1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Resident Evil

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi lybi, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lybi

    lybi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào đã xem phim này chưa, khá hay, cốt truyện dựa trên một trò chơi kinh dị. Tên phim tiếng việt là " những xác chết hồi sinh", nội dung nói về một loại Virus T, khi con người bị nhiễm Virus này thì khi chết, con người vẫn cử động được, tóc và móng tay vẫn mọc, não vẫn còn chút năng lượng, con người có thể đi lại và thực hiện được một số việc nào đó, những điều này có thể kéo dài một vài tháng trước khi chết hẳn, tuy nhiên con người vẫn duy trì một đòi hỏi duy nhât là "măm". Virus này được bảo vệ bởi một hệ thống máy tính tinh vi. Một nhân viên của phòng thí nghiệm đã lấy trộm được Virus T, trước khi bỏ đi anh ta ném lại một ống vi khuẩn và nó đã phân tán qua đường điều hoà không khí khiến cả tổ hợp bị lây bệnh, kết quả là hệ thống máy tính đã phải thủ tiêu toàn bộ những người làm việc trong đó và nhốt họ trong các căn phòng đóng kín.
    Một đội giải cứu được lệnh vào đó để kiểm soát tình hình, con đường vào tương đối dễ dàng cho đến cánh cửa cuối cùng. Lối dẫn vào là một hành lang dài và hẹp, khi cả đội chuẩn bị vào phòng máy thì đột nhiên hai đầu hành lang khép lại, ......., cuối cùng chỉ còn lại một đống mảnh thịt ngổn ngang.
    Cuối cùng thì những người sống sót (nhờ ở ngoài hành lang) cũng vào được và khởi động lại hệ thống máy tính, toàn bộ hệ thống cửa được mở ra, rắc rối cũng từ đây khi toàn bộ nhân viên (đã chết) nhiễm virus T được giải thoát. Thêm một bí mật nữa của tổ hợp bị lộ khi sinh vật nghiên cứu của tổ hợp - một động vật sống được tiêm trực tiếp Virus T.
    Cảnh cuối cùng của bộ phim là một thành phố tan hoang.
    Hề hề, e chỉ kể có vậy, bác nào quan tâm thì đi sưu tầm đĩa xem nhé.

    ăn quả nhớ kẻ trèo cây
  2. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Về phim Resident Evil MFC đã có một topic nói về phim này ở phía dưới, cũng khá lâu rồi, bác chịu khó tìm ở mấy trang dưới xem,
    Nhàn cư vi bất thiện ​
  3. AmnesiA

    AmnesiA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ui, người ta hình như đang làm phần 2 rồi đấy !!!Resident evil . Đúng ko ? Cẩn thận , nên coi kĩ lại trước khi post lên ko thì dễ bị khóa topic lắm .
    ThiÊn Sứ Sa ÐọA ​
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    mọi nguwòi nói thế làm người ta không dám nói nữa,có khi cái Re cũ đã bị trôi vào vài chục trang rồi,người mới ai hơi đâu mà xem hết chứ
    nhưng thực sự em vẫn chưa.........xem phim này,ra hàng thuê chả biết bảo tên gì,cứ RE chả ai biết mà lần cho mình cả

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  5. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Công nhận phim này hay phết, nữ diễn viên cũng khá xinh, cái đĩa em xem thì nó dịch sang tiếng Việt là "Thành phố của xác chết", bác Krew thử hỏi theo tên này xem sao
    Let my love heal your soul
  6. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Sorry, em chỉ lo các mod lại nghĩ mọi ngưòi câu bài nên xoá thôi, chứ đề cập lại phim này em cũng khoái lắm chứ, em thì thấy phim này bình thường, em chú ý phim này là do quá si mê trò chơi đó, nó quá tuyệt, khiến mình không thể dứt khi chơi, mọi người cứ thử chơi mà xem, còn tuyệt hơn phim đấy chứ. Phần 2 sẽ có vào năm 2004, mọi người cứ yên tâm chờ đợi, chắc chắn sẽ hay hơn phần một, cứ chờ mà xem
    Nhàn cư vi bất thiện ​
  7. Seifer_hung

    Seifer_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cái film này ở ngoài các cửa hàng thuê đĩa tên là "Những xác chết đội mồ sống dậy". Nói chung đây là một film ăn theo game khá hay (chẳng bù mấy film về Tomb raider với Mortal Combat xem chán chết). Bộ film kết thúc với cảnh nhân vật nữ chính cầm một khẩu súng đứng giữa một thành phố hoang tàn đổ nát, như vậy thì chắc chắn là sẽ có phần 2 trong thời gian sắp tới rồi (hy vọng là vậy).
    NNH
  8. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Phim này có màn cắt khoai tây quá đã, mà cái chú da đen bị cắt khoẻ thật, ke người lên sát trần
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  9. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Màn băm viên đó tuy là một ý tưởng rất hay nhưng tiếc đạo diễn lại không chiếu kỹ nó thế nào khi rụng xuống. Chẳng bù cho phim 13 Hồn ma (13 Ghost) Bác nào đã xem thì biết đó. Cảnh một nhân vật bị cửa kính kẹp và bị cắt làm đôi, sau khi cắt xong, 2 nửa của thân nhân vật đó tách ra và rơi xuống ngay trước ống kính máy quay, đạo diễn phim này đã quay hết cảnh đó, nhìn thấy tất cả não, lòng mề bị chia làm đôi, trông đã mắt cực.
    Còn với RE thì các cảnh action còn chưa rõ ràng, ngay cả cái cảnh Jovovich bắn chó cũng mập mừ, chỉ nhìn thấy nòng súng bắn, không thấy toàn cảnh chó bị hạ gục, tiếc thật.
    Nhàn cư vi bất thiện ​
  10. lybi

    lybi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bác có để ý không chứ e thấy phim này kỹ xảo cũng thường, giá như nó không ăn theo cái trò chơi nổi tiếng kia thì chắc gì đã được chúng ta để ý, nhưng cũng phải công nhận là nó cũng làm người xem giật mình với mấy mánh cũ rích, xem kỹ thì thấy cũng nhiều lỗi buồn cười, nhất là đoạn cắt người bằng laser đó: cai bà bác sỹ bị cắt ngang cổ nhưng nhìn lại thì thấy vết cắt đi chéo lên, thế mới vui chớ, mấy con chó thì nhìn rõ phủ lớp lòng lợn lên trên người cho có vẻ rách nát, mấy thằng xác chết đi đi lại lại mà ớn quá, đến đoạn cuối cùng lúc con quái vật bị rơi xuống đường ray thì bị ma sát làm cháy đùng đùng nhưng nhìn ngọn lửa thì rõ ràng là ghép cảnh thô thiển, đấy là chưa kể trong toa xe tự nhiên có thằng dở hơi treo tòn teng mấy cái ống nước để cuối phim có cái đâm vào con quái kia.
    ăn quả nhớ kẻ trèo cây

Chia sẻ trang này