1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rét trong lòng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tsom, 28/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. planete

    planete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chẹp....
    Đấy là các bạn muốn thế đấy nhé!!!
  2. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị làm em cũng chẳng muốn lấy chồng nữa !
    Chán thế !
  3. Loveanhyeu

    Loveanhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh.
    Nếu gặp cảnh như chị chủ topic có lẽ sẽ suy nghĩ kĩ để đưa ra quyết định có nên... gà mái nuôi con hay không? Có khi như thế còn thấy dễ chịu hơn. Có thể không quen lúc đầu, nhưng còn hơn đau lâu về sau.
    Dù sao vẫn muốn lấy chồng. Chỉ là cố gắng tinh ý tìm được người chồng tốt thôi.
    ( thể nào cũng có í kiến: biết thế nào là tốt! ờ! chẳng bít thế nào thật! Đấy, thế xong lại thấy thắc mắc không hiểu hồi xưa yêu nhau, chị chủ topic không nhận ra điều gì là lạ ở chồng mình sao... chả nhẽ anh này thay đổi ngoắt 180 độ. )

  4. liutju

    liutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Uầy, lấy chồng là thế này á
    Sao không kêu với chồng nhỉ, chồng chứ có phải khách đâu mà phải giữ ý thế nhể

  5. Ruacodon

    Ruacodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng thế này cứ tưởng có người kêu rét
    Hóa ra là chuyện ấy
    Cứ bày tỏ thẳng thắn đi sao phải ngại nhỉ
  6. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy lạnh, vì mọi thứ khác hẳn với những gì mình đã nghĩ. Càng tìm càng thấy thất vọng. Sao con người ta lại muôn mặt thế nhỉ
  7. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    rét vì bối rối trong lòng, rét vì công việc của người phụ nữ trong gia đình đã làm chị mệt mỏi
  8. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Thế này mình cũng chả dám lấy vợ nữa
  9. liutju

    liutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy sợ cuộc sống phía trước, sẽ như thế nào đây
  10. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Thấy buồn tẻ thì phải tìm cách thoát ra đi , có thể trao đổi với chồng , gay gắt cũng được , cứ để như vậy lâu ngày rất nguy hiểm .

Chia sẻ trang này