1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

♥ Resort NHỢN IV ♥ Đi vắt sữa bò MỘC CHÂU (2/9) - Đăng kí,lịch trình trg 78 - Lịch off 20h tối CN tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mayvothuong, 20/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Khi cả nhà còn đang hăng say nghe kể về Vua Mèo thì mình đã ra ngoài ngủ được 1 giấc :D, vì thế nên anh về dinh Vua Mèo rất ít, :(

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lũng Cú, nghe xa lắm, cực Bắc của Tổ Quốc cơ mà, đôi khi nghĩ lại, thấy vẫn còn ngỡ ngàng vì bản thân đã đi và đến :-*

    [​IMG]

    Bây giờ, rất gần trong kí ức, và rất xa vì địa lý
    [​IMG]

    Nghĩ lại vẫn thấy ngốc khi nghe lời anh Cường để tham gia cuộc thi "phá sức", hix hix, cuối cùng cũng lên được "đỉnh"

    [​IMG]


    Làm một kiểu kỷ niệm nhé [:D]

    [​IMG]


    Trở về từ Lũng Cú, tranh thủ chụp chụp chụp :D

    [​IMG]


    gió con đường ấy và nắng trên hàng cây nhớ sao lại nhớ?


    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cứ như "Mối Tình Đầu" nhở :D
    đi ngủ đi em, sao còn online :-O
  2. jesmin

    jesmin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Đang gửi mail cho sếp tranh thủ vào nhà trước lúc đi thi :D

    Đúng là trong cuộc sống có những đoạn đường mình đi qua, và mỗi đoạn đường lại để lại những kỷ niệm về con người về tình bạn, dẫu có khi chỉ là những điều nhỏ nhặt, nhưng những điều nhỏ nhặt đôi khi làm lên cảm xúc, và cảm xúc nuôi lớn tâm hồn chúng ta :D

    MÌnh chỉ muốn nói : "Chúc mọi người hôm nào cũng là ngày vui nhất nhá" :D


    ps: đội mưa, đội gió để đi thi :(
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    em đang tính về nhà 1 chuyến thì chủ nhật tới mẹ em xuống. he he he.
    đang định làm 1 tour xuyên các bản làng quê mình =))
  4. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi ăn thịt chó gian nan vãi chưởng!
    Hẹn nhau ở Chiếu Hoa, đúng 7h đến nơi thì ... Hết! Lên Sơn Hải cũng hết. Về Chiếu Hoa 2 ở Giáp Nhất cũng hết. Lại quay về chợ Thái Hà (chỗ lần trước nhà mình ăn vịt) cũng hết. Cuối cùng ra Núi Trúc thì may quá còn! Cả bọn đi đi lại lại giữa trời mưa gió... Nhưng một khi đã máu thì phải quyết tâm ăn bằng đc.
  5. mivineu

    mivineu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    @a Hòa: bác vẫn chưa ngủ ah. bác trâu thật. vừa bay từ trong ấy ra mà giờ vẫn ham hố cùng nhà mình. chúc mừng bác trở lại HN. giờ thì tha hồ mà join cùng nhà mình nhá. bác nuôi cá cho béo để hôm nào rảnh bọn e đến thăm... sức khỏe 2 bác nhà a nhé. mà e Thảo từ hồi a Hòa vào ĐN là cũng lặn luôn là sao ta

    Nó đây, bà chị
    Việc bác Hoà vào ĐN, và việc em lặn (do busy quá) là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau nhé ^:)^
    Dù lâu mải chơi ko về chuồng nhưng có vụ chim chuột j là em bít hết. Mai em đăng ký 1 chân đấy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai!!!
  6. hongmaruko

    hongmaruko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Lan man trong ngày mưa với chút nhạc đê bà Dung ơi! Giờ mỗi t với bà onl thôi :)


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ơ sao ko thấy nhạc nhẽo của mình đâu nhỉ :-w
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Home alone rồi! :(
  7. jesmin

    jesmin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Ơ !! thế là ko biết bố cháu là ai thật à ;))


    @ hồng : có mềnh nữa, ở nhà ngắm mưa [-(
  8. jesmin

    jesmin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]



    Ta lớn lên khao khát những chân trời
    Những mảnh đất chân mình chưa bén được
    Những biển khơi chứa mặt trời đỏ rực
    Những ngàn sao trôi miết giữa màu xanh



    Hà Giang~ một đoạn đường, một quãng thời gian không hẳn là dài và có thể một lúc nào đó trên đoạn đường đời mê mải, ta chợt quên đi những cảm xúc lúc đầu còn trinh nguyên khi đặt chân lên vùng đất này. Nhưng chắc hẳn sâu trong tim vẫn còn những giá trị mà không cần phải nhớ vẫn sẽ lưu lại mãi mãi. Nó đã trở thành 1 phần trong tâm hồn chúng ta - nơi cóp nhặt những điều nhỏ nhặt, những cảm xúc có rồi để quên, những điều tưởng như vô nghĩa, những cái bắt tay, những nụ cuời dù chỉ thóang quá hay cả những điều tưởng như chua xót, những khổ cực, những khó khăn.

    Nếu so sánh một chuyến đi với một đời người thì " dài lắm là một đời người, ngắn lắm là một chuyến đi" vậy nhưng có phải dù đi hết đoạn đường đời thật dài, có lúc dừng lại ngoảnh đầu vẫn rất vui vì mình đã đi những đoạn nhỏ thôi và rất ngắn. Tuổi trẻ và trải nghiệm đừng nói xa xôi và phức tạp chỉ đơn giản là làm những gì mình thích khi còn có thể. Ngắm nhìn những con đường xinh đẹp, những triền núi xanh miết, rặng thông vui vu hay nụ cười ngây thơ của trẻ nhỏ có hẳn là trải nghiệm không nhỉ? Nhưng cảm xúc là có thật

    Tôi được cho không ít ở đời này,
    Cả sông núi, đại dương, mặt đất.


    Tôi hận mình không thể thu hết mọi khung cảnh nơi đây vào máy ảnh, nhìn miên man, ngút ngàn cao nguyên đá, hay dòng Nho Quế uốn mình như dải lụa. Đẹp! Là phong cảnh, là con người...

    Hà Giang ~ Nhìn những con người nơi đây, mỗi người hẳn có một cảm xúc riêng; thương cảm cho vùng đất nghèo còn khốn khó, cảm thông với những em nhỏ chân đất đi hàng chục cây số đi học, những em nhỏ vẫn mặc đồng phục lên đồng.......

    Đây không biển thì rừng làm biển cả
    Một biển xanh với cồn sóng ngút trời
    Họ bám mình vào tấm rẫy nổi trôi
    Rồi gục chết dưới màu xanh vĩnh viễn
    Cuộc đời họ mênh mang bất định
    Chỉ đói nghèo bám riết lấy màu da


    Vậy nhưng có chăng ta vẫn phải thốt lên " thanh bình" quá!! Sáng sáng lên chợ, ra đồng, chiều về gùi nặng là vui lắm rồi. Không bon chen, không đố kỵ, không mệt mỏi mưu toan, đơn giản là cố gắng sống và sống tốt hơn thôi ~

    Đất đai cỗi cằn thì người sẽ nở hoa
    Hoa của đất, người trồng cây dựng cửa


    Những người dân dẫu có đói nghèo nhưng vẫn thật thà chất phác, mỗi lần ta đi qua đám nhỏ, vẫy tay chào thấy hạnh phúc biết bao, lời chào đôi khi mang rất lớn, những tình cảm mảnh đất gửi cho ta. Chẳng biết bao giờ trên đường dài vội vã, ta quên mất mảnh đất đã đi qua, nhưng chắc rằng trong tim ta vẫn nhớ, những con người, những hạnh phúc giản đơn, những mảnh rừng có gió thổi miên man, những bạn bè chia nhau cái kẹo.


    Hà Giang, Lũng Cú, Mèo Vạc, Đồng Văn.... ~~ phải, phải ta yêu quý mảnh đất này


    ps: Trời mưa = tâm trạng
  9. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm động trước động thái;
    + Hòa bắt máy bay từ Đà nẵng ra hà nội, tốn kém chỉ vì mong mỏi được gặp và chém gió với nhà mình.
    + Em Thảo nghe thấy chim chuột, dù đang trăm công nghìn việc, ngày đêm bày mưu tính kế tán trai ( à quên, học hành) cũng ngửng đầu dạy và bon chen mong đi chim chuột.
    + T.Anh, một lần ăn được..ăn côn trùng. Mừng chú mưa bão phải ở nhà.
    Tôi quyết định kế hoạch chim chuột ngày mai vẫn tiến hành theo đúng kế hoạch. 8h tại Nhà hát lớn, đề nghị anh em chuẩn bị áo mưa cẩn thận và sức khỏe tốt để chém bão...tan cơn bão số 2 đang đổ bộ bào Hà nội. ohhhhhhhhhhhhhhyahhhhhhhhhhhhhhhhahhhh[r2)][r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cập nhật danh sách;
    1/ Hoàng
    2/ Huy
    3/ Hiếu
    4/ Tuấn Anh
    5/ Na
    6-7/ Chị em nhà Dung 20k từ
    8/ Hòa
    9/ Thảo
    10...Hồng 10h tham gia cùng anh em nhỉ?
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ô ô ô mai có ai làm tài xế của em hok... em hok có xế ô ô ô
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này