1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Restore to life

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi hiboss, 27/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    NHẽ nhõm thanh thản.Mặc dù không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng dù sao cũng trút được gánh nặng.Người tính không bằng trời tính thế mới biết mưu sự tại nhân thành sự tại thiên.
    Một trang mới bắt đầu ta đã trở lại là ta không con mang cái tên khác.He he cố lên nào!!!!
  2. tra_dilmah_87

    tra_dilmah_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ừ , cố lên rế ơi , giun đang ủng hộ bạn
  3. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Restore to life to what?
    To:
    Tất cả là một trang mới khi đẩy lùi những cái cũ ra thật xa.
    Và cái tên, dù là mới nhưng những gì thuộc về con người ấy có nên mong chờ là mới như thế hay không? Hi vọng là được.
    Restore to life
    To:
    Chào đón thật nồng nhiệt ngày mới, bằng lời chào mới...
    Thấy cuộc sống quanh ta ý nghĩa hơn rất nhiều những ngày ta đã vô tình lầm tưởng nó đơn nhạt.
    Thấy ta phải sống tốt hơn, tốt hơn ....!

  4. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Mèng ơi thi khối D mà không biết con dế viết thế nào à?
    Giờ ăn năn hối hận thâymính phải sống tốt hơn àh?Ừh có gì còn bớt đi tội lỗi chứ!
  5. dieishappy

    dieishappy Guest

    Trả hỉu anh rai viết kí rì cở ...
  6. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tự nhiên thấy mình sống tốt nên mới được GOD thương tâm, cho nghỉ ngơi trong mấy ngày lễ.
  7. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Lắm lúc nghĩ lại cũng thấy các cụ mình ngày xưa cũng khéo thật.Giải phóng vào 30/4 rồi nghỉ luon 1/5.Thế là tự dưng được mấy ngày nghỉ lien tiếp đi tắm biển
  8. sakura_touya

    sakura_touya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    như lạc loài chốn này thì phải
    ko biết được nói rì đây
    ^_^
  9. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới được bắt đầu vào lúc 5 h sáng. Hai mắt không muốn nhắm lại. Dậy và mở cửa, ra ngoài. Sáng mùa hạ có khác, mặt trời lên sớm hơn mình tưởng. Chạy sang nhà bên cạnh, rủ một chị đi tập thể dục cùng. Hít nhẹ lấy cái không gian trong lành và đón nhận ngày mới, cuộc sống mới...
  10. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Có tốt hơn thì đời nó vẫn vậy thôi!
    Như nhau!

Chia sẻ trang này