1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

♥ Resort NHỢN IV ♥ Đi vắt sữa bò MỘC CHÂU (2/9) - Đăng kí,lịch trình trg 78 - Lịch off 20h tối CN tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mayvothuong, 20/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. messager

    messager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tuyển Xế Mộc Châu :D
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ông bạn phải thế chứ >:) Lên Mộc Châu phân chia lại thu nhập nào >:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tết độc lập của người H'mong
    Cả đoạn phố dài ở trung tâm thị trấn Mộc Châu (Sơn La) gần như tắc nghẽn, sắc đỏ của những chiếc váy Mông truyền thống chói lòa trong nắng, tiếng khèn, tiếng hát rộn rã khắp nơi, gần hơn nữa là tiếng lanh canh của những chiếc vòng bạc, đồng bạc nhịp nhàng theo bước của những chàng trai, cô gái Mông…

    Theo lệ hàng năm, cứ đến ngày 1-9 là người Mông ở các nơi lại đổ về thị trấn Mộc Châu để vui Tết Độc lập. Họ đến bằng rất nhiều phương tiện khác nhau, nhưng giờ đây, phổ biến vẫn là ôtô khách và xe máy. Hầu như người Mông không ai đi chơi một mình, đi chơi là phải có bạn, già có bạn già, trẻ có bạn trẻ. Trẻ em bé quá thì đi cùng cha mẹ.

    Những người ở những tỉnh xa như Thanh Hóa, Nghệ An thường đi từ hôm 31-8, người ở gần thì1-9 mới xuống… nhưng hầu hết đều ở lại chơi đến sáng mùng 2.

    Với người Mông, đi chơi Tết không hẳn để mua sắm mà chủ yếu là vui chơi và hẹn ước. Xuống đến chợ, có những món ăn mà không một người Mông nào bỏ qua đó là phở, bánh rán, kem và trứng luộc. Với các cô gái trẻ, thế nào cũng phải chụp lấy một tấm ảnh làm kỷ niệm. Vì lẽ đó mà những ngày này, các cửa hàng chụp ảnh ở Mộc Châu làm không hết việc.
    Ngoài chụp ảnh, món quà mà sau khi tan hội, người Mông nào cũng cầm trên tay, đó là những chiếc đĩa CD, có thể là phim, nhưng chủ yếu vẫn là những đĩa ca nhạc, đĩa hát karaoke với những bài hát đang thịnh hành đã được dịch ra tiếng Mông.
    Đường xa (cách từ vài chục đến vài trăm kilomet) nhưng các bà, các mẹ người Mông năm nào cũng có mặt ở chợ, để ăn một món mà ở nhà không có, để ngắm con cháu vui chơi và bồi hồi nhớ lại những ngày xuân của mình; cổ vũ cho các cuộc thi trang phục, tài năng; hay tranh thủ ghé qua hàng quần áo mua thêm chiếc váy mới cho con trẻ, ghé hàng đồ nhựa mua xô chậu về chứa nước… Thường thì người già chỉ đi một ngày là về.

    Tối mùng 1, buổi tối vẫn được gọi nôm na là chợ tình của người Mông, thường chỉ còn lại các thanh niên. Cả ngày lang thang đi chơi nhìn ngắm nhau, tối đến là lúc để các chàng trai Mông thể hiện sự chọn lựa và bản tính mạnh mẽ của mình. Chàng trai sẽ cùng bạn bè tiếp cận gần hơn, nói chuyện nhiều hơn với cô gái mà họ đã ngầm để ý, rồi họ tìm cách cầm tay và tách cô gái ra khỏi đám bạn để tìm hiểu kỹ hơn. Tết Độc lập chính là ngày để họ hẹn ước cho mùa xuân tới nên vợ nên chồng.

    Người Mông đón Tết Độc lập là đi chơi, không bán chác gì nên hoàn toàn không có cảnh chèo kéo. Một vài hàng bán trang phục truyền thống của người Mông do người Mông làm chủ cũng thu hút được chủ yếu là khách hàng người Mông, nhưng việc mua bán diễn ra hết sức vui vẻ.

    So với mấy năm trước, chợ tình của người Mông bây giờ đã thưa vắng hẳn những chiếc cassette - “phương tiện giao duyên” của nhiều chàng trai, cô gái Mông. Khi được hỏi tại sao, một chàng trai Mông cười ngượng nghịu: “Có tivi nhiều rồi, mua đĩa về mời bạn gái xem thôi”.

    Lang thang hết các ngóc ngách có mặt người Mông, tình cờ phát hiện ra chàng trai Đù Văn Phúc đang say sưa kéo đàn, cây đàn làm bằng ống bương và 2 sợi dây cước nhưng tiếng đàn nghe rất réo rắt. “Bài hát Mông, để cho con gái nghe đấy” - Phúc thổ lộ. Thêm một lần hiếm hoi nữa khi tôi chợt nghe giữa chợ vút lên âm thanh của đàn môi, nhanh chân lách qua nhiều vòng người chen chúc, chợt buồn khi biết tiếng đàn phát ra từ đĩa CD…
    Chàng trai Mông bây giờ không biết đàn hát, hay họ cảm thấy không mặn mà, tự nhiên khi hát giữa đám đông, thật khó mà biết được.

    Đêm xuống, mới là mùa thu nhưng thời tiết ở cao nguyên Mộc Châu đã chớm lạnh. Những du khách phương xa chưa hiểu về Mộc Châu vẫn chỉ phong phanh chiếc áo mỏng. Thấy sự ngạc nhiên về cách ăn vận của người Mông ban sáng của mình trở nên thừa thãi. Bởi nếu không có nhiều lần áo như thế, nếu chiếc váy Mông không dệt dày như thế, và nếu không thêm những chiếc khăn len sặc sỡ kia, liệu họ có chống lại được cái rét khi điểm dừng chân trong đêm của họ là vỉa hè, góc phố, là bãi đá, nương ngô?

    Một Tết Độc lập nữa lại qua đi, người Mông tất tả trở về với cuộc sống thường ngày. Nhìn những đứa trẻ, ngủ ngặt nghẽo trên vai những người mẹ còn quá trẻ mà thương cho những cô gái Mông mới lớn. Vừa mới đây thôi, họ còn vùng vằng trước sự co kéo của các chàng trai, nhưng Tết Độc lập sang năm, biết đâu họ đã tay bồng tay bế….
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Trẻ con, thanh niên H'mông của Mai Châu, Mộc Châu, tỉnh Hòa Bình tấp nập đi vui Xuân. Gương mặt của những chàng trai cô gái Tây Bắc rạng ngời hạnh phúc, tràn đầy niềm vui bên cánh hoa mai, hoa mận, bên những trò chơi truyền thống.
    [​IMG]
    Trẻ em đu trên những cành mận trắng xóa.
    [​IMG]
    Thiếu nữ H'mông với trò ném pao. Các cô gái sẽ ném pao và phía bên kia, các chàng trai sẽ đứng bắt. Cô gái ném quả pao cho chàng trai nào nghĩa là cô đã thích anh ta.
    [​IMG]
    Những đôi trai gái múa khèn trong lễ Tết.
    [​IMG]
    Tết là dịp để người dân H'mông tụ tập đông đúc.​
    [​IMG]
    Thanh niên H'mông náo nhiệt trong trò ném quay
    [​IMG]
    Nụ cười trên môi thiếu nữ H'mông
    [​IMG]
    Trẻ em khoe những bộ áo mới đi chơi Xuân
    [​IMG]
    Cậu bé trèo thật cao lên cành mai để xem các trò chơi đang diễn ra dưới sân. Người ta thường tụ tập ở giữa một khoảng sân rộng, bằng phẳng để chơi các trò đánh quay, múa khèn, ném pao.
    [​IMG]
    Các cô gái H'mông rủ nhau đi chơi Xuân với những bộ quần áo màu sắc sặc sỡ
    [​IMG]
    Trẻ con cũng đi chơi Tết
    [​IMG]
    Chị dẫn em chơi Xuân
    [​IMG]
    Làm gà cúng tổ tiên, một món ăn cũng không thể thiếu trong ngày Tết
    [​IMG]
    Tết của người H'mông cũng là dịp để con cháu nhớ đến tổ tiên. Trong 3 ngày Tết, họ để tất cả các dụng cụ lao động ngay cạnh bàn thờ với mong muốn ngăn ngừa những điều xấu trong năm mới.
    [​IMG]
    Bánh dày bên bếp than rực hồng. Tết của người H'mông không thể thiếu món bánh truyền thống này.
    (Theo travel) - tinkinhte.com​
  3. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Tết Độc Lập của người Mông mà cho toàn ảnh mùa xuân với hoa đào, với váy áo xúng xinh thế kia hả Hiếu béo. Làm hàng nhá :))
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Nhìn cái danh sach dăng ký, mình không biết có phải là ưu tiên cánh mày râu không nữa :-j
  5. dangquochuy0311

    dangquochuy0311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    cho mình xin một chân tối mai và hôm 2/9 nhé.
    Cứ nghe có chia lại thu nhập là mình khoái rồi.
  6. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Chỉ những anh đẹp giai đăng kí dõng dạc như thế này mới được cho lên trang 78 thôi nhé, để tiện sắp xếp xế ôm. Còn lại các bác dập dòm thì nhiều lắm, ngại đưa lên xong lại đưa xuống.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác @messager PM cho BTC về thông tin cá nhân và liên lạc nhé. Hẹn bác tối CN.
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Như vậy là cánh mày râu định oánh quả lẻ và lên trên đó tự sắp xếp + phân chia thu nhập với nhau :))

    Chị em nhà mình tổ chức đi đâu bây giờ nhỉ.
  8. xuanhoa_1983

    xuanhoa_1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chính thúc đăng ký 1 chân xế. Xuất ôm xách tay vẫn dập dòm. Hẹn gặp cả nhà vào tối chủ nhật.
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Anh Hoà có nhiều ôm xách tay quá nhỉ :-j lần này để bạn Thảo đi ôm ai thế :-??
  10. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này