1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Restart and continue 1 :THINKING & TALKING(1,2,3)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi soul_of_stone, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Lời nói đầu :lời đầu tiên xin chuyển đến mọi người là hai chữ ?obình tĩnh? bởi chắc hẳn không ít người khi nhìn thấy cái tên iem bên cạnh cái tên topic như thế kia thể nào cũng nghĩ là iem lại chuẩn bị?chuẩn bị gì ấy nhỉ ?ah, đúng rồi,theo mọi người là chuẩn bị gây rối,fá fách ấy mà !nhưng xin mọi người yên tâm (bi giờ iem ngoan lắm)dạo này lười online,lên thấy vắng vẻ ,mọi người kêu ca nên iem xin mạn phép ?osản suất ?o 1 show ?orestart and continue?với bài đầu luận bàn về cái sự nghĩ và nói.Rất mong được cùng mọi người think and talk (T&T) , xin chân thành kám ơn !(hihi,lịch sự tí)
    T&T 1 :Lời nói _phải chăng là cái gương phản chiếu ý nghĩ ?
    Không sai nhưng cũng chả đúng lắm ,vì rõ ràng là nó có nói lên một phần nào đó của ý nghĩ ,lời nói là cái thể hiện ra bên ngoài ,ngưòi ta có thể nghe,hiểu và biết người kia muốn nói gì còn ý nghĩ thì chỉ có trời biết, người nghĩ biết mà thôi !( đấy ,bây giờ iem đang nghĩ gì các cụ có biết ko nào ?và các cụ đang nghĩ gì iem cũng chịu) Thông thường , ý nghĩ cũng có nghĩ xấu và ý nghĩ tốt ,lời nói cũng vậy, nhưng nếu xét một cách khách quan ,toàn diện và tổng thể thì trong ý nghĩ : xấu nhiều hơn tốt còn trong lời nói thì ngược lại.Có thể hình dung ban đầu nếu ý nghĩ là một hòn đá thô nháp thì đến lúc thành lời nói nó đã được mài giũa qua quá trình phân tích tổng hợp và lựa chọn để trở thành viên ngọc.Chính điều này đã làm cho cuộc sống nhộn nhịp da sắc màu , đầy rắc rối thêm fần rắc rối bởi những bi hài kịch mang tên? ?ohiểu lầm? (chà chà ,vấn đề nan giải đây)người ta hiểu lầm nhưng chỉ trong ý nghĩ mà người ta ít nói ra ,thế nên chẳng ai biết Cũng may trong cuộc sống còn có những sự tình cờ hay ngẫu nhiên và một thứ gọi là ?olý trí? nữa không thì?rắc rối to ! Vậy nên có lẽ lời nói đúng là có phản ánh một phần nào đó về ý nghĩ nhưng rất ít ,chỉ tầm 30,55% ý nghĩ !(vẫn là một cái gương nhưng không đựoc sáng rõ cho lắm ).



    SoS_Hiền nhất quả đất (ko ai đc phản đối,phản đối cho ăn đấm)

    -----><-----
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    T&T 2 : Đằng sau những lời có cánh là???ngọt ngào và man trá
    Phàm đã là người thì không ai không thích được nghe những lời có cánh ngọt ngào (đừng ai phản đối mà cương quyết cho rằng riêng mình la ko thích ,vậy thì thử nghĩ lại xem có lần nào tự dưng thấy vui vui khi nghe được cái gì đấy từ ai đấy .va lịch sủ từ xưa đên giờ cho thấy những kẻ nịnh thần thường hay được sủng ái )
    Nói đến ??olời có cánh??? là nói đến lời nói hoa mỹ ,bay bổng ,du dương.Những lời có cánh có thể đưa người ta lên rất cao ,những tưởng như thế thì thật là hạnh phúc và sung sướng vì ước mơ của con người bấy lâu nay là được bay cao và bay xa mà .Nhưng hỡi ôi,cái tầng không trên kia sao mà lắm hiểm nguy trắc trở ?chẳng ngờ càng lên cao thì chỉ càng lắm nguy hiểm (ngã một cái là chỉ có??? ) .
    Lại nói đến ??ongọt ??o :ngọt thì cũng có nhiều loại :ngọt sắc,ngọt thanh ,ngọt thao thảo,ngọt đậm,ngọt nhạt???nhưng túm lại chỉ có hai lọai chính là ngọt thật và ngọt giả !Hai loại ngọt này rất giống nhau :Dều ngọt !nhưng: Ngọt thật là ngọt tự nhiên ,thẳng đuột ,ngọt từ trong ra ngoài như cây mía ,thơm ngon và có hậu ,còn ngọt giả là ngọt nhân tạo ,ngọt của đường hoá học , cũng thơm ngon nhưng thường để lại vị đắng sau khi dùng ,Ngọt thật ăn nhiều không chết , ngọt giả ăn nhiều cũng không chết (ngay) nhưng lại rất nguy hiểm về lâu dài .liên hệ với thực tế cuộc sống thì cũng như vậy thôi . Cái quan trọng là bản lĩnh và sự sáng suốt để phân biệt hai loại này,nói đến dây thì tưởng như lạc đề nhưng chắc là chưa (một vài ví dụ điển hình như : khi ngưòi ta gọi bạn là anh (em )iu rồi luôn đặt cái status là "nhớ anh (em )iu quá" thì bạn dừng có vội??? chết vì sung suớng ! đấy chả qua là họ đang áp dụng chiến thuật:1 mũi tên(ah ko,1status ) trúng (o fải 2 mà là )nhiều đích. Bạn yên tâm rằng bạn ko fải là anh(em) iu duy nhất .Hay khi chàng "thổ nộ" với nàng rằng :nếu không yêu được em thì anh sẽ chết ! Nàng chết đứ đừ không còn đủ tỉnh táo mà think or talk gì nữa chỉ kịp thốt lên: Ôi vậy ư, thật sao ?(và trong lòng lấy làm cảm động lắm)Chàng thì lấy làm khoái trí :tất nhiên !(và nghĩ rằng:rõ ràng đã là người thì rồi ai mà chả phải chết)Thế đấy! )

    SoS_Hiền nhất quả đất (ko ai đc phản đối,phản đối cho ăn đấm)

    -----><-----
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, đau quá, vừa bị một thằng nó tỏ tình xong, hoá ra là nó lừa.
    Cái gì đây kỳ này



    Click
    No woman no cry

    ]
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    T&T 3: Lời hay ý đẹp.. .nghệ thuật cả ,không phải dễ !
    Nhiều lúc cũng muốn thử nói vài lời dịu dàng ngọt ngào một tí xem nó ra sao thì cái miệng lại thốt ra những đanh đá chua ngoa
    Nhiều lúc cũng thử tập tọng nói vài lời hay ý đẹp đấy song lúc nhìn lại thì đã thấy: gớm !hoa mĩ quá ,hoa mĩ quá !không được .
    Nhiều lúc bị lâm vào tình thế ko thể được chê (đành fải khen) thì nói xong thấy trời đất ! sao mà điêu toa?!Ngượng !Thốt ra lời khen ai được một câu mà ko fải do phản ứng tức thì ,bộc fát mà fải suy nghĩ thì lấy làm có lỗi với ngườì đó lắm !
    Kém tắm thật ! sao không thể làm những diều này một cách tự nhiên hơn như X, Y,Z vẫn làm nhỉ ?Sao giỏi thế nhỉ ?,kiểu gì cũng có thể khen được,có những thứ rõ ràng là ko thể nào khen ,biết thừa là ko thể khen mà vẫn cứ có thể nói được một cách hay ho ,thế mới tài chứ ? Tức thật !Chả nhẽ lại không biết cảm nhận ,thưởng thức để ca ngợi và tôn vinh cái hay cái đẹp trong những cái không đep ?chắc có lẽ thế .nhưng ???chả hiểu sao ???
    ??oLời nói chả mất tiền mua,lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau???hay ??oNói ngọt thì lọt đến xương???.Biết thừa như vậy nhưng khi cái miệng chả chịu nghe theo thì cũng đành làm cốc trà chanh ??ochua chua ngọt ngọt???vây .hơi ngang nhưng cũng không đến nỗi không uống được !
    SoS_Hiền nhất quả đất (ko ai đc phản đối,phản đối cho ăn đấm)

    -----><-----
  5. Chocpha

    Chocpha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em 4 mat nay cung chiu kho sang 7x post bai nhi ?khi nao di choi voi anh ko em iu ?
    :)

Chia sẻ trang này