1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

۩۞۩ Resort NHỢN tầng VI - Big Off share ảnh Mẫu Sơn 6h30 thứ 5 (24/11/2011) - Huynh Đệ Quán số 66 ng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cong.Chua.Lon.Ec, 31/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhnh_neu

    manhnh_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Thế còn là bình thường đấy chị ạ, những lúc cao hứng còn ác nữa cơ;))
  2. Nguyen_Thang8x

    Nguyen_Thang8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thôi mình xin mọi người không bàn chuyện rút hay không rút nữa ^:)^^:)^^:)^
    Mới có vài hôm vắng nhà mà nhà đã loạn lên rồi >:)>:)
    Cá nhân mình thấy có ý kiến như thế này (bạn nào có ý kiến thắc gì thì chat trực tiếp với mình qua YM)
    Tất cả những người dù muốn đi hay không muốn đi đều là những người thích đi phượt, thích đi khám phá những cung đường mới, thích gặp những con người mới, thích giao lưu, vui vẻ với bạn bè và đặc biệt là dù đi hay không cũng mong muốn có một cuộc đi chơi vui vẻ & an toàn :-bd:-bd Mặc dù, những người bạn mà ta mới quen hay sắp quen đều là những người có cái thú vui là "ham mê du lich"
    Bản thân mình thấy chuyến đi này dù cung đường không phải xa cũng không phải là gần nhưng các bạn gái nên tránh những chuyện xảy ra không đáng có mà tự đặt mình vào những hoàn cảnh phải làm xế [-X
    Nhà Lợn lập nên để làm gì? Làm sao cho đúng với cái tên đi chứ! Mọi người ai cũng giữ cái tôi của mình thì làm sao hòa đồng gắn bó được
    Đợt này nhà mình đi chơi ngoài chuyện đi nghỉ ngơi an dưỡng còn 1 việc nữa là tuyển thêm mem mới cho nhà cơ mà. Đúng không>:D-:)>- tiêu chí là đi chơi để vui cơ mà :-bd:-bd[r2)][r2)]
    Nhớ ngày trước khi gia nhập nhà Lợn éc cũng chỉ thấy các bạn vui vẻ, mà cung đường cũng dễ đi mình mới xin gia nhập ;));)) phải không chú Red
    Mong muốn rằng mỗi một chuyến đi là 1 kỷ niệm gì đó đáng nhớ, một chuyến đi an toàn, ai cũng vui vẻ mặc dù trong mỗi người chúng ta có những bạn đã quen nhau và những bạn chưa quen.
    Thiết nghĩ nếu chưa tuyển được đủ xế ôm thì mình lùi ngày lại cũng có ảnh hưởng gì đâu (biết là đã đặt phòng trước rồi) nhưng mà để cho mọi người đều thoải mái, vui vẻ và có những kỹ niệm ấn tượng với nhà Lợn
    Bác Lợi thấy thế nào bác cho ý kiến đi cho anh chị em đỡ phải lăn tăn nọ kia :-*:-*
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Đã có 9 xe rồi, mọi ng đặt gạch đóng tiền rồi. Ngoài những nhân tố cũ, còn có các bạn mới đang rất hào hứng đi.

    Hơn nữa những người đã chốt đi - đều vui vẻ, chẳng có ai lăn tăn gì, 9 xe không phải là ít, không cần thiết phảI LÙI NGÀY cho thêm rắc rối anh Thắng ah.

    Chuyện cặp xế - ôm kia đi hay ở không nền bàn tiếp nữa, khép lại để bàn những việc cần chuẩn bị cho đợt này đi.

    3 lần đi trước có lúc nào rắc rối thế này đâu. Đề nghị BTC nghiêm túc kiểm điểm ;))

    // ai đi mua nghệ về bôi cho nhà mình nhanh lên da non, liền sẹo cùng em không nhỉ.
  4. jesmin

    jesmin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Em thấy a. Thắng lại đao to búa lớn rồi đới, đừng dùng dao mổ bò mà giết chim chứ ^:)^

    Việc này kết thúc ở đây được rồi đấy ạ, BTC và các thành viên có liên quan tự có ý kiến, nếu mọi người còn tin vào BTC cụ thể là leader và ban "tài chính" ;))
  5. nuoc_muathu

    nuoc_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2011
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    Bác cứ trừ thẳng cho em :D.


    p/s: Em và chị Dung rất vui vẻ rút vụ này, ko vì bất cứ 1 lý do nào cả, đơn giản vì sự yên tâm và an toàn cho cả đoàn, bọn em lớn cả rồi, ko phải TRẺ CON, chả hơi đâu mà dỗi, mà dỗi ai mới đc :-j. chuyện nên kết thúc ở đây. Cả nhà đi xõa tưng bừng nhé, em hứa, em đảm bảo, em và c Dung cũng sẽ ở nhà xõa ko kém ;))
  6. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù mình ko đi, nhưng đi thì vẫn đi, việc lớn ko thể thay thế trong phút chốc.

    Chúng ta dừng ở đây được rồi.

    01. Ngày khác


    Thử một hôm bước chân ra đường
    Đi lề bên kia khác thường
    Gọi café bên góc quán xa lạ
    Mua tờ báo mới thấy lần đầu
    Một ngày chẳng muốn để một ai giống mình
    …Màu áo khác và tóc lựa kiểu rất riêng
    Tìm tòi để biết một chân dung lạ
    Phác nét nơi nào từ dấu xăm
    Ơi một ngày khác
    Đặt dấu chân vượt trên bụi bặm
    Ai chọn lối khác
    Để bước đi xa đám đông vội vã
    Tại sao thế phân vân chi quá nhiều
    Có cần hay không khác thường
    Chẳng sao hết bài hát cũ trơn tuột
    Tay nào ly bia đã nhạt
    Để rồi chẳng lẫn được ai với mình
    Màu áo khác và tóc lựa kiểu rất riêng
    Để rồi được biết một chân dung lạ
    Dáng vóc in vào từng bước đi
    Ơi! Một ngày khác
    Đặt dấu chân vượt qua tháng năm
    Ai chọn lối khác
    Để bước đi xa đám đông vội vã
    Ơi một ngày khác
    Đặt dấu chân vượt trên bụi bặm
    Ai chọn lối khác
    Để bước đi xa đám đông vội vã


    02. Người bão

    Nghe gió báo tin từ trong mơ
    Người sẽ đến sao vẫn bất ngờ
    Choàng dậy đếm những ngôi sao lạ
    Lóe sáng như cơn mộng nào
    Háo hức với điềm tương lai
    Người đã bước ra từ bão lớn
    Luồng chớp sáng băng qua chói lòa
    Nụ cười đó trái tim vẫn trẻ
    Vòng tay mở rộng muốn bay
    Giữa muôn người
    Chớp liên hồi / ***g ngực muốn xe toang
    Lối đi nào / Lùa tay đón bão lên
    Chorus:
    Bão về những vòng xoay âm nhạc
    Những cánh tay cuốn trong guồng quay
    Bão về những lớp sóng trào dâng
    Nơi âm thanh hoành tráng
    Người bước ra
    Màn đêm buông âm thầm bao lâu
    Phủ khắp lối tiếng trầm rất ngầu
    Choàng dậy bỗng thấy ngôi sao rời
    Vụt tắt giữa cơn mộng nào
    Thức thức với điềm tương lai
    Còn đó những dư âm bão lớn
    Luồn chớp sáng vẫn như chói lòa
    ***g ngực nghe vẫn bao chấn động
    Vòng tay mở rộng muốn bay
    Giữa muôn người

    03. Cho bước chân em đi

    Trong khóe mắt khô khốc ngác ngơ
    Vết đòn roi trên lưng lên da mờ
    Mong từng giấc ngủ ngon
    Để cho vơi đi ngàn nỗi đau
    Gắng chút thôi, vì mai kia khác rồi
    Chorus:
    Nơi tuổi thơ đã đánh mất những ước mơ
    Đón em về bước chân nhẹ những cánh diều
    Trên thịt da những vết dấu cũng sẽ mờ
    Để bình minh kia luôn có lối
    cho bước chân em đi
    Uốn nét chữ nắn nót từng ôli
    Cho tuổi thơ ơi giấc ngủ êm ru nơi vỗ về
    Quên ngày tháng bỏ rơi, nhiều đứa bé chịu đớn đau
    Nâng thìa cơm khô giọt nước mắt từng chan đầy
    Open:
    Những đêm dài nối ngày
    NHững đứa bé kia giấc ngủ chơ vơ
    bến mịt mù (uhu…)
    Nét chữ xin nắn tròn cho những ước mơ
    Con đường thênh thang tới chân trời tràn đầy nắng

    04. Chọi trâu

    Đồ Sơn vào ngày 9 tháng 8 tưng bừng tiếng trống hội
    Từng đôi trâu lực lưỡng đang giương sừng quyết đấu
    Tạm quên bao ngày bên đồng áng tới đây sới tranh tài
    Từ phút bắt đầu tới phút cuối cùng là trận chiến sống còn
    Này đây trâu Nghệ An – Thanh Hóa – Tuyên Quang hay Thái Bình
    Say trong cuộc chiến cát bụi cuồng khơi
    Hả hê tiếng hò reo khoái trá những pha đấu kinh hồn
    Biết đâu trâu nào tới phút huy hoàng được đặt lễ tế Thần
    Chorus:
    Tiếng trống tiếng thanh la giục giã
    Hàng năm giữ tinh thần thượng võ
    Nườm nợp ngược xuôi tới đây ngày Hội
    Cầu nguyện bao may mắn đến cho dân chài
    Kìa tưng bừng dòng người khoái trá rước trâu thẳng về đình
    Cúng Thần mao huyết , tiễn Thần rải xuống ao
    Đời trâu huy hoàng thua hay thắng phanh từng miếng chia đều
    Cứ theo tục truyền gìn giữ tinh thần từ rất lâu đời


    06. Mỏi


    Lâu nay tôi chợt thấy như người đi xa bỗng nhiên mệt nhoài
    Cũng có lúc tôi muốn nói lời từ giã với con đường quen
    Bước tiếp bước lặng lẽ một đời nghệ sĩ có nên cần cù
    Sao nâng lên đặt xuống ly rượu còn cay chưa vơi nỗi niềm
    Chorus:
    Ai – giờ đây đã già? Đường xa mỏi gối
    Ai – nào đâu muốn già – Thời gian bạc ác
    Đi nữa, hãy quay về
    Đi nữa, hãy quay về
    Cũng có lúc tặc lưỡi thây kệ mọi thứ để cho nhẹ đầu
    Nhưng bao nhiêu nhức nhối con đường vinh hoa biết đâu về sau
    Khát, Khát, Khát tôi uống trên đời lặng lẽ dẫu đã mệt nhoài
    Nhưng tôi không đủ sức nói lời giã từ với bao ước vọng
    Chorus:
    Ai – giờ đây đã già? Đường xa mỏi gối
    Ai – nào đâu muốn già – Thời gian bạc ác
    Đi nữa, hãy quay về
    Đi nữa, hãy quay về
    07. Tiếng gọi


    Em cười thứ tha, gõ lên cánh cửa nhỏ
    Đánh thức ước muốn từng ngủ quên
    Gọi tên tôi, thoát xa cơn mơ nào
    Chênh vênh bờ bến xấu bao gọi mời
    Chorus:
    Em kề vai tôi ngồi bên thềm
    Bỏ lại đằng sau những khúc quanh co
    Và cám dỗ để quay về
    Ở đó có tôi với em
    Này đây tiếng gọi rất em
    Thổi ngọn lửa bừng trong mắt thêm sâu
    Hẹn ước ngày tháng êm đềm
    (Uhm…ahhh)..
    Tiếng gọi rất quen nơi khung trời bỏ ngỏ
    Nuôi những ao ước dù le lói
    Gọi tên tôi vượt qua những hãi hùng
    Chênh vênh bờ đem sâu bao gọi mời
    Chorus:
    Em kề vai tôi ngồi bên thềm
    Bỏ lại đằng sau những khúc quanh co
    Và cám dỗ để quay về
    Ở đó có tôi với em
    Này đây tiếng gọi rất em
    Thổi ngọn lửa bừng trong mắt thêm sâu
    Hẹn ước ngày tháng êm đềm
    (Uhm…ahhh)..
    Open:
    Gương soi thật nhiều chỉ vậy thôi
    Sóng gió bên đời hỏi chính mình
    Lựa chọn 1 lối để bước đi
    Dừng chân hay băng qua tiếng gọi
    (back to chorus)
    08. Cô Gái Quàng Khăn Đỏ

    Nơi thành phố nào / Có một cô gái / rất đáng yêu / Mọi người đều mến thương
    Vừa lứa tròn trăng / lại thật xinh / rất chăm làm / giúp đỡ mẹ cha.
    Với chiếc khăn đỏ luôn quàng trên vai
    “Cô gái quàng khăn đỏ”, mọi người gọi tên.
    Đúng hôm xấu trời / quên nghe lời cha / theo chân ong **** / lạc chốn phù hoa.
    Nơi thành phố lạ / trong bóng tối / sói đội lốt người / ngọt nhạt kết thân
    Những chiếc áo đẹp / đôi giầy gót xinh
    Với viên thuốc nhỏ / ly rượu rất êm
    [Chorus]
    Ngây thơ bước vào đời biết đâu bủa vây cạm bẫy
    Lưỡi đã thấm kẹo ngọt, màn đêm trùm kín mắt rồi
    Gian ngoan chiếc mặt nạ dễ đâu đột nhiên tụt xuống.
    Lưỡi bẫy đã sập rồi vì tin loài sói lốt người
    [Open]
    Này ơi / khuyên tai này đẹp thế:
    Để tai xinh hơn
    Này ơi / Kính mắt hiệu gì thế:
    Nhìn cho nó sang
    Này ơi / Ngón tay nhiều nhẫn thế:
    Để ôm chặt hơn
    Này ơi / Son môi quyến rũ thế:
    Để khợp mày ngon hơn chứ còn gì.
    09. Chơi vơi


    Phía trước những cuộc vui
    Nào ai quan tâm tới khoảng trống phía sau cùng bước về
    Cũng rất muốn chẳng tin
    Đôi khi ta muốn nhưng đâu biết ta chính là ai
    Hay tay xuôi đút túi quần đi lang thang
    Bất giác thấy tuyết trắng giữa trưa hè vắng
    Muốn bước sang một bên
    Để tự nhiên vận xấu tới lúc cũng sẽ dần phai tàn
    Nhưng trên xa lộ vắng
    Nào đâu ai bước tới đúng lúc để cứu lấy ta
    Ước lúc đó có người nào đi ngang chìa tay
    Có tấm vé làm lại mọi thứ
    Chorus1:
    Xin thôi đừng mơ
    Đừng để mình rơi trong miên man, tự mình chuốc lấy rắc rối
    Thay cho lời nói
    Cởi sợi thừng quấn những nút thắt để rời bỏ nơi kia chơi vơi
    Phía sau những cuộc vui
    Bạn có tin nơi kia ai đó sẻ chia được bao điều
    Sau mỗi giấc ngủ mê
    Rồi tới lúc bạn sẽ biết chính mình là ai
    Nếu lúc đó có người nào đi ngang chìa tay
    Hãy nắm lấy ta về nhà thôi
    Chorus2:
    Xin thôi đừng mơ
    Đừng để mình rơi trong miên man, còn nặng trĩu đôi vai
    Thay cho lời nói
    Cởi sợi thừng quấn những nút thắt để rời bỏ nơi kia chơi vơi
    Open:
    Biết đâu ngày sau / Nào đâu quá vội
    Phía xa còn xa / gạt bỏ hết dấu hắc ám, rồi bước ….
    (back to chorus)
    10. Anh sẽ đến


    ANH SẼ ĐẾN
    Bức Tường
    Nếu biết sớm mai chẳng ai thức dậy
    Gượng làm gì hôm nay cho lần cuối
    Điều đó lớn lao hoặc nhỏ bé cũng không sao
    Gạt tiếng nói lạ giằng co suy tính đắn đo thiệt hơn
    Sống chết mong manh nơi kia bao nhiêu tuyệt vọng
    Nhưng tôi tin rằng mình không cúi đầu
    Nguy nan sự sống chỉ còn le lói
    Chợt biết lý do để làm tốt phút cuối cùng
    Dường như số phận đã chọn ra phút đó để đặt lòng tin
    Làm sao buông xuôi mọi điều cứ thế tiêu tan
    Anh sẽ đến để luôn được bên em
    Giữa bóng đêm đen mịt mù anh muốn chở che cho em
    Anh sẽ tới vượt qua ngàn cái chết
    Muốn nắm tay em ôm em thật chặt đến hơi thở cuối
    Nhưng tôi tin rằng mình không cúi đầu
    Nguy nan sự sống chỉ còn le lói
    Chột biết lý do để làm tốt phút cuối cùng
    Dường như số phận đã chọn ra phút đó để đặt lòng tin
    Làm sao buông xuôi mọi điều cứ thế tiêu tan
    Anh sẽ đến để luôn được bên em
    Giữa bóng đêm đen mịt mù anh muốn chở che cho em
    Anh sẽ tới vượt qua ngàn cái chết
    Muốn nắm tay em ôm em thật chặt đến hơi thở cuối
    Nếu sớm mai, xung quanh ta như vỡ vụn, hoang phế
    Sống hay chết, lằn ranh chỉ như lớp khói mờ mỏng manh
    Anh sẽ đến dẫu thân mình rách toạc đau đớn
    Dẫu sợ hãi, nhưng không có ai có thể lẩn trốn
    Oh…
    Anh sẽ đến để luôn được bên em
    Giữa bóng đêm đen mịt mù anh muốn chở che cho em
    Anh sẽ tới vượt qua ngàn cái chết
    Muốn nắm tay em ôm em thật chặt đến hơi thở cuối
    11. Rung chuông vàng


    Lời 1:
    Tôi vẫn luôn hát những khúc ca bỏng cháy
    Hoà dòng người từng ngày không lẫn mình với ai
    Tôi không quen cho mình nhiều đắn đo khi đứng trước nhiều lối rẽ
    Bình thản trong gian nan tin ở chính mình
    Lời 2:
    Dù thật lòng tôi biết bước chân mình nhỏ bé
    Vươn vai lên ít nhất cũng thấy mình lớn hơn
    Tôi không lo rơi vào trong lãng quên,
    mong được nhớ in sâu từng khoảnh khắc
    Nở nụ cười rạng rỡ trên đài cao
    Điệp khúc:
    Bên kia dỉnh dốc
    Người ta đồn thế thôi
    Ở nơi kia chỉ là ẩn số
    Nhưng tôi tìm thấy
    Vầng Dương vãn chói chang
    Và tôi đứng lên vươn bàn tay
    Rung chuông vàng
    Dù thật lòng tôi biết bước chân mình nhỏ bé
    Vươn vai lên ít nhất cũng thấy mình lớn hơn
    Tôi không lo rơi vào trong lãng quên,
    mong được nhớ in sâu từng khoảnh khắc
    Nở nụ cười rạng rỡ trên đài cao
    Điệp khúc:
    Bên kia dỉnh dốc
    Người ta đồn thế thôi
    Ở nơi kia chỉ là ẩn số
    Nhưng tôi tìm thấy
    Vầng dương vẫn chói chang
    Và tôi đứng lên vươn bàn tay
    Rung chuông vàng
    12. Hoa ban trắng


    Ngày xưa một vùng Tây Bắc có một sơn nữ mang tên là Ban.
    Nhiều chàng trai Mường đắm say nhưng trái tim nàng đã trao chàng Khum
    Chàng trai này giỏi săn bắn luôn chăm lo mùa màng trên nương.
    Lời ca nàng bao đắm say dưới khung dệt thoi đưa sắc ngàn
    Nhưng cha nàng không ưa chàng Khum chê chàng Khum thân phận quá nghèo
    Bỗng tới một hôm ép nàng cưới,ép nàng sống với một gã lười.
    Nàng đâu chịu nơi u ám liền bỏ trốn tìm về bên chàng
    Đúng lúc đi săn quá xa,chàng đâu biết tai họa ập xuống
    Khăn piêu nàng buộc lấy dấu chứng minh lòng bên chân cầu thang.
    Vách đã tuyệt vọng nàng gọi,rồi gục xuống sườn núi lưng trời
    Nàng đã chết trên bờ vách đá treo leo.
    Từ đó biến thành hoa trắng lung linh
    Chàng Khum cũng lần thao dấu đi tìm.
    Rồi cũng chết hóa thành chim trời một mình.
    Từ đây người Mường,người Thái lấy tên nàng ban cho loài hoa.
    Nghe tiếng khèn gọi rộn ràng chiều biên cương rừng hoa trắng ngàn.
    Khăn Piêu đẹp tình sơn nữ trái tim mình dâng cho người thương.
    Lại nghe tiếng gọi chim trời rừng ban trắng lặng lẽ đáp lời.
    Nàng đã chết bên bờ vách đá treo leo.
    Từ đó biến thành hoa trắng lung linh.
    Mùa xuân chim trời da diết gọi tình
    Rừng hát dạt dào hương lan hoa ban.
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    11 pm là đóng cửa quán trà đá nhé, tối nay xông xênh mở muộn nên bà con chém hơi ác, ngày mai em mở ca cao trứng, mọi ng ngồi nhâm nhi. Giờ đi ngủ thôi ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chúc quý khách may mắn lần sau.
    Hôm nay phần thưởng đã thuộc về những khách hàng may mắn khác \:D/
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cá nhân mình ủng hộ việc bình đẳng giới và hết lòng tôn trọng cũng như yêu quý chị em, nhưng quả thật là ko nên để các bạn nữ làm xế. Vì lý do an toàn cả thôi! Sau này nhà Lợn nói riêng và bất cứ chuyến đi nào các bạn tham gia, hãy kiên quyết và dứt khoát ngăn cản những bạn xế non, xế ko an toàn ra khỏi đội hình. Mất lòng trước thì được lòng sau, các bạn nên biết rằng đa số trường hợp tai nạn là do những tình huống bất ngờ (mà do thiếu kinh nghiệm hoặc bản lĩnh mà các bạn ko xử lý đc).
    Ai cũng nghĩ rằng mình có đủ khả năng, đủ kinh nghiệm, nhưng tốt hơn nên thương bản thân mình và gia đình trước khi cầm lái. Ai cũng mong muốn bình yên và sự an toàn cho mình, nhưng đôi khi đặt vào 1/100 giây nguy hiểm, thì lại ko có 1 cái đầu lạnh, 1 phản xạ đủ nhanh để cứu mình... Thế thôi ạ, còn tất nhiên bạn nào máu quá hoặc tha thiết quá thì cứ đi thôi!
    Hy vọng không làm chị Dung tự ái (mà cũng đã nhận là sẽ ko tự ái rồi nhé :-*)

    Thứ 2, về mặt công tác tổ chức, nói chung bác Hoàng và bác Thắng nên quyết đoán thêm 1 tý nữa, ở đây là quyết định những việc nho nhỏ thay vì hỏi ý kiến của mọi người (nếu ko thì sẽ rất mệt cho ng tổ chức - cứ phải đi hỏi ng này ng kia). Những chuyến phức tạp như đi Hà Giang, em cảm thấy em quyết định 1 số việc quan trọng rồi tự em làm, như thế còn nhanh và đỡ mất thời gian hơn là hỏi ý kiến từng người. Miễn là cả nhà có thái độ tích cực và hòa đồng là ok thôi! Tiếp theo nữa là phải có thông báo off qua SMS cho thành viên, những ai báo đc qua Y!M hoặc đã đọc trên forum rồi thì thôi cũng đc. Mỗi ng đc nhận tin nhắn thì có ý thức confirm lại để trưởng nhóm biết tình hình.

    Thứ 3 là nhà mình vốn ko nhiều người, lại loanh quanh toàn người quen, nên nếu đi đâu mà ko cần chuẩn bị phức tạp thì cũng ko cần gạch to (đóng tiền gạch to làm gì, thủ quỹ thu tiền xong cũng chả để lại gì, lại đau đầu như em Hồng thì khổ :))). Nếu chẳng may có ai ko tham gia đc như đã hẹn, thì khi về trả lại tiền gạch thôi... Chỉ có các bạn mới, nhất là xế mới thì nên "đóng gạch" để tăng thêm trách nhiệm.

    Cá nhân em vẫn rất quý mến và tôn trọng ae nhà Lợn, nhưng em có lý do riêng ko thể đi đâu đc nữa. Nếu có rượu ngon mồi ngon bạn hiền thì em vẫn tham gia off và giao lưu với cả nhà thôi!!!

    Các bạn mới cứ yên tâm tham gia, nhà Lợn tâm sự với nhau tý thôi, ko có gì phức tạp đâu :-j Hẹn gặp lại các bạn ở Mẫu Sơn như kế hoạch!!!
  9. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngày mới ạ :) (chém tí rồi đi tập thể dục)
  10. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này