luyện đấy (Dentist là chuyên gia sai vặt SV khóa dưới đây!)
    Vậy Dentist có mấy câu này hỏi thử xem các bác có trả lời được không:
    1. Mục tiêu học tập của việc đi trực là gì?
    2. Các bác cho rằng mình sẽ phải học được gì khi đi trực một môn nào đó? VD, trực cc Ngoại chẳng hạn.
    Hai câu hỏi trên thực ra là 1. Nếu không trả lời được tức là các bác đang gặp vấn đề về mặt định hướng. Tức là các bác đang làm một số việc mà... cóc biết là để làm gì. Khà khà khà
    Rồi, cũng xin cho đáp án luôn, vì Dentist cũng biết là chẳng mấy ai giả nhời được đâu...
    1. Mục tiêu học tập của việc đi trực nói chung là (xếp theo thứ tự ưu tiên):
    a. Kỹ năng giao tiếp (mở rộng ra là kỹ năng sống)
    b. Một số kỹ năng thực hành (đặc biệt là kỹ năng ra quyết định với MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP)
    c. Lý thuyết (một tí ti thôi)
    Thấy chưa, hơi bị nhiều thứ đấy! Nếu bạn không thuyết phục được bn cho bạn khám, tức là bạn thất bại ở mục tiêu cơ bản, nếu bạn chỉ nhớ được các trường hợp lạ, hiếm, tức là thất bại ở mục tiêu thứ 2, nếu bạn chỉ lăm lăm tận dụng thời gian trực để... đọc sách tức là bạn đã... yahoo! (nhầm lỗ) rồi.
    Kỹ năng giao tiếp, mục tiêu cơ bản, chính là thứ bạn đang học hay nói đúng ra là bạn đang khổ luyện khi đi trực mà chính bạn không biết. Bạn có để ý tại sao các bs, nhất là khi cùng viện, cùng khoa lại có cung cách ứng xử với bn và đồng nghiệp khá giống nhau không? Vì cùng được luyện từ 1 "lò" ra đấy! Bạn không biết nhưng bạn vẫn học được, thế mới tài chứ! Nhưng biết đâu, nếu đã biết, bạn lại học được nhiều hơn thế!
    Kỹ năng thực hành, bạn cần phải biết những bệnh gì... thì đấy, nó nằm trong chương trình rồi đấy! Nếu bạn muốn cô đặc hơn? Thế thì cần một chút nhiệt tình, hỏi han các thầy, dựng lên một danh sách, tìm lúc thích hợp, sấn vào hỏi, hì hì hì, cứ như paparazi í, cóc sợ bố con nhà nào hết! Bạn đừng buồn nếu hết đợt học bạn không chọc được cái ven nào, vì giỏi nhất trong thủ thuật này vẫn là... bọn nghiện kia mà. Nhưng bạn sẽ phải thất vọng nếu sau khi đi qua ngoại mà vẫn không biết phải làm những gì nếu gặp một bệnh nhân tai nạn ngoài đường, hay đi qua Nhi mà vẫn không biết nói sao với đứa bạn đang có thằng cháu bị ỉa chảy...
    Về lý thuyết... chao ôi, những thứ ấy trên giảng đường và thư viện chúng ta đã nhồi nhét quá nhiều rồi! Bạn có tin không, lúc này cóc phải là lúc xem có chỗ để nhồi thêm nữa không mà là lúc xem xem có cái gì... vứt bu nó đi cho nó nhẹ người được không! hihihihi
    Hỏi thế gian tình là cái chi chi, sao con người ta cứ hay tự làm khổ mình thế không biết!
    Tớ rất thích câu nói này của một ông thầy: "Lý thuyết chỉ là một màu xám xịt, chỉ có... lên giường, à quên, LÂM SÀNG là mãi mãi xanh tươi!". Gớm, các cụ quả là chí lí, quả là sâu sắc, siêu phàm, nhưng cứ thử quẳng các cụ vào thời này, chu cấp cho thật thừa mứa vật chất cũng như tinh thần xem có bao nhiêu cụ trở nên giỏi giang oanh liệt như những thời thiếu thốn xưa cũ? Chắc là ít lắm, ít lắm...
    Còn nữa, mai viết tiếp nhé...
    Được Dentist sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 26/07/2004

Chia sẻ trang này