1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Reverse Dragon Club - Kẻ nhìn vụng trộm

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Bach_Khoi, 28/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Bu* còm lải nhải điếc tai quá...
  2. cleg22003

    cleg22003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    theo lời đề nghị của Đức béo lịch thi đấu giưa trẻ7&1 và trẻ rd sẽ muôn hơn 1 tiếng nghĩa là 3h 30 sẽ chiến các quý vị hãy tham khảo nếu rảnh qua xem hứa hẹn đây là một trận vô cùng hấp dẫn
    đời còn gì khi vắng đ những chú chim lợn
  3. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    trận này hay đấy .. 2 đội đấu trước khi giải thế này đi xem coi như la nắm bắt hết tình hình rồi .. hay quá ...
  4. al122

    al122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu này hứa hẹn nhiều pha bóng hay và kết thúc = 1 cuộc "ẩu đả" cho mà xem,hè hè
  5. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ra sân chỏi bóng sướng thật, luộc bao nhiêu đội đến nỗi hai bên bẹn đau gần chết.Hôm nay là ngày cuối "quản li" đội mình ra sân vậy mà chả ai dạy nó ném cả ----> thất vọng quá. Đến lúc chuẩn bị về nó nói với em :" ở nhà cả đội trẻ chơi cho tốt để đạt kết quả tốt nhất nhá". Điều này chứng tỏ nó cũng quan tâm đến đội trẻ đấy chứ nhỉ.Bọn trẻ mà đọc được bài này
    thì cố gắng chơi cho tốt giải này để lây điểm trong mắt em Vân nhá.
  6. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc "tin buồn về giải CLB" , thấy nguy hiểm quá không biết mọi chuyện có được giải quyết êm đẹp hay không nữa. Đây là lần đầu tiên em được anh Tuấn phỉ gọi vào đội để đi đánh giải lớn như thế này,những mong được cống hiến một chút sức lực cùng anh em đạt kết quả tốt nhất, vậy mà....Thôi đành phải chờ đợi chứ biết làm gì baay giờ . Cả đội mình từ hôm nay về, trước khi đi ngủ là phải thắp hương ,khấn phật đấy nhá.... Nam mô a di đà phật , Amen
  7. mai_em_se_dunk

    mai_em_se_dunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay manager trước khi "ra đi tìm đường cúu nước" cũng ra nói với em hệt như với Đức béo.Mà sao Đức béo ko dạy nó ném đi?Đức béo đừng động chạm đến tôn giáo nhé,ko ai lại khấn cả 2 đạo 1 lúc đâu(em theo đạo Thiên Chúa đấy)
    Long bư điên rồi sao?Có tiếng việt *** gõ lại đi gõ vớ va vớ vẩn.bảo sao nó bỏ cho là đúng rồi!
    Anh em mình cũng phải tập chung vào chuyên môn đi là vừa,đội già chắc ko đấu nữa rồi,vậy chỉ còn trông cậy vào đội trẻ thôi,anh em mình phải thể hiện đi chứ nhỉ!Trước tiên là anh em cố gắng thắng trong trận giao hữu với 7&1 trẻ đã rồi nói gì thì nói.
  8. Thucsleep

    Thucsleep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    sao thứ 4 lại đấu muộn 1 tiếng thế,đấu 2h30 đi,4h em học rồi,cả hùng sịp nữa,mà manage đi đâu thế các bác ơi
  9. mai_em_se_dunk

    mai_em_se_dunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    No silip kém update quá!Manager đi chống lầy rồi còn đâu mà hỏi.Học thì bỏ sao phải ngợi mấy vấn đề vớ vẩn đấy nhỉ!
  10. airforcevn

    airforcevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày RD có đội trẻ đến giờ, cái topic này đông vui vãi. Trước đây toàn thấy Tuấn phỉ độc thoại, thương tâm !!!!!!!!
    Lũ chim lợn mới tuy chưa nhiều kinh nghiệm nhưng được cái rất nhiệt tình, gáy rất đều đặn và rất khoẻ. Xin hoan nghênh !!!!!!
    Thế là tất cả các ngón tuyệt chiêu của RD như móc lốp, nhìn vụng trộm và chim lợn sẽ không sợ thất truyền rồi. Đấy là nỗi lo canh cánh bao lâu nay của tôi.
    Giờ thì hoàn toàn yên tâm, chúc sự nghiệp RD trường tồn cùng non sông, chúc anh em ăn ngủ đều đặn để còn chim lợn cho chất lượng !!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này