1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Review lớp giao tiếp giáo viên nước ngoài trung tâm ngoại ngữ Ikun

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi camtuclover, 07/02/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camtuclover

    camtuclover Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2015
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    1
    Thực sự là mình ghét nói tiếng Anh, mình thì cứ cùi bắp bao nhiêu năm nay nên mình cũng cùi bắp trong cả công việc, trước mình có đi phỏng vấn, cứ thấy yêu cầu tiếng anh, tiếng em các kiểu, ghét quá à huhu.
    Kỹ năng mình ko có dở mà tiếng anh mình cùi bắp quá cũng thấy hơi buồn nhưng cũng chịu thôi, mình cũng không còn cách nào khác nữa, mình cứ nghĩ là nghề chọn mình, khó để chọn nghề lắm. 3 năm rồi, thấy đi làm mà lương cũng có nhiêu đó, ko có để dư ra được đồng nào, nhiều khi điện thoại hư còn ko có tiền sửa : (, thấy tủi lắm, bạn mình kỹ năng ko hơn mình nhưng tiếng anh nó nói rất hay, công việc ổn định, mua xe ga, đổi điện thoại thường xuyên, còn sửa được cả nhà cho bố mẹ nó nữa, thấy mà thẹn, nên mình nghĩ, chắc phải đi học tiếng anh để kiếm cái nghề cho đàng hoàng.

    [​IMG]
    Mình tìm đến cũng 1 vài trung tâm giá rẻ rẻ xíu vì mình cũng ko khá giả gì lắm, mình thấy có cái Ikun là cho học thử, được hoàn tiền 100%, học phí cùng rẻ, còn được giảm nữa nên cũng ham ham,mình thích mấy bạn tư vấn ở Ikun, dễ cưng với cực nhiệt tình, nói cũng dễ hiểu, mình nhớ là học phí 2 triệu mấy chục ngàn cả giá trình học 3 tháng cơ bản. giáo trình ngắn, học nghe với nói, thấy khá ổn nên học thử.
    Mình học thầy Trung, lớp 16 người vừa đủ làm hoạt động trong lớp, thầy nói tiếng anh dễ nghe, phát âm chuẩn và cực dễ thương, hoạt động trong lớp cũng vui vui lạ lạ, mình thích cách dạy của thầy, mình học được rất nhiều thứ từ cách dạy của thầy, những mẫu câu thầy đưa ra dễ hiểu và phù hợp với từng hoàn cảnh của mỗi chủ đề, lớp chỉ học nghe - nói và một số mẫu câu, không học ngữ pháp nên mình thấy đó là một trường trình giao tiếp chuẩn.

    [​IMG]

    Sau lớp cơ bản là lớp giáo viên nước ngoài, cứ 1 tuần sẽ học gv nước ngoài, 1 tuần giáo viên Việt Nam thay phiên nhau, chủ đề khó hơn và cách phát âm cũng khó nữa, lớp tiền trung cấp vẫn học với thầy Trung, lên lớp này mình mới biết được chính xác cách nói chuyện tiếng Anh của thầy, rất hay và hay hơn nhiều mình so với mình nghĩ : ))), thầy bảo cơ bản nói nhanh quá, mấy bạn nghe ko được. Mình được học với cô Tiffany, cô còn trẻ, mình rất thích mái tóc xoăn xoăn của cô, Ahihi, cách cô dạy cực dễ hiểu, giải thích rõ ràng, bạn trợ giảng cũng nhiệt tình nữa, thực sự là học ở đây mình cảm nhận được đúng nghĩa của việc hấp thụ tiếng Anh dễ dàng như thế nào, nếu mình chăm chỉ chắc chắn sẽ học nhanh hơn và học được nhiều hơn so với việc lười biếng, nhưng giáo viên giỏi, có một cách dạy thu hút, phương pháp dạy hay sẽ tốt hơn gấp nhiều lần.
    Mình có học thử thầy Matt và thầy Johny, các thầy ở đây dạy đều rất hay và cách dạy rất thu hút, thầy biết điểm yếu của học viên Việt Nam, thầy khai thác hết những cái mà bạn có và bổ sung những cái bạn cần, bạn không có, tất cả đều khớp một cách nhịp nhàng, chả bíc nói làm sao nữa. bạn nào muốn đi học thì có thể đăng kí học thử, mình thấy ko có phí tiền tẹo nào đâu, thông tin có ở đây: HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP VỚI CÔ THÚY IKUN - TIẾNG ANH IKUN còn mình cũng hay xem mấy bài chia sẻ ở trên facebook nữa: https://www.facebook.com/cothuytoeic.lelts. cơ sở ở địa chỉ B2 Phan Văn Trị, phường 7, Gò Vấp, bình thạnh thì mình ko nhớ địa chỉ. Chúc bạn may mắn.

Chia sẻ trang này