1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rét trong lòng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tsom, 28/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Rét trong lòng

    5h45 - chuông reo nhưng một ngày dài hôm trước khiến mẹ quá mệt mỏi không thể ngóc đầu dậy được, thế là quờ quạng bấm nút bất kỳ nào đó của ĐTDĐ

    6h35 - chuông đã snooze được thêm mấy lần nữa nhưng bây giờ mới đủ quyết tâm bật dậy, rót nước phích làm ấm sữa cho nhóc ?" rót nước ấm và chút muối để ngâm khăn rửa mắt mũi sạch và ấm cho con ?" bật TV lên, cố sáng tác một chuyện gì hay ho hấp dẫn để kích thích cho con tỉnh ngủ và ngồi dậy uống sữa

    7h ?" rét quá con vẫn không thể tỉnh dậy dù đã lau mặt nước ấm, có cố gọi cũng thật tội nghiệp, thôi đành để con ngủ tiếp, mẹ tranh thủ mặc sẵn quần áo để đi làm

    7h10 ?" phải dậy thôi con ơi, nếu không cả mẹ và con đều bị muộn mất thôi, hay là con ở nhà trông nhà một mình nhé bé con? O Kệ con đang cuộn tròn trong chăn, mẹ lần mò mặc hết quần áo ấm và đi tất cho con.

    7h20 ?" cuối cùng cũng đã dựng được con dậy, tội nghiệp vẫn còn buồn ngủ lắm

    7h35 ?" mẹ loay hoay dắt cái xe to uỳnh của bố ra sân để lấy được xe mẹ ở trong ra ?" trong khi bố ngồi ung dung uống chén trà sáng ?" ông thấy cảnh đó lại ra dắt xe hộ mẹ - trong lòng sao tủi thân quá, buồn chán vô cùng

    7h40 ?" đưa con đi học ?" vội vàng nhắn tin xin phép đến muộn

    8h hơn ?" bắt đầu một ngày làm việc ?" nhẽ ra người ta thường thấy thư giãn khi về nhà, còn mẹ lại thấy dễ chịu hơn khi đến cq làm việc vì được gặp gỡ nói chuyện với mọi người cho quên những chuyện buồn đi ?" được là chính mình, làm những gì mẹ thích và nói ra những gì mẹ ko thích

    17h30 ?" lội về nhà giữa dòng xe cộ chật ních, đôi khi phải nhích lên từng phân một.

    18h ?" về đến nhà, lại bắt đầu ?oca làm việc? mới: làm rau, chuẩn bị thức ăn giúp bà nấu cơm ?" cho con ăn uống hết khoảng 1h ?" ngâm quần áo và tranh thủ giặt giũ trong lúc chờ đợi bố và ông đi làm về - nhiều lúc đói meo, bệnh dạ dày lại tái phát, ăn vài cái bánh bích quy vào lại càng thêm khó chịu vì vị chua trong bụng

    20h ?" cuối cùng thì mọi người cũng chuẩn bị ăn cơm tối, ngồi xuống với nhau 1 lần duy nhất trong ngày ?" nhưng có phải là mẹ và bố nói chuyện với nhau không? Không một chút nào đâu con ạ - ông va bố nói chuyện ?" chẳng có chuyện gì mẹ có thể đem ra tâm sự với ai trong bữa cơm tối đâu, tất cả chỉ là những suy nghĩ chất chứa trong lòng, tự mình tâm sự với mình, tự mình an ủi mình cho nhẹ lòng hơn mà thôi, tự mình cố xây dựng tinh thần lạc quan cho mình mà thôi.

    20h45 ?" bữa tối kết thúc ?" có nhiều khi còn muộn hơn, kéo dài hơn ?" mẹ lại lọ mọ đi rửa bát đĩa ?" rồi quay ra vệ sinh cá nhân và giặt giũ nốt quần áo nếu chưa kịp làm lúc trước ?" một mình lủi thủi ?" trong khi bố con ngồi thong thả chén trà và chuyện trò với ông, hoặc nếu ông đi thể dục với bà rồi thì ngồi lướt mạng xem xét những gì mình thích, hoặc nghe nhạc thư giãn ?" trong khi một tá quần áo của bố con vẫn chưa được là ?" con thì phải chơi một mình . Nếu bố nghĩ vì con một chút thì chỉ cần 15 phút ngồi chơi đọc truyện hoặc bày trò gì cho con vừa chơi vừa học, con cũng đỡ buồn và đỡ theo mẹ hơn để mẹ làm nốt cho xong những việc tẻ nhạt buồn chán hàng ngày. Nhưng không, bố cần thời gian để thư giãn cho riêng mình, việc đó quan trọng hơn con nhiều.

    10h ?" dọn dẹp ?" giặt giũ ?" phơi phóng đã xong ?" mẹ thấy hai chân nặng trĩu, mắt díp lại mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nằm thẳng cẳng ra và không phải dậy nữa. Nhưng con vẫn chưa được uống sữa và vệ sinh trước khi đi ngủ. Trời rét mà con lại sắp đến giờ ngủ nên bắt đầu lười biếng, phải dỗ dành mới ra đánh răng vệ sinh. Đầu óc mẹ quá mệt mỏi đến mức không còn đủ bình tĩnh để lắng nghe con bi bô và trả lời con nữa, mỗi tiếng động cũng khiến mẹ thấy thần kinh như căng hơn, kể cả tiếng nhạc trong đĩa nhạc của bố mà trước đây mẹ rất thích. Con vẫn liên tục hỏi, đòi cái này cái kia, và mẹ vẫn phải liên tục trả lời, giải thích và bắt đầu không chịu đựng nổi, mất bình tĩnh.
    10h15 ?" bố thêm một câu ?ochẳng còn cái áo nào trong tủ cả? ?" trong khi đó bố vẫn ngồi lướt mạng internet, mắt không rời màn hình, chỉ liếc sang một cái.

    Mọi thứ trong người mẹ như muốn buông trôi hết ?" buồn quá ?" cô đơn quá ?" ?ochia sẻ cuộc sống? mà là như thế này ư?

    Đàn ông cứ đương nhiên coi những việc phục vụ họ như vậy là của vợ, tình yêu thương ở đâu khi vợ loay hoay không hết việc từ lúc đi làm về cho đến lúc đi ngủ - mà người đàn ông không đưa ra một bàn tay giúp đỡ, gánh bớt cho vợ những lúc quá tải đó? Lại còn hỏi những câu đòi hỏi vô tình thế? Nếu không được làm hộ cho thì lại mặt nặng mày nhẹ đi làm, cứ như việc là quần áo cho mình mặc không phải là việc của mình?

    Có một việc mẹ cứ thấy buồn mãi như thế con ạ, bố chưa bao giờ tự dưng nghĩ ra rằng mẹ đang rất bận và cần giúp đỡ, dù chỉ là là hộ một cái áo của bố, chứ chưa nói đến việc là áo của mẹ.

    Có những chuyện lặt vặt làm con người ta thấy căng thẳng buồn chán quá ?" cũng giống như ngày xưa trong nhà tù có trò tra tấn bằng những giọt nước nhỏ đều đều lên đầu tù nhân vậy. Mẹ tự hỏi nếu không vì con và vì những người còn cần đến mình và yêu thương giúp đỡ mình thì sống để làm gì khi cuộc sống nó tẻ nhạt và thất vọng như thế.

    Có những lúc mẹ lạc quan lên và bỏ qua mọi chuyện cho nó nhẹ nhàng, nhưng những lúc quá mệt mỏi, cần một bờ vai để tựa vào như thế này thì sức chịu đựng cũng chỉ có hạn mà thôi.

    Cứ quanh quẩn với những thứ lặt vặt như vậy, cho nên khi đi làm thì lại cảm thấy vui vì thấy mình làm được cái gì cho xã hội, lớn hơn cái vòng luẩn quẩn của mình, thây mình có ích. Vậy nên con đừng trách mẹ nhé vì ngày rét như thế này mà không thể ở nhà với con, mẹ như muốn nổ tung lên rồi con à, mẹ chỉ cần chút thời gian được là chính mình. Cũng may nhà trẻ ấm áp và có nhiều bạn bè yêu quý con đến chia sẻ với con. Đừng trách mẹ con nhé.
  2. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn cứ nhỏ hẹp và chật chội như thế, ai cũng bị cuốn vào vòng xoay với những trách nhiệm và nghĩa vụ nặng nề khoác trên lưng. Có muốn thoát ra, bứt phá khỏi nó thì lại thấy mình cô đơn, lạc lõng. Để rồi là sự đấu tranh với bản thân, dày vò bản thân, rồi đến 1 lúc nào đó, không chịu được nữa sẽ là sự rũ bỏ.
    Tôi hy vọng bạn có 1 cuộc nói chuyện sòng phẳng với chồng, để chia sẻ với nhau ko chỉ sự chung sống mà còn cả những việc lặt vặt nữa. Mâu thuẫn và hiềm khích nhỏ sẽ dẫn đến vụ nổ lớn.
    Tôi thích câu nói của cô bạn tôi: "Việt Nam không có đàn ông, chỉ có 1 lũ trẻ con học đòi làm người lớn".
    Quả đúng như vậy thật, quan niệm của họ thật ngu xuẩn và cũ rích. Có thể bạn kiếm tiền ít hơn, nhưng không có nghĩa là mọi việc bạn phải làm như 1 con Osin thế được. Mình cứ đi trên phố sẽ thấy đàn ông ngoại quốc họ bồng, địu con trên lưng, hay đẩy nôi đưa con đi chơi mà thèm. Chậc. Tự do và bình đẳng là cái khó với tới, nhất là khi trong đầu dính phốt và tư tưởng nhão nhoét chỉ thấy tiền, sự biếng nhát và ỉ lại vào vợ.
  3. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thờ ơ thế được nhỉ? Papa em tuy rất bận nhưng thi thoảng vẫn phụ mama en việc nhà.
  4. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Tỡ nghĩ bạn nên nói ra hết những suy nghĩ của mình. Như vạy hai người sẽ thông cảm và hiểu nhau hơn. Nếu bạn cứ giữ trong lòng thì đến một lúc nào đó bạn không chịu được thì mọi chuyện càng rắc rối hơn. Tớ ngày trước yêu không dám nói ra những gì tớ nghĩ, nên dẫn đến chia tay. Hãy nói hết ra, thậm chí có nói ra cũng chẳng được gì những ít ra mình cũng đã nói hết được. Như thế sẽ thỏai mái hơn bạn ạ.
  5. mondeo2906

    mondeo2906 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này vẫn còn những con người vô trách nhiệm như thế đấy. Lý do tại sao? Hay do bản tính họ vô tâm và không có lòng nhân ái? Họ cứ dày vò người thân như vậy mà cảm thấy thoải mái đc nhỉ? Ích kỷ quá.
  6. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Em có đọc nhật ký của chủ topix, thấy đề ngày gửi là tháng 9/06. Thấy trong NK đấy vẫn chưa có chồng con gì, sao bgiờ đã thấy có con lớn đi học mẫu giáo rùi ta? Hay là câu chuyện trên này của ng khác ạh?
  7. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Ko hẳn vậy đâu cô bạn ơi, mình thấy chồng của các bạn mình rất chịu khó chia sẻ những việc lặt vặt cùng chị em phụ nữ đó, mùa đông ở Lạng Sơn rét căm căm mà các bác ấy vẫn giặt đồ (áo len ko giặt máy đc vì nhanh dão); có đứa con tròn 1 tuổi rồi mà chưa tắm cho con bao h, toàn mẹ chồng và chồng làm giúp
    Có thể mỗi lứa tuổi, mỗi hoàn cảnh mỗi khác, Lạng Sơn chỉ là 1 thành phố nhỏ, mặt bằng dân trí nhìn chung còn thấp, thế nhưng có lẽ do bạn bè mình hầu hết đều tốt nghiệp ĐH, 2 vợ chồng đi làm nhà nước nên tư tưởng các anh chồng khá thoáng và biết quan tâm vợ con.
    Thực sự tâm lý 1 số người Việt quá chuộng con trai, khi có đc thằng con "nối dõi tông đuờng" bố mẹ thường nuông chiều, thành ra họ vô tâm và vụng về. Khi có gia đình riêng họ ko biết rằng mình có trách nhiệm chia sẻ mọi việc kể cả việc nhà w partner, cho nên mình nghĩ người vợ nên nhắc nhở, "bảo ban" chứ ko nói thì làm sao họ biết cần phải làm gì
  8. planete

    planete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Chị Tsom ơi, mọi thứ đều có thể thay đổi, và em cũng nghĩ là chị nên nói chuyện với anh ấy, anh ấy sẽ hiểu thôi mà!!
    Nè andtherain: Tôi cũng không bảo bạn sai, nhưng tôi cũng không cho như thế là đúng. Xã hội Việt Nam ngày nay đi lên từ phong kiến, được hơn 50 năm chứ mấy, và ở đâu đó cái tàn dư vẫn còn, và đôi lúc chúng tôi chỉ quên đi trách nhiệm của mình thôi ( maybe)
    Và điều quan trọng mà tôi muốn nhắc bạn là những chàng trai tốt (như tôi đây) vẫn còn rất nhiều!!!
  9. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Thế này có được gọi là "sâu hàng" ko hả các chị
    hay nói nịch chự nà "năng xê và quẳng káo"
  10. SoiIacdan

    SoiIacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    đọc trẹo cả lưỡi, làm ơn nói TV giùm cái bad girl

Chia sẻ trang này