1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Restore to life

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi hiboss, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng thấy cái mình đang theo đuổi trở nên mơ hồ.Áp lực gánh nặng lại chồng chất làm thế nào đây?
    Mò mãi không ra cai đoạn code đã thế thì cứ vất đường link ở đây ai thích thì nghe vậy
    http://www.freewebtown.com/front_danger/09_BenDoiHiuQuanh_QuangDung.wma
    Được hiboss sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 10/05/2006
  2. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    @ hiboss:
    Có thể những câu nói này là sáo diều, là dở hơi, nhưng mong là nhận được sự lắng nghe.
    Khi chợt nhận ra bên cuộc sống, ta lang thang chỉ một mình thì khi đó,chỉ là ta đang tự đi theo một lối khác , chẳng phải mọi người vẫn bên ta ? Cũng giống như khi ta tách khỏi đám bạn để chọn một lối tắt làm ngắn quãng đường ta đang đi thì không có nghĩa, con đường này chỉ có mình ta, vẫn có nhiều người khác, chỉ có điều, họ là người dưng. Và hãy xích gần lại, sẽ thấy vô tình, ta lại làm bạn với họ.
    Chán chường chỉ là cảm giác, rồi lại chóng vánh qua đi . Khi ta biết thốt lên ba từ, rằng" ta chán thế", thì nghĩa là khi ấy, ta đang tự thức tỉnh mình, và đâu đó, ta sẽ gắng tìm cho phục sinh cuộc sống. Sẽ là ý nghĩa hơn, trọn vẹn hơn cái mà ta cần.
    Mong rằng đừng nặng nề quá những gì đang theo đuổi. Áp lực, là điều chẳng lạ, nó hiển nhiên, vì nó là cái mà người ta đang khát khao có được. Chỉ là trong phút chốc, ta định quay đầu lại. Nhưng ta biết, vì ta là người trai, nên ta sẽ đi, sẽ đi tiếp....và có thể lắm chứ, niềm hi vọng cũng như câu chúc cho thành công.
    Gắng giữ trọn lấy niềm tin cho cuộc sống.
    Bài hát rất hay !Nhưng hãy chỉ nên nghe một lần thôi, vì nao lòng lắm !

  3. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Ông bà mình có câu này hay này :"BIết thì thưa thớt không biết thì dựa cột mà chơi".Đã không biết gì lại còn khuyên nhủ như đúng rồi ấy.Chẳng may có ai đọc được lại tưởng tui "ra đi".
    Bạn bè xung quanh thì nhiều lắm chỉ riêng việc ngồi đếm cũng thấy mệt còn muốn đi khỏi đường riêng thì cũng không được dễ dàng ra đi thế đâu.Còn bài hát hay thì cứ nghe có sao đâu có phải cứ nghe thì tâm trạng nó giống đâu buồn thì nghe bài nào vui vui cho yêu đời chứ.Dù sao cũng cám ơn đã cho lời khuyên mặc dù sai bét nhè:D
  4. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    1.2.3.4.5.6
    Đúng là restore to life có khác.Hình như lần đầu tiên hắn viết được tới 6 dòng. Nghĩa là có công của mình khi ngớ ngẩn những câu tâm sự dở hơi.
    Xin chúc mừng vì khả năng "hành văn " có xu hướng đi lên.

  5. morethansin

    morethansin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    139
    Nghe thiên hạ đồn rằng yourlife biết nói tới 6 thứ tiếng
    Ngẫm không hay đó có phải là sự thực chăng!!!
  6. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sự thực còn hơn thế...
  7. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Có khi chỉ là một cơn mưa nhỏ, cũng đủ gột sạch những con đường, những hè phố lấp đầy bụi bặm...
    Có khi chỉ là một ngọn gió nhẹ, cũng đủ khiến lòng người cảm thấy mát lành, khoan khoái ....
    Có khi chỉ là một tiếng cười thật khẽ, cũng đủ sưởi ấm tâm hồn những khi hụt bước, lỡ chân....
    Và đó là những khi từ 1.2.3 những niềm vui ngắn ngủi ,người ta tìm thấy cuộc sống có chút đổi thay....
    .......
    Nhưng cũng chẳng biết đâu khi ngày nối ngày, nhận ra một niềm thất vọng, dù không là lớn lao thì vô tình, nó cũng đã giúp ta biết thế nào là chán chường , thế nào là rũ bỏ để tìm tới hai chữ Phục Sinh.
    ..............
    Và Ngày vẫn thế, và Tháng vẫn thế, và Cuộc sống vẫn thế !
    Nên đã chìa tay ban tặng đời ta, đời người những giây phút được thăng hoa.
  8. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống vốn không có nhiều cơ hội nhưng mình lại được treo cơ hội vào tay một lần nữa và ngày mai là ngày bắt đầu.:D hơi căng thẳng chút cứ như lần đầu đi thi ấy .Tạm gọi là cơ hội "3 người".Sẽ thành công!
  9. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    chậc đọc mãi đọc mãi cũng thấy phục thật tiếc rằng ,thời thế này ko hợp con người này. Phải chăng nếu là hơn 1 năm trước thì có lẽ đây là một người sẽ giúp đc nhiều cho TNH trong nhiều lĩnh vực. Nhưng giờ thì botay.com
  10. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Tiền không hết
    Tình không tan
    Bạn bè không xa lánh
    Xã hội không ruồng bỏ
    Chỉ có mỗi điều là 2/9 phải ngồi bắn điện tử 1 mình
    Thế mới akay, chim kú chứ

Chia sẻ trang này