1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[REVIEW] Ảnh chất tại Trương Gia Giới -Phượng Hoàng Cổ Trấn của 3 đứa "Liều"

Chủ đề trong 'Album' bởi HoaCaiVang, 06/04/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaCaiVang

    HoaCaiVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2017
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    #Góc_review:
    Cuối tháng 3 vừa rồi mình và 2 đứa bạn có một chuyến du hí khá thú vị.
    (Cầm trong tay 1 chiếc điện thoại , 9 triệu đồng - dư sức ghé Trương Gia GiớiPhượng Hoàng cổ trấn trong chuyến đi 7 ngày và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp , tất nhiên đừng để sự cố nào xảy ra, mà nếu có cũng ko sao hết, nhiều khi sự cố cũng có nhiều cái hay lắm lắm vì mình gặp nhìu sự cố trong chuyến đi này nhưng cực kỳ vui và nhớ mãi )

    [​IMG]
    Bức ảnh cuối cùng chụp lại - trước khi rời khỏi Phượng Hoàng cổ trấn . Về được ít ngày đã nhớ thương vô cùng !


    "Tuổi thanh xuân là quãng đời khi mà ta dù trong tay chẳng có gì nhưng lại thấy nó lộng lẫy lạ thường !"
    Những chuyến đi - đó là cách gần nhất để chạm tay vào sự lộng lẫy của tuổi trẻ !
    Thay vì viết nhật ký- mình ghi lại diễn biến, khoảnh khắc của những năm tháng ấy bằng trải nghiệm , bằng hình ảnh . Không phải bằng cảm nhận chung của ai đó - mà bằng cách của riêng mình . Những tấm ảnh dưới con mắt của cô gái nhỏ , hiện lên với vẻ đẹp khác, và đôi khi nó cũng không cần chung cảm nhận của số đông . Có thể bạn ko thích vẻ đẹp ấy nhưng với mình, nó đúng là những gì đang mong đợi , có thể bạn thấy tẻ nhạt, nhưng mình lại thấy thú vị ... tất cả những điều đó là nguyên nhân vì sao mà mọi album ghi lại mỗi chuyến đi của mình đều bắt đầu bằng từ My - của tôi- của Hương.... chia sẻ cảm nhận riêng để làm cho những khoảng khắc... thêm khác biệt !

    [​IMG]

    Ai đó nói rằng : Chúng ta có cả cuộc đời để sống , nhưng những năm tháng của tuổi thanh xuân thì ngắn lắm !
    Nếu bạn giống mình - không cho là vậy- thì hãy làm cách nào đó để gia hạn tuổi thanh xuân đi.
    Khi trái tim còn nhiệt huyết- khi đôi chân còn khoẻ - là lúc tuổi trẻ trong ta vẫn còn - và giới hạn của tuổi thanh xuân là mãi mãi !!!
    Và khi đã tìm cho mình ít nhất 1 người bạn đồng hành với trái tim nóng - đó cũng là lúc chúng ta sẵn sàng lên đường rồii đấy !
    "Trì hoãn 1 lần - là lỡ nhịp cả 1 đời "

    Chuyến đi lần này , nhóm mình có 3 người , 3 cô gái nhỏ - mơ được đi tới những mảnh đất lạ . Chúng mình giống nhau: ham ăn ham chơi và mang theo 1 cái đầu"rỗng" để bắt đầu cuộc hành trình mới . Không có sự chuẩn bị gì nhiều , không biết tiếng của dân bản xứ ,hành trang mang theo là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần tràn trề, đã đi là không cần nghĩ quá nhiều mà thôi !

    Tụi mình chọn tỉnh Hồ Nam với điểm đến là Trương Gia Giới và Phượng Hoàng cổ trấn.
    Tụi mình đi theo tour đăng ký trên Dealtoday.vn.


    Trong album này , các bạn sẽ thấy những hình ảnh đối lập nhau hoàn toàn :
    Một sự nhộn nhịp, hiện đại , của Trương Gia Giới và một bình yên , khép mình của Phượng Hoàng cổ trấn . Một nơi hùng vĩ - một nơi cổ kính lạ thường .

    [​IMG]
    Sau 4,5 tiếng trên xe từ Trương Gia Giới .
    Chúng mình đã tới thị trấn cổ Phượng Hoàng cổ trấn rồi
    Ngày đầu tuần ít khách du lịch nên thị trấn vốn vằng vẻ lại càng yên bình hơn !
    Và đây là những hình ảnh đầu tiên khi nhìn từ khách sạnn xuống !


    Khi đến Trung quốc thì trước hết bạn NÊN BIẾT:
    - Tỷ giá : 1 tệ = 3,25 nghìn VND( tuỳ thời điểm )
    - Visa : 68USD = 1,5 triệu VND = 465 tệ
    Mình đi theo tour thì về di chuyển có Cty du lịch lo, đi bằng đường bộ và đi tàu.
    Đi xe từ Hà Nội – Nam Ninh và đi tàu từ Nam Ninh – Trương Gia Giới
    Tuy nhiên mình chia sẻ về giá vé cho bạn nào muốn tự túc đi biết:
    - Mua vé xe ô tô : Hà Nội - Nam Ninh ; Nam Nam Ninh - Hà Nội : 1200k = 370 tệ/ người
    - Mua vé tàu : Nam Ninh - Trương Gia Giới ; Trương Gia Giới- Nam Ninh :
    640 tệ /2 lượt / người ( khoang 4)

    KHÁCH SẠN thì mình cũng k phải lo nhưng chia sẻ cho ae ban bè nào cần (Đây là giá khách sạn nơi mình ở nhé):
    - Khách sạn tại Trương Gia Giới :
    133 -153 tệ / người /2 đêm
    - Khách sạn tại Phượng Hoàng cổ trấn :
    80 tệ / người / 2 đêm 2 ngày
    Về vé xe và vé tham quan:
    - Vé đi Thiên Môn Sơn tại Trương Gia Giới :
    260 tệ / người
    - Xe đi từ TGG- PHCT ; PHCT-TGG
    160 tệ / 2 lượt /người
    -Xe taxi từ bến xe PHCT đến khu phố cổ PHCT :
    13 tệ / người/ 2 lượt
    - Về Ăn uống : đồ ăn bên đó rẻ như đồ ăn đường phố Việt Nam . 3 ngày di chuyển trên xe và tàu ăn ít vô cùng.
    Tụi mình ăn liên tục , ăn không ngừng nghỉ, ăn không mệt mỏi ...
    Các bạn cứ ăn hết mình đi nhé .

    [​IMG]
    Đây là Khách Sạn mình ở Trương Gia Giới


    ❤️THỜI GIAN ĐI :
    Qua chuyến đi thì mình sẽ gợi ý cho các bạn số ngày đi hợp lý. Về lịch trình của Tour mình đi khá hợp lí. Nhưng nếu bạn nào muốn đi tự túc thì mình có 1 số góp ý về lịch trình. Lịch trình mỗi người sẽ chỉ giống nhau phần đi lại - còn phần Ở mỗi nơi bao nhiêu ngày là do cảm nhận của các bạn.
    Ngoài Trương Gia Giới và Phượng Hoàng cổ trấn , trên đường đi các bạn có thể ghé Nam Ninh - 1 thành phố hiện đại khác của Trung Quốc nữa.
    Các bạn lưu ý là phần di chuyển trong tổng chuyến đi là gần 3 ngày nhé. Nói thì có vẻ lâu dễ sợ vậy đó nhưng 2/3 thời gian là ngủ trên tàu rồi, mà tụi mình từ lúc đi tới lúc về đều hớn hở , không chút mỏi mệt luôn.
    Gợi ý 1: Số ngày ít nhất 5 ngày ( vậy bạn sẽ có trọn 2 ngày ở TGG và PHCT - )
    Gợi ý 2: Số ngày vừa vừa ( ngày mình đi) : 6 ngày (bạn sẽ có 4 ngày ở TGG và PHCT , nếu thích bạn có thể chia thêm quỹ thời gian cho Nam Ninh . Vì ở TGG nếu chỉ đi thăm Thiên Môn Sơn thì mất đúng 1 ngày thôi)
    Gợi ý 3: Số ngày hưởng thụ tận hưởng : vô cùng ngày :)càng nhiều càng thích .
    Bạn có thể nhẩm tính thời gian đi ntn nhé :

    Thời gian đi trên xe:
    Hà Nội - Nam Ninh : 9 tiếng ( đi từ sáng sớm đến chiều)
    Nam Ninh - Trương Gia Giới : 15 tiếng( đi tàu sẽ đi chiều tối cùng ngày để ngủ qua đêm trên tàu tới sáng )
    Trương Gia Giới - Phượng Hoàng cổ trấn : 4-5 tiếng ( xe oto)

    ......
    Nếu là người thích khám phá , ngắm nhìn núi non hùng vĩ thì có thể ở TGG lâu hơn
    Nếu là người yêu những thứ nhỏ xinh, lãng mạn, ăn uống ... thì có thể ở PHCT lâu hơn. Tuỳ theo cảm hứng của mỗi người nhé !

    [​IMG]
    Bên sông Đà Giang

    CHỤP ẢNH
    Ước trong tay có máy ảnh chuyên nghiệp dù chỉ là 1 xíu- mới lột tả được hết vẻ đẹp hơn tranh vẽ của Trương Gia Giới và Phượng Hoàng cổ trấn - đẹp như trong tranh bước ra - hơn tưởng tượng rất nhiều .
    Mình chỉ chụp bằng điện thoại
    Để có ảnh sắc nét thì các bạn nên chụp camera thường .
    Chụp xong chỉnh màu bằng các apps : Instargram hoặc Vsco ( hoăc kết hợp cả 2).
    Instargram thì có đủ sẵn bộ màu rồi nên bạn ko cần mua thêm nữa . Hoặc bạn nào biết photoshop thì ngon nghẻ rồi
    Để mua bộ chỉnh màu đủ của Vsco thì các bạn vào instargram tìm :" Vsco.20k "
    Bạn ý sẽ hướng dẫn tải với giá 20k thôi

    [​IMG]

    WIFI - 4G
    -Mình mua sim ngay khi tới cửa khẩu nhưng nhanh hết tiền trong nháy mắt luôn, nhanh hết tiền tới mức chóng mặt thế khi các bạn đi nhóm thì chỉ nên mua 1 cái để khi chưa bắt được wifi thì dùng thôi .Dùng vài tiếng là chẳng load được gì nữa. Cứ xuống tới cửa khẩu là sẽ có người mời gọi mua sim - tầm 160k . Bạn mua hay không cũng được .
    - Wifi phủ sóng khắp nơi luôn - kể cả ga tàu hay bến xe cũng có wifi . Từ khoá mình sử dụng nhiều nhất bên Trung Quốc là " Wifi" . Vì hay vào google tìm hình ảnh và thông tin :)))
    Muốn hỏi mật khẩu mà không biết tiếng thì cứ bật phần tìm kiếm wifi lên - chỉ chỉ vào là người ta cho mật khẩu luôn không giấu giếm gì cả . Kể cả đi tới Phượng Hoàng cổ trấn - thị trấn cổ nhưng , cứ đi tới đâu là wifi hiện lên tới đó ( mà bên đó hay lấy mật khẩu 88888888 lắm )
    - Tuy nhiên để vào facebook hay google thì vẫn phải dùng thêm app kèm wifi nhé .
    Nên tải app : Betternet - nếu wifi tốt thì điện thoai tự động kết nối - khi hiện lên chữ VPN là lúc vào được mạng rồi .

    [​IMG]

    NGÔN NGỮ :
    Đúng là ngồi ở nhà thì sợ về điều này nhất.
    Người ta nói mình không hiểu mà mình nói người ta không hiểu thì phải làm sao?
    Thế mà liều đi , mà đi rồi mới biết chẳng cần lo thứ gì :)
    Thực sự cả 2 bên đều rất "nhạy bén" trong việc " nghe nhạc hiệu đoán chương trình "
    Tiếng Anh và tiếng Trung gần như ko phải chạm tới đâu các bạn ạ :) mà sử dụng body Languge đến 99% - diễn tả bằng mọi thứ luôn , cực kỳ funny !
    Nếu không thể hiểu được mình diễn tả gì - họ sẽ lấy phần mềm dịch Anh - Trung trong điện thoại : họ nói hoặc viết - điện thoại dịch ra tiếng Anh đưa mình xem ( ko giỏi thì bạn copy lên google dịch là xong )
    Ngược lại mình cần gì viết câu hoặc từ khoá bằng tiếng Anh - điện thoại dịch ra tiếng Trung và họ sẽ hiểu luôn !

    Kèm theo Body Language và phần mềm dịch thì mình có 1 vài mẹo nhỏ giúp các bạn diễn đạt như thế này nhé :

    Sử dụng hình ảnh ( lên google tìm hình ảnh)
    ( ví dụ như hôm ở khách sạn mình tìm ko ra điều khiển điều hoà , mình lên google tìm ảnh đưa họ - họ biết luôn )
    Tìm lấy 1 App dịch ra tiếng Trung mà bạn cảm thấy dễ dùng nhất : App Pleco cũng rất được.
    App : Việt - Trung hoặc Anh- Trung : chỉ cần từ khoá chính , ko cần câu cú gì cả .

    Sử dụng bàn phím số , ngón tay để thể hiện số đếm , giá tiền, số người ... .
    Chuẩn bị 1 vài từ hoặc câu đơn giản : bao nhiêu tiền ? Ít cay ...
    Mua 1 quyển sách tiếng Trung cơ bản hoặc tiếng Trung đi du lịch là xong !
    Và tự nhiên cảm thấy rằng - đi kiểu không biết tiếng này nó thú vị lắm- khó diễn tả được mà có lẽ chỉ những người không biết gì mới trải qua cảm giác như vậy thôi !

    NẾU BẠN THỰC SỰ CŨNG NHƯ MÌNH - HÃY ĐU VÀ ĐỪNG LO LẮNG !
    Về Tiếng Anh thì cũng có sử dụng đôi chút ( nếu bạn có thể nói thì cứ thoải mái ) :
    Riêng trong chuyến đi này đã có chỗ quầy vé tàu ở Nam Ninh ( dành cho người nước ngoài)
    Khách sạn mình ở tại Trương Gia Giới - các bạn lễ tân nói tiếng Anh rất giỏi !

    [​IMG]

    VISA
    Cách 1: Tự xin Visa
    Cách 2: ( như mình ) Làm visa dịch vụ- xác xuất thành công 100%- dễ dàng- nhanh chóng lắm . Bởi Visa Trung Quốc ko có yêu cầu gì nhiều cả , toàn các yều cầu trong tầm tay thôi ạ .
    Thời gian Có Visa trong tay : 4 ngày ( ko tính thứ 7- chủ nhật )
    ❤️Phí Visa
    - 68 USD
    Nếu bạn trên 18 tuổi và đã đi ít nhất 1 nước nào đó ngoài lãnh thổ Việt Nam
    Chỉ cần mang theo: Hộ chiếu + 2 ảnh 4.6 phông trắng + photo chứng minh thư + 69 USD và mất 30 giây đưa cho người làm Visa . Đi về nhà và chờ đợi sau 4 ngày đến lấy là xong tất cả .

    - 85 USD
    Nếu bạn trên 18 tuổi và hộ chiếu trắng ( tức là bạn chưa từng đi nước nào ngoài lãnh thổ Việt Nam )- không cần chứng minh nghề nghiệp, hay chứng nhận học sinh sinh viên như các bạn hay nói .. hay bất cứ thứ gì cả ,
    Chỉ cần mang theo : Hộ chiếu + 2 ảnh 4.6 phông trắng + photo chứng minh thư + 85USD. và mất 30 giây đưa cho người làm Visa . Đi về nhà và chờ đợi sau 4 ngày đến lấy là xong tất cả.

    - Các trường hợp dưới 18 tuổi và trường hợp khác mà đã có hộ chiếu thì liên hệ trực tiếp với công ty dịch vụ họ sẽ đưa ra bảng giá khác nhau tuỳ vào mỗi trường hợp nhé !

    [​IMG]

    ĐỔI TIỀN :
    Đổi toàn bộ tiền Trung Quốc trước khi đi bạn nhé - hoặc nếu ko kịp thì đổi tiền lúc tới cửa khẩu cũng được.
    Đừng chủ quan để sang Trung Quốc rồi mới đi đổi - mà bên đó ngta chỉ nhận đổi đô la sang tiền Trung tại Bank of China ( ngân hàng Trung Quốc ) - chứ ko nhận tiền Việt đâu nha .
    Nếu ở Hà Nội thì qua đường Hà Trung , mình hay đổi ở Quốc Thịnh - với giá 1 tệ = 3,25 Nghìn ( VND)
    Khi về : nếu tiêu ko hết tiền Trung Quốc thì bạn đổi ngay tại cửa khẩu - cứ xuống xe là họ sẽ xúm lại hỏi ngay . Lúc đó đổi 1 tệ = 3,2 nghìn ( ít hơn 1 chút thôi ko đáng kể đâu )

    BOOK PHÒNG :
    - Trương Gia Giới : mình khuyên các bạn nên book phòng trước vì ở đây ko nhìn thấy khách sạn nhiều như Phượng hoàng cổ trấn .
    Lên Booking .com để book phòng nhé - không cần thanh toán trước và miễn phí huỷ phòng . Kể cả bạn tới muộn cũng không mất phí gì cả nhé !

    - Ở Phượng Hoàng cổ trấn : nên đến và lựa chọn chứ bạn ko nên book phòng trước . Vì ở đây chỗ nghỉ san sát nhau luôn - đến xem phòng bạn tự chọn view xem chỗ nào đẹp nhất nha.
    Mình cũng book phòng trên booking.com nhưng sau khi tới check phòng thấy view hướng ra sông không đẹp nên đã tự đi dọc sông tìm , cản giác tự tìm theo ý mình mới thích .

    [​IMG]

    KHI ĐI TÀU Nam Ninh – Trương Gia Giới: (Cho bạn nào tự túc)
    Sau khi xe dừng tại Nam Ninh bạn phải nhanh chóng ra ga tàu ngay.
    Cách đi bộ từ bến xe Hữu Ái - Ra ga :
    đứng cùng chiều bến xe thì đi sang phải - đến ngã 4- đi qua đường - nhà ga nằm cùng đường bên phải luôn- đi khoảng 5 phút đi bộ là tới .
    Buổi chiều ở Nam Ninh hay tắc đường - bạn đừng chờ bắt taxi - sẽ mất rất nhiều thời gian- mà có khi gần quá taxi không đi đâu.
    Sau khi ra ga - bạn cần passport để đi qua cổng vào trong ga ( người trung Quốc thì cần thẻ căn cước thôi )
    Qua tiếp 1 cửa soát đồ và soát người nữa.

    [​IMG]

    NOTE KHI ĐI TÀU:
    Không mang theo các loại chai lọ dang xịt quá 100ml - may mắn thì bạn ko bị thu - còn không may mắn bạn sẽ bị thu luôn .
    Bạn mình mmag chai xịt khoáng hơn 200ml bị giữ lại- chỉ vì đứng xin xỏ mà muộn giờ tàu 5 phút - và trễ luôn :))))
    Có thể mang theo đồ ăn nước uống lên tàu - bạn nên mang theo mì tôm hộp - trên tàu có nước sôi , đồ ăn tối không thì đói lắm lắm .
    Ra ga trước 45 phút - 60 phút .
    Luôn giữ vé và hộ chiếu thật cẩn thận.
    Nếu bạn gặp phải trường hợp trễ tàu - bạn sẽ làm gì ????
    Bạn ghi sẵn ở nhà lịch tàu hôm đó - xem lịch tàu nếu còn chuyến sau ( cùng ngày)- thì chạy ngay xuống quầy vé đổi qua chuyến đó.
    Sẽ không mất phí gì cả. ( nếu vé sau đắt hơn vé trước thì mất 20%)
    Còn nếu đã hết sạch chuyến của ngày hôm đó rồi thì bạn nói họ bán luôn cho vé hôm sau. Đừng chọn giờ đi ban ngày, bạn tiếp tục chọn giờ chiều tối- tối nhé ( để đi đêm cho không mất thời gian, không sốt ruột)
    Chuyến 5h chiều hoặc 8h tối là được
    Cơ hội ở Nam Ninh 1 ngày đã tới rồi - vui vẻ khám phá thành phố thôi , vì ở Nam Ninh có rất nhiều món ngon.

    ✔️Cách Book vé tàu online hoặc mua vé trực tiếp tại Ga.

    BẠN SẼ LÀM GÌ Ở TRƯƠNG GIA GIỚI ???

    Chuyến tàu từ Nam Ninh đến Trương Gia Giới đi trong vòng 15 tiếng . Nhưng tụi mình đều không cảm thấy mệt , 3 đứa con gái đều ngủ rất ngon giấc . Tối qua bọn mình ăn uống và buôn chuyện tới tận đêm rồi mới đi ngủ đấy . Vui lắm .

    Khi đến TGG Cảm giác sung sướng tràn ngập , vậy là mình đã chính thức bước vào cuộc hành trình khám phá 1 phần nhỏ của đất nước Trung Hoa .
    Một Trương Gia Giới , nắng nhẹ từ sáng sớm, với những toà nhà cao tầng thật đẹp, thật hiện đại - cửa hiệu shopping .. khác hẳn với tưởng tưởng là 1 vùng quê toàn núi của mình :)
    (Nếu các bạn tự đi thì nên nhớ khi book phòng nhwos liên hệ khách sạn qua đó nhé, họ sẽ cử người đón các bạn ngay khi các banj xuống tàu, khỏi lo lạc mà chỉ mất chút lệ phí thôi)

    [​IMG]

    ĐI ĐÂU Ở TRƯƠNG GIA GIỚI.
    Lần tới TGG này mình chỉ đi mỗi Thiên Môn Sơn . Vài điểm khác mình sẽ gợi ý cho các bạn nhé :
    Thiên Môn Sơn chính là điểm du lịch có 99 khúc cua, có cầu kính được xây ngay ngoài vách núi, rất nổi tiếng đó.
    Thông thường là đi tầm sáng trưa thì chiều mới xuống dưới chân núi. Cũng đi hết tầm 1 ngày luôn.
    Đi vào cổng rẽ phải là khu mua vé .
    1 vé là 260 tệ .
    Và khi lên thăm quan chỉ mất thêm mỗi người 5 tệ để thuê vải bọc giầy màu đỏ để đi qua cầu kính mà thôi.
    Khi mua vé bạn nhớ mang theo visa, có thể chọn lúc đi cáp treo về ô tô bus qua 99 khúc cua huyền thoại hoặc đi Ô tô bus về cáp treo.
    ( theo mình thì lúc đi nên đi cáp treo để ngắm cảnh , còn lúc về đi xe ô tô cho nhanh và đỡ cảm thấy mệt nhé, đi xuống khoảng 30-45 phút ô tô )
    Sau khi rời khỏi Thiên Môn Sơn thì cũng là tối rồi nên tụi mình đi ăn tối và khám phá Trương Gia Giới luôn.
    Đây là 1 thành phố nhỏ - không quá đông đúc nhưng lại khá hiện đại. Với các dãy đồ ăn ở khắp nơi. Chỉ cần loanh quanh khu mình ở là đủ no căng bụng rồi.
    Các dịch vụ ăn uống có nhiều , ngay cả KFC hay Mc Donal cũng có luôn ... đồ ăn Trung Quốc thì chỉ cần đi loanh quanh dưới phố hoặc lên khu trug tâm thương mại là có thể thưởng thức được hết .
    Các bạn có thể ghé qua khu Mid Sun Plaza shopping và ăn uống . Có khoảng 5 tầng nhé.

    Hoặc tối muốn đi bar pub nhỏ thì ghé qua khu ....
    Khu này có rất nhiều bar pub sát nhau với quy mô nhỏ xinh thôi.
    Có các quán ăn và cửa hàng quần áo nữa.
    Bài trí dạng cổ cổ.
    Còn nếu muốn đi bar lớn thì bạn có thể ghé qua Muse2 bar nhé .

    Về việc mua vé từ Trương Gia Giới tới Phượng Hoàng cổ trấn :
    Bạn có thể mua trước tại Ticket office- trên đường Rie Fang ( cạnh cửa hàng KFC) với giá 85 tệ ( mua trước như thế này mình thích đi khi nào cũng được nha, rất chủ động mà không cần qua bến xe mua vì từ chỗ ở của mình qua bến xe xa hơn )

    Hoặc bạn có thể nhờ nhân viên khách sạn mua ( khách sạn chỗ mình ở có dịch vụ này nhé )
    [​IMG]
    Đỉnh Thiên Môn Sơn (Cổng Trời)

    [​IMG]


    PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
    Sau gần 5 tiếng đi ô tô thì chúng mình đã tới Phượng Hoàng cổ trấn.
    Đây chính là nơi làm cho mình cảm thấy bất ngờ nhất trong chuyến đi lần này đấy.
    Ta nói " Tình như Phượng Hoàng cổ trấn " quả không sai
    Trong tưởng tượng : PHCT giống như khu phố cổ của Hội An - Việt Nam thôi ,nhỏ bé , bình yên cổ kính . Nhưng không, rõ ràng đó chỉ là 1 phần nhỏ của hình dung .
    Khu nhà cổ chạy dọc con sông Đà Giang biến Phượng Hoàng cổ trấn trở thành 1 thành phố lớn đi mãi chưa thấy hết đường . Thậm chí ngay tối qua, tối đầu tiên chúng mình đi khám phá Phượng Hoàng - sau 3 tiếng thong dong thưởng thức ăn uống , âm nhạc, mua sắm đồ đặc trưng , thì đến khi về lại hoang mang tìm đường . Rõ là khách sạn ngay bên bờ sông mà đi tới đi lui ko ra . Nếu tới Phượng Hoàng bạn sẽ thấy không khí cảnh vật rất khác biệt. Hư hư ảo ảo .... mộng mị vô cùng !

    Ban ngày tĩnh lặng , an bình , ngay lập tức khiến bạn đang hối hả cũng trở nên bình tĩnh chậm chạp là thường , còn đến tối, cho dù bạn là người sống khép kín đến mấy thì cũng sẽ mở lòng , hoà mình vào nhịp sống "sôi động " của Phượng Hoàng
    Hình ảnh cũ kỹ lúc trời sáng biến mất hoàn toàn - thay vào đó là 1 thị trấn của ánh sáng và âm nhạc.
    Các quán bar, pub, quán hát mọc lên khắp nơi , như thể nấm mọc sau mưa vậy !
    Tối nào tụi mình cũng vào các quán hát sau khi ăn xong - bạnn an tâm là bạn sẽ được các bạn nhân viên đứng ngoài cửa mời mọc nhiệt tình. Vào đó uống bia nghe nhạc, nhảy nhót nếu bạn muốn . Và thậm chí còn yêu cầu được ca sĩ hát mấy bài tiếng Trung quen thuộc nữa.
    Hết nghe họ hát , tụi mình lại đòi được hát . Lên google gõ phiên âm bài Ánh trắng nói hộ lòng em - hát như thể mình biết lắm mà thực ra sai lung tung cả . Hát xong còn bất ngờ được miễn phí đồ uống hôm đó cơ.
    Đã vui lại càng vui hơn.
    Một thị trấn cổ 1300 năm cơ mà- mọi thứ đều cũ .
    Cảnh vật cũ , con người "cũ".. thậm chí tới đó , cũng thấy mình" cũ "luôn
    Đến PHCT- hãy đi bộ rong ruổi khắp các con phố và ngõ ngách nhỏ , từng chút từng chút một nhé .
    Và cũng chính từ đây - chuỗi ngày khám phá thị trấn cổ nên thơ - hữu tình thực sự bắt đầu ...

    Ở Phượng Hoàng không giống Trương Gia Giới có nhiều điểm tham quan. Mà ở ngay tại thị trấn chính là nơi cho các bạn khám phá rồi.

    [​IMG]

    LƯU Ý CUỐI CÙNG: Nếu bạn nào đủ can đảm và tự tin thì hãy đi tự túc. Còn không thì đi tour như mình cũng đc. An toàn mà không phải lo nghĩ nhiều. Lần đầu mà, nên để trải nghiệm hoàn hảo nhất. Mng có thể tham khảo trên Dealtoday( tour mình đi) mng có thể tham khảo Tại Đây

    Những bức ảnh của mình trong chuyến đi đã nói lên tất cả rồi phải không ? Nếu có cơ hội mình nhất định quay trở lại nơi đây thêm nhiều lần nữa ...

    Em bonus thêm ảnh nhé:
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 06/04/2018
  2. lephuong230

    lephuong230 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2018
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Đẹp quá đi, bạn cũng xinh gái nữa
  3. HoaCaiVang

    HoaCaiVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2017
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn b nhé. hì
  4. HoaCaiVang

    HoaCaiVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2017
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    :))))))

Chia sẻ trang này