1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Reverse Dragon Club - Kẻ nhìn vụng trộm

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Bach_Khoi, 28/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Sao Longbư có tâm trạng giống anh vậy????Chú có ra đi học hành ở dâu thì cũng đâu thể xa rời trái bóng vậy? Anh chắc sau chấn thương này sẽ thôi không thi đấu nữa. Bóng rổ làm ta vui, buồn, đau đớn thể xác.Nhưng dù sao anh ko hề thấy hối hận vì đã đi theo nó. Dù gì thì nhờ nó mà mình có sự tự tin trong cuộc sống, có bạn bè( cũng có nhưng thằng đểu chỉ muốn đấm bỏ mẹ nó). Các em cố gắng đoàn kết, vì một tập thể mạnh là một tập thể gắn kết. Tất cả chúng ta đều là những người chiến thắng!!!!!!!!!!!
  2. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Xin chia tay với đôi RD ở giải CLB Lần III này, và hẹn gặp lại ở giải Lần IV, (nghe nói là đội chủ nhà hả ? ) ...
    Anh Tuấn giúp em gọi điện cho Thằng Hoàng CT đội em ghi lại tên 2 Trọng tài của đội anh ở giải trẻ nhé : Hoàng CT : 0908.604460... Thanks...
  3. airforcevn

    airforcevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thế là RD đã chia tay với giải CLB với một kết quả buồn. Không khí nhà thi đấu Sư phạm tĩnh lặng, u ám với toàn bộ đội RD sau khi trận đấu với CD kết thúc. Hình như hơi bất công với RD khi phải gánh chịu một kết quả như vậy. Nhưng dù sao mọi sự cũng đã qua, hi vọng bây giờ đặt vào giải trẻ.
    Sau giải, một số lão tướng hình như sẽ ra đi, đây là sự thay đổi tất yếu.
    Anh em nên buồn đau ít thôi, hãy kiểm điểm nghiêm túc và có những cải tổ mang tính đột phá vì tương lai.
    Chúc RD vinh quang, trước mắt là giải trẻ.
    To anh Ngọc: hôm nào anh phải khao mọi người một bữa chứ nhể, STING cũng được, giải quyết hết ân oán, có gì băn khoăn, oan ức, có bị ai bon chen trình bày nốt để lên đường cho yên ổn.
  4. Thucsleep

    Thucsleep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    đội chúng ta tuy đã kết thúc giải với kết quả ko được mỹ mãn nhưng thua keo này ta bày keo khác,miễn là RĐ vẫn còn thì vẫn sẽ có ngày chúng ta lộn lại,chỉ cần chúng ta đoàn kết và mở rộng trái tim thì chuyện gì cũng có thể vượt qua.
  5. al122

    al122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thế là chúng ta đã chia tay giải CLB,nhưng không có gì phải buồn cả,mà hãy lấy đó làm bài học cho toàn đội,để sau này còn cố gắng hơn nữa,vì tương lai của toàn đội,mọi người hãy cố gắng lên.!!!!!!!!!!!.mục tiêu truớc mắt là các anh toàn tâm toàn ý cho đội trẻ chúng em,thật sự đội trẻ đã có 1 cú sốc trước khi bước vào giải,mọi người có vẻ buồn khi đội già đã không hoàn thành chỉ tiêu là vượt qua được vòng bảng,chính vì vậy mà đội trẻ mang 1 tâm lý không tốt khi vào giải.Ai trong chúng ta cũng luôn mong muốn đội RD thật mạnh,thật đoàn kết,gắn bó.Vì vậy thất bại hôm nay chính là thành công cho mai sau,em mong mọi người hãy nỗ lực hơn nữa để xây dựng RD như chúng ta luôn mong muốn.Tương lai trong tầm tay của chúng ta,ôlê.........................
    Còn 1 tuần nữa là bước vào giải trẻ rồi,mọi người hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé!!!Đội trẻ chúng ta sẽ đem về vinh quang cho RD,cho sân Y,để mọi người phải trắng rã mắt ra là RD trẻ không yếu như họ tưởng đâu(nhất là 7&1 và anh Minh phụ)..........................................................................trẻ RD cố lên!!!
    To anh Ngọc:chúc anh đi mát mẻ và vui vẻ,hì hì
  6. al122

    al122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Anh Tuấn phỉ ơi,đội trẻ có tập tành gì thêm không nhỉ,nếu có thì anh báo cho bọn em với nhé!
  7. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Đội trẻ vẫn tập sáng thứ 4,thứ 6 và chủ nhật,sáng thứ 4 này sẽ tập vẫn dưới sự dẫn dắt của chị Oanh,12 người có tên đi đánh giải chú ý đi đủ
  8. mabu_comRD

    mabu_comRD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    To: toàn thể tất cả anh em trong đội RD cả trẻ lẫn già,giải CLB thế là đã kết thúc,kết quả thật là đáng buồn,em không biết cả đội mình nghĩ gì nhưng riêng em thì không được vào vòng trong buồn một mà tinh thần thi đấu và tính đoàn kết của anh em trong đội làm cho em buồn mười.Em không muốn làm to chuyện lên đâu nhưng nếu không nói ra lúc này thì em sợ chẳng còn kịp để đội mình(nhất là đội trẻ) nhận ra những sai lầm mà chúng ta đã mắc phải trong thời gian gần đây,để rồi lại thất bại cay đắng trong giải trẻ sắp tới.Không hiểu những thằng trong đội trẻ có nhận ra là mình đang dần giết chết đội bóng mà chúng mày đã và đang dốc sức khẳng định tên tuổi hay không.Tao chỉ là thằng lính mới nên lúc đầu tao nghĩ anh em trong đội trẻ và cả đội già sống và chơi bóng với nhau rất nhiệt tình và hết mình,nhưng càng về sau tao càng nhận thấy trong đội luôn luôn căng thẳng và có gì đó không ổn,giữa đội già và đội trẻ thì lúc nào cũng có gì đó cách biệt,trẻ thì luôn muốn thể hiện mình,lúc nào cũng muốn thể hiện cho các đàn anh thấy mình lớn rùi đủ sức chơi cùng chiến tuyến với các anh.Ngược lại đội già lại thiếu tin tưởng vào đội trẻ,luôn cho rằng chúng nó ngựa non háu đá(trong trận thua FUN FOX em còn nhớ rõ là có một đàn anh nào đấy nói nếu mà không cho bọn trẻ vào ồ ạt thì chúng ta sẽ chiến thắng?).Em chẳng biết là các anh nói thế đúng hay sai,nhưng mà đã thua thì thôi đừng có nói như thế bởi vì chúng em cũng là con người,cũng biết tự ái chứ anh nói thế hoá ra đội thua là do bọn trẻ chúng em à,đến em là thằng đứng ngoài không vào đấu còn thấy cay mũi nữa là mấy thằng đang thi đấu cùng các anh,liệu chúng nó sẽ nghĩ gì,sẽ nhìn đàn anh của mình theo cách nào đây.
    Còn về đội trẻ,tao nghĩ mấy thằng Đống Đa cũng nên xem lại mình đi,nếu thằng Dương mà không hay tự ái vặt vãnh,hay là thằng Đức mà không bỏ được cái bộ mặt lúc nào cũng thiểu não,hay là bỏ đi ra chỗ khác ngồi mỗi khi có chuyện gì không vừa ý mình thì tao chắc chắn rằng mọi người trong đội sẽ chẳng bao giờ hiểu được chúng mày nghĩ gì ,cần gì(cho nên mọi người bảo chúng mày là sao cũng đúng thui,bởi vì mọi người có ai hiểu được chúng mày đâu.Riêng tao,tao rất quý chúng mày,mặc dù tao cũng chẳng dám nói là tao hiểu chúng mày nhiều lắm nhưng mà cũng đủ để mà biết chúng mày cũng như mọi người khác trong đội chẳng có gì hơn hay kém ai cả mà cũng chẳng phải là những ông sao lớn mà chẳng qua chỉ là bạn của tao của mọi người trong đội cùng yêu thích bóng rổ)
    To: LONG ***, nếu tao bảo là chính mày cũng có lỗi trong những xích mích của đội thì mày nghĩ sao.Liệu mày sẽ cho rằng tao nói đúng hay lại nhẩy cẫng lên mà chửi tao nhỉ.Nói thật với mày chính cái suy nghĩ của mày cũng làm cho mọi việc trở nên căng thẳng đấy,mày tỏ vẻ người lớn quá trong khi nói về tuổi tác thì bọn tao còn lớn hơn mày đấy.Tao biết là mày cũng quan tâm đến anh em trong đội,nhưng vô tình sự quan tâm của mày lại khiến tình hình tồi tệ hơn bởi cái cách mày nói ra hoặc thể hiện nó lại người lớn quá,cứ như thể mày là đội trưỏng của bọn tao vậy,mày cũng nên hiểu cho bọn Đống Đa đi chúng nó tuy khó gần nhưng cũng không đến nỗi sao như mày nghĩ đâu.Tao góp y'' mày thế hy vọng mày không tức tao mà hãy hiểu cho tao,tao nói ra thế cũng chỉ vì lo cho mày cho đội thui
    TO: Hùng thăng long,tao là tao cay mày nhất đấy,tại sao hôm đi hát karaoke cứ bài nào tao hát là y như rằng mày nhẩy vào phụ hoạ là sao,làm tao cụt hết cả hứng,sinh nhật tao mà mày còn thế nữa là chết với tao đấy(nói nhỏ nhé,tao nghĩ mày không nên để chuyện tình cảm lấn át quá,mày nên chơi bóng rổ bằng cái đầu lạnh đi)
    TO: HÙNG LQĐ ơi,anh nghĩ là mày nên quan tâm đến đội mình một chút,dạo này anh thấy mày đi MAI LĨNH nhiều quá mà bỏ bê anh em thế là không tốt đâu nhé,ai đời đội đi đấu mà chẳng thèm đi cổ vũ lấy một câu(tính anh hay đùa quá nên có gì không phải thì anh xin lỗi mày nhé chẳng qua anh chỉ muốn mọi người vui vẻ thui,chứ chẳng có ý gì đâu)
    Bây giờ đến phiên em kiểm điểm,quả thật là em có nhiều lỗi mà không thể kể đâu cho nó hết nữa.Với cái tính đùa dai cộng với nói nhiều của mình,em nghĩ là mình cũng đã gây không ít phiền toái cũng như xích mích trong đội,luyện tập thì lúc nào cũng đùa cợt chẳng bao giờ nghiêm túc cả.Phải cái lại hay nói chuyện tình cảm ra mà cười đùa(thành thật xin lỗi hai Hùng và Vân béo,có gì không phải thì bỏ qua cho tui nhé)
    To:NO SLEEP,HIẾU,VŨ nếu chúng mày muốn anh em mình là đội mạnh,đoàn kết thì hãy nói lên những suy nghĩ của mình đi đừng có giữ cái thái độ bàng quang như thế chứ,tất cả đều là vì đội bóng thui mà,cố lên nhé
    Hôm nay em nói hơi nhiều có gì không phải hoặc không đúng sự thật hay là bất mãn điều gì hoặc là vẫn còn những khúc mắc cá nhân thì mong mọi người bỏ qua cho ạ.Em chỉ muốn đội chúng ta là một đội mạnh và đoàn kết thui.Muốn hướng tới tương lai tốt đẹp thì phải biết soi vào những sai lầm của mình mà sửa chữa,mà nói về sai lầm thì chắc là cũng có những điều mà mọi người nghe chối tai,thế nên chắc là sẽ có ý kiến này nọ,nếu có gì không bằng lòng thì mọi người bỏ qua cho tui nhé(AMEN cầu chúa ban phước lành cho con nếu không bọn nó dập con tơi tả mất)
    MỘT NGƯỜI VÌ MỌI NGƯỜI
    MỌI NGƯỜI VÌ RỒNG LỘN
    AMEN
  9. Thucsleep

    Thucsleep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    quá xúc động,quá tâm trạng,nhưng mày bảo tao bàng quan với đội thì ko đúng rồi,tao chẳng phải bàng quan với đội mà do tao ko biết bày tỏ như thế nào,tao chỉ biết cố gắng đánh thật tốt,vui vẻ hoà đồng cùng mọi người,để đội ngày càng tiến bộ và đoàn kết.và cũng như mày tao mong những đồng chí của ĐĐ hãy vui vẻ hơn,đừng lúc nào cũng có vẻ lờ anh em thế,dù gì cũng là anh em trong 1 đội mà.em xin hết!
  10. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Về thời gian qua các em tập luyện và 2 giải bóng rổ TX và HN vừa qua..
    Trong thời gian vừa qua,ý thức được sự quan trọng của việc đào tạo và tìm kiếm lớp trẻ kế cận cho đội RD,Anh không ngừng nhận thêm các em trẻ vào câu lạc bộ và luôn tìm cách tạo điều kiện cho các em được tham gia thi đấu giao lưu học hỏi.Anh chơi bóng nhiều năm ở sân trường Y nên anh cũng rất gắn bó với các em ở sân trường Y và anh không muốn chúng ta chỉ luôn chơi phủi mà muốn anh cũng như các em có điều kiện tham gia thi đấu giải và giao hữu với các đội bóng,các sân bóng khác.Khi câu lạc bộ RD ra đời cách đây gần 2 năm,không ai nghĩ sẽ có những giải đấu mà nó sẽ được tham gia.Tháng 4 năm ngoái RD,CD,BS và Thăng Long quyết định làm 1 giải CLB nhỏ,thi đấu vòng tròn giữa 4 đội,ngày vào giải ai nấy đều háo hức vô cùng vì trừ 1 số người đa chơi bóng ở AMS như Thiện hay ở BK như Cường thì chua ai có cảm giác được đi thi đấu giải bao giờ.Hồi đó RD còn có REY,REY thi đấu tốt cùng với phong độ của Thiện khiến RD khá mạnh ở trung lộ và thi đấu tưng bừng,tuy nhiên kết quả vẫn là RD thua cả 3 trận trong đó có 2 trận thua ở giây cuối cùng.Tuy thua nhưng không khí của RD là rất tốt mọi người đều phấn khởi.Tuy nhiên sau khi Thiện chấn thương,REY về Philippin,RD chìm trong 1 thời gian dài khủng hoảng với 1 loạt các trận thua,và thiếu hụt nhân sự.Đến giải tháng 8 tổ chức ở sân KT,RD gia nhập thêm Pikachu và ai cũng tin tưởng vào 1 trung phong sáng giá sẽ làm RD có thể vươn lên thành 1 câu lạc bộ mạnh nhất HN,RD đấu giải lần 3 và bị loại vì thua KT và Thăng Long,sau giải chúng ta có thêm Minh phụ.Khi đó lực lượng RD đều và ổn định ở cả trung lộ và cánh cùng với phong độ tốt của Cường và Ngọc.Thế nhưng cái mà RD thiếu luôn là sự phối hợp đồng đội tốt và kỉ luật nên RD càng thi đấu càng đuối.Sự xuất hiện của 7&1 làm cho nội bộ của Rd có sự chia rẽ và Thành,Minh đã ra đi ngay trước thềm giải lần 3.
    Chị Oanh đến với RD,mọi người đều phấn khởi về sự nhiệt tình của chị Oanh,tuy nhiên càng ngày đội lớn cang lười tập mà khi đó còn chưa có khai niệm đội trẻ vì anh chưa muốn có sự phân biệt già trẻ trong đội bóng.Tuy nhiên khi có ý tưởng có giải trẻ cho các em thi đấu thì khi đó mới xuất hiện khái niệm đội loén và đội trẻ.Đội ít người có điều kiện tham gia đầy đủ các buổi tập,còn đội trẻ thì tâm lý con dao động.chỉ chơi hứng khởi và nhiệt tình khi được chơi cùng đội trường,nhiều em có tính tự ái cao.Nên khi không vừa ý cái này cái nọ thì không chơi nữa.Ở sân Y anh kỳ vọng vào các em trong đội ĐĐ hơn cả,vì các em là 1 lứa có triển vọng và dù sao anh cũng có 1 thời gian dẫn dắt các em.Vì thế anh tạo điều kiện cho Hà,Đức,Sơn chơi ở giải TX.Tuy nhiên sau đó thì Hà,Sơn lại không chơi cho đội nữa,lý do thì anh ko rõ.Anh nói chuyện với Đức béo không chỉ 1 lần về vấn đề ĐĐ.Tuy nhiên cuối cùng anh cũng không thành công trong việc lôi kéo tư tưởng của các em.7&1 xuất hiện lại càng gây thêm chia rẽ trong lớp trẻ ...
    Anh trước đây từng nói nhiều lần rằng anh không coi trọng chuyện thắng thua bằng sự hoà hợp và vui vẻ trong đội bóng.Tuy nhiên anh chưa thành công bao giờ,ngày xưa đội lớn cũng vậy mà đội trẻ bây giờ cũng thế,đa số chỉ từng nhóm chơi với nhau còn ít khi người ta thấy RD đi thi đấu mà có không khí phấn khởi đông vui như Chicken hay 3 Đình,Thăng Long.
    Sự ra đi của mỗi thành viên đều đáng làm cho mọi người còn lại phải suy nghĩ.Ngày xưa Ngọc đen,Sơn,Dũng ra đi tuy đa phần là do quá bận công việc,nhưng cũng có phần lỗi trong cách cư xử của mọi người với nhau.Gần đây là Pikachu và Minh,cũng do đội mình không tìm được tiếng nói chung.
    Đội lớn hãy suy nghĩ thêm về bản thân mình đi trước khi trách các em đội trẻ,còn đội trẻ thì hay tỏ ra lớn hơn nữa đi chứ đừng chỉ nghe 1 vài lời nói mà tự ái.Tất cả hãy vì chơi bóng với niềm yêu thích và cùng nhau xây dựng RD đoàn kết vững mạnh.Ngày xưa REY vẫn thường nói :"Don''t play the game,love the game.."
    Sắp tới có khả năng REY sẽ quay trở lại VN trong tháng 8 này.RD sẽ có điều mà chúng ta luôn thiếu là 1 hậu vệ cầm bóng đầy bản lĩnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này