1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!...RÊVE 1 JOUR...!!!...RÊVE CHAQUE JOUR...!!!

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_Plus_Beau_new

    Le_Plus_Beau_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    2.612
    Đã được thích:
    0
    Hu hu ước gì mình nói tiếng Pháp như là tiếng Việt
    Ước gì mình có thể nói Je T''aime
    Ước gì những gì mình ước trở thành sự thật...
    Beau comme le Soleil
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    em nào xinh ko xinh thì đưa đây tui nói hộ cho hehe
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    merci, tout va bien mtn ! y a 1 truc, g pa demandé dé sous
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    hé hé thế con cần cái mô
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 06:41 ngày 02/01/2004
  5. Copperfield

    Copperfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ước gì không gạp cauchemar tối nay
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, nhưng điều ước này ko phụ thuộc vào cháu, vào bác và vào bà con ta mà chỉ phụ thuộc vào 1 người duy nhất thôi ........ hic
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    nào bây giờ ước tiếp nào
    ước gì ngày có thêm mấy tiếng nữa để con ngủ cho đã
    ước gì năm nay con có nhiều tiền để đi chơi xả lếnh
    ước gì cho nhanh đến mùa hè để con đi chơi cho sướng đỡ phải thi
    ước gì đầu óc sáng láng 1 tí để học ít mà vẫn được điểm cao
    ước gì em ở đây giờ này để anh đỡ phải nấu cơm và giặt quần áo
    ước gì nhưng điều ước trên của con thành hiện thực
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 25/01/2004
  8. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Chồng ui, bây giờ có máy giặt gùi, 0 cần người giặt nữa đâu. Còn ăn uống thì chuyện nhỏ, hàng wán đấy ra đó để làm gì? Mình 0 đi thì có phí 0 nào?
    ƯỚC GÌ MÌNH LÀM BÀI XUẤT SẮC KÌ THI SEMESTRE D´HIVER NÀY. HICHICHIC. UỚC GÌ MÌNH HIỂU VÀ LÀM ĐƯỢC PHYSIQUE VÀ JAVA.
  9. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    máy giặt thì cần có xu chủ nhật chỗ chồng chẳng còn hàng quán nào cả.
    ước gì học ko phải thi nó vẫn cho bằng để con đi chơi cho sướng
  10. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chậc lâu lắm rồi mình không ước ao gì cả, toàn "thực tế hoá" mọi việc thôi, nào thì ước cái cho tâm hồn nhẹ nhàng láng mạng nào
    Thứ nhất ước gì mình réussir mấy cái bài ktra trc'' Tết, để mấy hôm nữa vẫn được ung dung long nhong về trường QG ăn trưa với bạn, rảnh rỗi vào buổi chiều, đi học thêm và chạy lòng vòng quanh HN, vừa ngồi sau đứa bạn vừa run cầm cập(vẫn sướng) , tô tượng(cháu mới phát hiện ra tô tượng buổi tối hơi bị thích-sorry mấy nhóc bé xíu vì chị tranh mất trò đấy của các bé)hay cafe vào buổi tối, check mail, chatchit hay post bài khi về nhà, đọc sách vào buổi đêm................
    Thứ hai ước gì đang ở nhà POKET để lại thức đến 2h sáng, kể chuyện, nói chuyện, và ba hoa đủ thứ hôm qua Dù định sang nhưng say xe vì mới đi từ nhà nội về nên kế hoạch bị huỷ bỏ, lâu lắm rùi ko thức đêm nói chuyện
    Troisième là ước gì năm nay sẽ là năm thành công của mình về mọi mặt và mình sẽ luôn được rire, những nụ cười thực sự!!!!
    Thứ tư là ước mình vẫn ổn Francais, hic, càng ngày càng quên nhiều, còn cái English dở hơi học mãi vẫn chẳng thấy hứng thú tẹo nào, phát âm méo cả mồm, như cãi nhau!
    Cứ thế đã....
    Điều ước thứ nhất mấy bữa nữa sẽ biết
    Điều ước thứ hai.........chỉ cần POK về hè này là đc mà....khó nhỉ, hay là để em lên nhà thăm dò vận động phụ huynh
    Điều thứ ba.....cuối năm nay sẽ biết, tuỳ thuộc vào bản thân mình, vào hoàn cảnh, vào người khác, vân vân và vân vân....
    Điều thứ tư......hè này sẽ ra CFC "tu", tháng sáu là có đợt mới rùi
    Ước gì những lựa chọn của mình luôn đúng nhỉ
    Toi se hat cho nhung niem tin hien len rang ngoi.................

Chia sẻ trang này