1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Review Lý Sơn quẩy mùa lễ hội

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi donghotimeshop, 08/08/2019.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. donghotimeshop

    donghotimeshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2016
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lý Sơn (hay còn gọi là Cù Lao Ré), thuộc địa phận thành phố Quảng Ngãi và cách cảng tàu Sa Kỳ 25 hải lý (tầm 17km). Cách duy nhất để ra đảo Lý Sơn là đi tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi). Để đến cảng bạn có thể lựa chọn đi máy bay với sân bay gần nhất là Chu Lai, hoặc đi tàu để đến Ga Quảng Ngãi hay đi bằng xe bus để đến cảng.
    Có một mùa hè thiên đường đang chờ bạn ở Lý Sơn
    Từ cảng Sa Kỳ, bạn có thể đến đảo Lý Sơn bằng tàu cao tốc (1h15 phút) hoặc tàu siêu tốc (30 phút). Giá vé thường dao động từ 126.000 VND đến 155.000 VND / người (tùy tuyến và tùy tàu), có khoảng 6 chuyến đi và 6 chuyến về. Vé tàu có thể mua tại cảng, hoặc đặt vé trước (điện thoại đặt vé: 0255.3.626.431/ 0255.3626138) Email đặt vé: dangkyve.csk@gmail.com).

    Hành trình vượt biển đến Lý Sơn Khu vực cảng Sa Kỳ khá tấp nập nhộn nhịp với quán xá tương đối đầy đủ. Cả nhóm chọn một nhà nghỉ khá mới, có chỗ gửi xe và bếp, các bạn nên mang dự trù vài gói mì tôm để giải quyết cơn đói nếu không muốn ra ngoài. Giá phòng loanh quanh khoảng 250k/đêm, tiện nghi đầy đủ nên không cần phải quá lo lắng nếu bạn có nhỡ đến cảng vào lúc tối và sáng sôm sau mới có thể ra đảo Lý Sơn. Lưu ý là để mua vé tàu đi Lý Sơn (cả 2 chiều) đều cần xuất trình CMND (1 CMND mua được 2 vé) kèm theo thông tin họ tên và năm sinh của tất cả người sẽ lên tàu cho bên phòng vé lưu lại.
    Kinh nghiệm du lịch Lý Sơn SIÊU CHI TIẾT từ A đến Z
    Ấn tượng đầu tiên khi lên tàu là không gian khá rộng rãi, ổn hơn mình mong đợi. Đương nhiên cả nhóm có 5 đứa thì hết 3 đứa thuộc loại say xe kinh điển, trong đó 2 chiến sĩ thuộc thể loại chỉ cần lên tàu là auto “gục”. Như thường lệ, ban đầu cả hội nghĩ 1 tiếng 15 phút không là gì, ráng nhịn là qua. Ai ngờ đâu chỉ sau tầm 30 phút là nhẹ nhàng gửi tặng bữa sáng cho đàn cá. Một cảm giác thiệt vi diệu và bồng bềnh, may sao một bạn nam trong nhóm có mang thiết bị chống say xe được mẹ hắn nhét vào balo, tên là Reliefband gì đó của Mỹ, nhỏ nhỏ kiểu giống chiếc “đồng hồ” đeo tay. Thật sự là vị cứu tinh cho đủ 45 phút còn lại của mình trên tàu, đeo vào nó kích thích tê tê ở cổ tay thế nào mà hết hẳn say tàu cực nhanh ý, chắc tầm 3-5 phút là đỡ hẳn luôn.

    Trông vậy chớ tàu chạy lâu lắm các bạn ạ, cả lũ ngóng mãi mới được “chân chạm đất”. Đề cử đồng chí nào muốn đi Lý Sơn nên thủ sẵn một em kiểu này, chứ chiêu uống thuốc cũng có đứa trong nhóm thử mà kết quả là nó gửi lại đáy biển luôn rồi, đừng quên ngậm kẹo quýt hoặc mang vài trái lên để ngửi mùi cũng bớt được phần nào nha. Biển Lý Sơn thì thực sự là rất đẹp, nước trong vắt, xanh như trên phim luôn. Nếu bạn thích trời xanh, mây trắng, nắng vàng thì nên đi dịp tháng 4 đến tháng 8 nhé, đây là thời điểm đẹp nhất trong năm để đến Lý Sơn.

    Một lưu ý nhỏ là các bạn nên đặt trước phòng khi đến Lý Sơn để đỡ bị chèo kéo nhé, khu cầu cảng khá đông nên để tránh phức tạp thì nên đặt trước và gọi cho nhà nghỉ ra đón. Tại Lý Sơn cũng có khá nhiều khách sạn đẹp ngoài nhà nghỉ, tuy nhiên theo kinh nghiệm của bọn mình thì bạn nên đặt các khu vực gần cầu cảng để tiện tham quan, du lịch. Phương tiện di chuyển tại Lý Sơn bạn có thể thuê xe ngay tại nhà nghỉ, nhóm mình thuê 3 chiếc, (tầm 150.000/chiếc/ngày bao xăng luôn nhé).

    LÀM GÌ Ở LÝ SƠN

    Hang Câu

    Hang Câu theo khách du lịch đánh giá là một trong những chỗ đẹp nhất ở Đảo Lớn, Lý Sơn. Hang được hình thành do sóng biển vỗ vào hàng triệu năm trước đó. Các bạn có thể cắm trại (Giá lều 2 người/đêm tầm 150k) trong hang hoặc thuê Kayak (60k/người) để chèo ra biển ngắm san hô. Cứ yên tâm vì quanh khu vực đó cả cả chỗ ăn uống và tắm rửa đầy đủ nhé.

Chia sẻ trang này