Rét dã man. ----------------------------------- Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ... Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
rét đấy chứ. Thế mà cứ tưởng nóng rồi. Mấy ngày cuối tháng 3 này nhớ thời tiết năm ngoái như in.... Buổi sáng chạy sô đi đám cưới, buổi tối lạnh và.... Đọc cả topic thơ, chưa tìm đc bài nào hợp tâm trạng. Học thì đek học tử tế, linh tinh thì giỏi. Lạnh, đóng kín các cửa sợ bị mắng.. Ngồi chả nghĩ ra đc cái gì... nghịch nên lôi gói mì ra....làm mì trộn... mặn quá, lại phải đổ nước sôi vào. tự dưng hôm nay đi đường.... thấy yêu cái... xe máy.. Khi mình ko có ai, chỉ có nó... bên cạnh! hì hì.. *********
Đúng là mấy ngày nay HN tự nhiên lại trở lạnh phải ko Hoangmy ? Nhưng mà hình như chưa phải là rét nàng Bân đâu ,còn 1 đợt rét nữa thì phải .Nhưng có lạnh như thế này thì mới thấy đúng không khí của đầu xuân chứ .Đứa bạn thân lúc nào đi bên cạnh cũng xuýt xoa trời ơi sao buổi tối lại đẹp thế .Một chút lạnh ,một chút man mát cũng làm người ta quên đi mọi muộn phiền của cuộc sống thường nhật phải ko . Mấy hôm trời nóng thì thấy trong người bức bối nhưng mà lạnh thì lại làm lòng người cảm thấy có 1 điều gì thiếu vắng .Phải chăng hình như trong lòng biết rằng có điều gì đó mà mình ko thể giải thích được nữa ,hình như là thiếu vắng giọng nói của người ấy thì phải . Chẳng có chuyện gì vậy mà lại thành có .Có lẽ cứ để dòng đời cuốn trôi đi ,để mọi chuyện như nó vốn thế thì tốt hơn cả . Trời lạnh ,đi lang thang ngoài đường và lại nhớ đến thật nhiều điều của những ngày xưa ấy .Chẳng biết đến bao giờ mới có được sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn nữa đây . EmyT4
Keng oài lại uống nhầm nước có đá roài lạnh quá hi hi thích thật I would fly to the moon and back if you'll be...
Ấy cụng mạnh quá! Bể cả cốc của tớ rồi. Trùi ui, nước tràn ra cả tay của 2 người. Lạnh rồi lại càng thêm lạnh. Thích thật! Vui thật Xương rồng 78
Troi lanh, may man qua, hoa loa ken se no muon hon mot chut va nhu vay loai hoa ma minh thich cung se ton tai lau hon... Hoang My LOVE ... will keep us together