1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

♥ Resort NHỢN IV ♥ Đi vắt sữa bò MỘC CHÂU (2/9) - Đăng kí,lịch trình trg 78 - Lịch off 20h tối CN tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mayvothuong, 20/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    anh Tuấn Anh có đi chim chuột k thế. mà gớm khổ facebook đóng wall rồi thì bảo ng ta add làm cái gì hử ?
  2. jesmin

    jesmin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn cơm, tắm gội xong, ngồi cho ráo người :D

    Nghe dự báo mai bắt đầu mưa to vậy mà ma ma mai bắt đầu đi nghỉ mát [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mày lại lên cơn à !! [​IMG]
  3. 20000_tu_1_ngay

    20000_tu_1_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    e đi tất cả 4 ngày. từ thứ 6 đến thứ 2. bị dính mưa ở Sapa mất 1 ngày nên hủy đoạn đi Ô Quy Hồ sang Mù Cang Chải. mà e thấy đi thế cũng là được nhiều nơi rồi mà. mỗi tội e chả chịu tìm hiểu trước về nơi e sẽ đi nên chả hiểu lắm về chúng nó thôi. bọn a mà bị mưa thì vất vả và nguy hiểm lắm đấy. e cũng k0 rõ lắm về toàn bộ cung đường của a n0 cũng được đi 1 ít rồi. đi nắng đã khá vất vả và nguy hiểm rồi, đi mưa còn vất vả và nguy hiểm hơn nhiều
  4. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật danh sách Chim chuột cuối tuần:
    1/ Mr Hoàng
    2/ Mr Hiếu béo
    3/ Mr Huy
    4/ Mrs Na
    5+6/ Dung và 1 suất nữa
    7/ Hoà

    nhanh còn đặt chuột không là 4 vị đã đăg ký ngồi ăn...các các khác ngồi nuốt nước....khoáng[r2)][r2)][r2)][r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cô Lày đi chim chuột không?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  5. vjtran

    vjtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    em xin phép ạ, tuần này em đi thăm l ă n g B á c H ồ rồi :">
  6. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0

    anh không em ạ, cuối tuần đang ở Lào Cai với Hà Giang rồi :D , facebook anh đang đóng tạm thời thôi, rồi sẽ mở ra mà ;)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    dù nắng hay mưa, anh cũng sẽ đi, tiêu chí AN TOÀN đặt lên hàng đầu, đi nhiều rồi giờ cứ đặt mục tiêu như thế, tiếc là bận quá, chưa đi kiểm tra xe tổng thể và độ cho nó khỏe hơn được, nhưng xe mới chắc cũng ổn thôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bước chân Việt Nam: bốn cực và một đỉnh


    Lãnh thổ Việt Nam có 4 cực và 1 đỉnh đặc biệt. Chinh phục được những điểm này luôn là một niềm tự hào, một khao khát mãnh liệt của nhiều thanh niên Việt Nam.
    Cực Bắc Lũng cú
    [​IMG]
    Chinh phục Lũng Cú​
    Mảnh đất địa đầu Lũng cú thuộc huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang là nơi cắm cột cờ cực bắc của Tổ quốc. Điểm cực bắc thực tế về mặt địa lý nằm trên sông Nho Quế cách về phía bắc 2km đường chim bay. Nhiều bạn trẻ tìm đến Lũng cú không chỉ vì bộ sưu tập “Việt nam- bốn cực và một đỉnh” mà còn vì vẻ hùng vĩ điệp trùng của cao nguyên núi đá tai mèo.
    Đến Lũng Cú để được một lần chạy xe trên “Nam thiên đệ nhất đèo” Mã Pí Lèng, ngắm dòng Nho Quế âm thầm và hoang dại chảy giữa những vách đá cao ngút chân mây, đến thăm di tích lịch sử nhà Vua Mèo Vương Chí Sình, hay tham dự phiên chợ tình Khâu Vai - Mèo Vạc của người dân tộc vào ngày 26-3 âm lịch hàng năm.
    [​IMG]
    Đèo Mã Pí Lèng​
    Đến Hà giang còn để khám phá thêm bao địa danh bí ẩn và mang vóc dáng của những kho báu, như cổng trời Quản Bạ, rừng thông Yên Minh, huyền thoại Tây Côn Lĩnh, thiên đường Xín Mần, hay ngạo nghễ Du già - Mậu Duệ…Và bạn đừng quên ghé Lũng Phình uống rượu ngô của em gái người Mông.
    Cực Nam Cà Mau
    [​IMG]
    Mũi Cà Mau​
    Là điểm xa nhất về phía Nam của Tổ quốc, nằm ở toạ độ 8°34’N 104°40"E, thuộc địa phận Xóm Mũi, xã Ngọc Hiển, huyện Năm Căn, tỉnh Cà mau. Để tới được cực Nam, nơi có hình ảnh “Đất nước ta như một con tàu - Mũi thuyền ta đó mũi Cà mau” (Thơ Xuân Diệu).
    [​IMG]
    Lênh đênh Rạch Tàu​
    Và tới thăm xóm Dẫy, xóm Mũi với những căn nhà cuối cùng ở phía nam đất nước, bạn sẽ có 2 tiếng ngồi trên cano lướt trên sóng dữ sông Năm căn và lênh đênh trên hệ thống kênh rạch chằng chịt ở Rạch Tàu, ngắm nhìn những rừng sú, vẹt, đước vươn mình ra giữ đất. Ở nơi này, phù sa vẫn luôn bồi đắp và lấn ra biển từng ngày từng giờ để “mở đất” về phương nam.
    Cực Đông Đại Lãnh
    [​IMG]
    Hải đăng mũi Đại Lãnh​
    Là điểm xa nhất về phía đông trên đất liền của Tổ quốc, trên một ghềnh đá thuộc địa phận của Hải đăng Mũi Điện, xã Hoà Tâm, huyện Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Đây có thể nói là nơi đón tia nắng mặt trời đầu tiên vào mỗi buổi sáng, cũng là nơi có ngọn hải đăng mỗi tối lại âm thầm lặng lẽ thắp lên những luồng sáng tin yêu chỉ đường về đất mẹ cho những tàu cá nơi ngư trường.
    [​IMG]
    Thuyền cá về dập dìu ở bến làng chài Đại Lãnh​
    Dưới chân đèo Cổ mã là con đường mới mở, trông như một vết dao chém vào vách núi, nằm bên bờ đông của quốc lộ 1A, nghiêng nghiêng ôm lấy biển Đại Lãnh xanh ngút ngàn và sâu thăm thẳm. Những thuyền cá xếp xa xa trên bến Vũng Rô - địa danh hào hùng với câu chuyện về những đoàn thuyền không số trong chiến tranh. Dưới chân ngọn hải đăng là Bãi Môn, một bãi biển xinh đẹp và thơ mộng. Bạn sẽ ngạc nhiên khi được tận mắt nhìn một dòng suối nước ngọt chảy ra từ khe núi Varella trực tiếp đổ vào biển, rất thú vị.
    Cực Tây - ngã ba biên giới Việt - Lào - Trung.
    [​IMG]
    Đường lên A Pa Chải​
    Cực Tây A pa chải là điểm xa nhất về phía tây của Tổ quốc, cũng là ngã ba biên giới đặc biệt của 3 nước Việt Nam - Lào -Trung Quốc được các bên thống nhất và cắm xong mốc vào ngày 27-6-2005. Điểm này nằm trên đỉnh Khoang La San, cách bản Tá miếu - bản cuối cùng về phía tây của xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 6 km đường rừng (khoảng hơn 4 giờ đi bộ do đường đi lại còn rất hoang sơ, khó khăn và nguy hiểm). Cột mốc được xây bằng đá hoa cương trên một bệ đỡ vuông vắn có diện tích 5x5m, là một cột đa giác cao 2 mét có 3 mặt quay về 3 hướng, mỗi mặt có khắc tên nước bằng tiếng quốc ngữ riêng và quốc huy của mỗi quốc gia.
    [​IMG]
    Rạng rỡ niềm vui trên cột mốc số không ở điểm cực Tây​
    Thời gian thích hợp nhất để đến A pa chải là vào mùa khô từ tháng 11 dương lịch đến tháng 4 sang năm. Khi đó con đường độc đạo đến với miền cực Tây sẽ không bị lũ cắt cô lập hay lở đường, sạt núi. Cuối năm, khi hoa cúc quỳ nở vàng rực trên triền núi, những bao lúa chật căng được đem về xếp đầy trong kho, cũng là lúc người Hà Nhì cấm bản 3 ngày đón Tết - đón ngày hội xòe lớn nhất trong năm.
    Đỉnh Fanxipang - Nóc nhà Đông Dương
    [​IMG]
    Đường lên đỉnh Fanxipang​
    Ngoài bốn cực Đông Tây Nam Bắc của Tổ quốc, Việt Nam tự hào có nóc nhà Đông Dương ở độ cao 3.143 mét so với mặt nước biển, nằm trên đường địa giới giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai châu. Hành trình chinh phục đỉnh Fanxipang không chỉ hấp dẫn người dân Việt mà còn là một điểm đến thú vị đối với du khách người nước ngoài.
    [​IMG]
    Tự hào trên đỉnh Phanxipang​
    Hàng năm có hàng trăm người đã vượt qua bao núi cao, suối sâu, vực hiểm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên của rừng quốc gia Hoàng Liên, chinh phục những đỉnh núi ngập trong mây, qua rừng tùng ngàn năm thuỷ mặc, xuyên khu rừng trúc thơ mộng, và uống dòng nước suối nguồn.
    Vào những năm 80, đỉnh Fanxipang được một nhóm những nhà thám hiểm người Ba lan đánh dấu bằng một khối chóp inox trứ danh, nhưng sau đó, vào đầu năm 2006 nó đã được thay thế bằng một khối đá Grannit có ghi dòng chữ Roof of INDOCHINA.
    Bài và ảnh: BCS GROUP

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tối nay nhà mất net, 12h15 định đi ngủ thì có net, :)) , lại lọ mọ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lạ thật, mình đọc bài thơ này cũng thấy buồn buồn ... có lẽ bởi vì chưa từng làm đuợc "người bình thường" ....

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    “Em không thể sống nếu thiếu anh”
    Tác giả: Bình Minh
    Con yêu dấu…
    “Em không thể sống nếu thiếu Anh”
    Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái
    Tình yêu không là điều gì sai trái
    Chỉ vì Con tìm chưa đúng nửa mà thôi

    “Em không thể sống nếu thiếu Anh”
    Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái
    Dù cho Hắn có là con người vĩ đại
    Có đáng thế không, Con Gái của Ba à?

    “Em không thể sống nếu thiếu Anh”
    Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái
    Dù Con thấy tâm hồn mình trống trải,
    Cũng đừng quên rằng Con vẫn có 1 nơi…

    Ba không thể cùng Con đi suốt cuộc đời
    Cũng không bên Con mỗi khi khó nhọc
    Chỉ một điều Ba mong Con không học
    Là cái câu Ba chẳng muốn nghe.

    Đừng bắt Ba tìm giúp một nửa của mình
    Vì Con biết đó là điều phi lý
    Con hãy làm theo con tim và lý trí
    Giữa biển người, đừng vội nhé Con yêu.

    Ba yêu dấu..
    Con hứa…
    Một bờ vai vừa đủ để gục đầu
    Một ánh mắt hiểu điều Con không nói
    Một giọng trầm không bao giờ khiến tim Con đau nhói
    Hay chỉ là sự im lặng thấu tận lòng Con

    Một người bình thường biết tôn trọng Con
    Và cũng đáng để cho Con tôn trọng
    Không cần nói nhiều để khiến Con hy vọng
    Chỉ cần làm vừa đủ để Con tin

    Một người bình thường không quá thông minh
    Đôi khi chịu cho Con nâng mình lên chút xíu
    Đủ tinh ý để biết khi Con nũng nịu
    Nói những điều vô lý cũng nhường Con

    Một người bình thường có những tật xấu con con
    Để có cái cho Con quan tâm nhắc nhở
    Trong mỗi bước đời có điều gì trắc trở
    Luôn muốn Con là người biết đầu tiên

    Một người bình thường không có quá nhiều tiền
    Để Con không thấy mình như thân tầm gửi
    Người không bao giờ khiến Con phải tức tưởi
    Vì cái cười nhếch mép khẽ thoáng qua

    Một người bình thường nhưng biết lo xa
    Không để Ba phải bận tâm về Con gái
    Biết phân biệt đâu là điều phải trái
    Biết khiêm nhường, từ tốn để vươn lên.

    Một người bình thường đủ để nhấc Con lên
    Như thuở còn thơ Ba hay làm thế
    Đủ kiên nhẫn ngồi nghe Con kể lể
    Dù thế nào cũng không ngắt lời Con.

    Một người bình thường đủ để thay đổi Con
    Chín chắn hơn và biết nghĩ về người khác
    Biết cảm thông và sẽ chung lòng gánh vác
    Những chông chênh, nghịch cảnh trong đời…

    Liệu Con có đòi hỏi những điều quá xa vời
    Để mỏi mắt cả đời không tìm thấy?
    Để Ba đêm đêm trở mình lo ngay ngáy
    Con gái mình, một mái đầu xanh…

    “Em không thể sống nếu thiếu anh”
    Là câu mà Con sẽ không bao giờ nói
    Người ta cười, cho lời Con như sương khói
    Nhưng đó là lời hứa… của Con gái với Ba.
  7. mayvothuong

    mayvothuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    mot dem saigon mat ngu... ma 5h sang mai da len duong di Da Lat ui...troi oi 8tieng chay xe may chu co it dau... :((
  8. xuanhoa_1983

    xuanhoa_1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đà lạt đẹp lém.bé út nhớ chụp nhìu ảnh về cho cả nhà xem nhé
    và nhớ mua quà nữa đó. cái nài quan trọng nhứt.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  9. 20000_tu_1_ngay

    20000_tu_1_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    e đăng ký 2 suất chim chuột nhé. còn e Vân 2 thì chưa liên lạc nên chưa biết thế nào. để e hỏi e nó rồi sẽ báo cáo sau
  10. jesmin

    jesmin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn một người bình thường như thế :P Liệu có phải đòi hỏi quá xa vời ko nhỉ :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em xin phép tuần này em ở nhà trông nhà ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này