1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Review] Phim Ác nữ báo thù (The Villainess)

Chủ đề trong 'Album' bởi phongvu102, 11/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongvu102

    phongvu102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2017
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    – Phim Ác nữ báo thù xem tạm được. Diễn viên đẹp & xinh, đánh đấm cũng chất nhưng hơi bạo lực & máu me nên 18+ là đúng rồi :))
    Diễn xuất thì khá ổn nhưng vì tình tiết rời rạc cho nên cũng làm cho diễn viên cứ nhạt nhạt =)))
    [​IMG]
    – Nội dung đơn giản kiểu xã hội đen trả thù lẫn nhau nên không bàn nhưng chi tiết thì quá nhiều sạn và có quá nhiều tình tiết vô cmn lý mà không chấp nhận được :)) Chưa kể là còn không logic 1 tý tẹo nào :))
    Phim kể về Sok Hee – một cô bé chứng kiến cái chết của cha và may mắn thoát chết nhờ trốn dưới gầm giường. Con bé chỉ nhìn qua gầm giường được chiếc búa tạ và giọng huýt sáo.
    Sau này, Sok Hee được một băng xã hội đen – đứng đầu là Jeong Sang cứu và nuôi dạy. Sok Hee yêu và lấy hắn ta. Trong tuần trăng mật, Jeong Sang có việc phải đi (giải cứu đồng bọn) và bị giết nhẫn tâm (băm nát mặt).

    Sok Hee lúc này đã là một tay sát thủ tài năng đã không ngần ngại lao đến sào huyệt của kẻ thù rồi giết sạch bọn chúng.
    Cảnh này cũng là cảnh mở màn và góc quay giống như trong half life sẽ khiến bạn tưởng bạn mới là kẻ thủ ác :)))
    Giết sạch băng đảng đó cũng là lúc cảnh sát ập tới và Sok Hee bị bắt rồi trở thành một tên tù bị huấn luyện để làm những nhiệm vụ đặc biệt :)))
    Điều kiện để được tự do là: Làm cho chính phủ 10 năm, sau đó được tự do, được chu cấp & sống bình thường :v
    [​IMG]
    Sok Hee ban đầu muốn chết nhưng một bà trùm cảnh sát (phụ trách trại huấn luyện) lôi ra bức ảnh siêu âm đứa bé trong bụng, thế nên Sok Hee đã sống vì con.
    Sau này, khi ra khỏi trại với nhân thân mới là một diễn viên kịch, Sok Hee được sắp xếp để tình cờ gặp Hyun Soo (một cảnh sát chìm). Vì Hyun Soo đã tìm hiểu mọi thứ về Sok Hee khi cô này còn trong trại nên anh ta nhanh chóng nhận được cảm tình rồi tình yêu của Sok Hee và hai người quyết định lấy nhau.
    Trong đám cưới, Sok Hee được giao nhiệm vụ giết 1 gã đeo kính mát qua ống thông gió. Bất ngờ, cô nhận ra đây chính là người chồng tưởng như đã chết của mình.​

    Người này bất ngờ xuất hiện, lại bí mật gửi cho Sok Hee đoạn ghi âm mà Hyun Soo trao đổi với bà trùm cảnh sát và thấy vọng. Cô bị đột kích khi đang trong xe với bà trùm rồi được cứu bởi chồng cũ. Cô quyết định bỏ đi cùng anh này và về nhà đón đứa con (vẫn do anh chồng mới Hyun Soo trông giữ). Tay lăm lăm cầm súng về chung cư thì thấy tiếng nổ long trời và chồng mới của mình ôm đứa con bay ra ngoài cửa sổ, đáp đất không bị nát người nhưng đều đã chết

    Điên loạn, Sok Hee tới tìm bà trùm hỏi tại sao bà lại làm vậy? Hyun Soo rõ ràng là người của bà, con tôi thì có tội gì? Bà trùm lạnh lùng bật đoạn ghi hình trong căn hộ. Hóa ra tên chồng cũ mới chính là kẻ chủ mưu và đã nhẫn tâm giết cả con mình????
    Bình tĩnh, Sok Hee đi trả thù và lao thẳng đến đại bản doanh của Jeong Sang. Giết sạch bọn đệ thì cô xử đến thằng trùm. Nhưng thay vì cầm súng bắn nát người hắn thì cô nàng lại quyết định vứt súng đi để đấu bằng dao, ra điều anh đã dạy tôi dùng dao, giờ tôi dùng dao đấu lại anh :)) Nhưng mà đấu thua :v
    Đồng bọn của lão chồng lại tới cứu rồi chạy lên xe bus trốn mất. Sok Hee điên loạn tiếp tục lao xe đi và giết được chồng cũ, làm lật cái xe bus nữa :)) Phút cuối cô ta vẫn không đành lòng giết chồng, chỉ khi nghe gã huýt sáo cô mới xuống tay. ngo khong ky truyen
    Đoạn kết trời lại mưa như đoạn đầu, Sok Hee cười man rợ rồi hết phim :)))
    [​IMG]
    Bộ phim nếu chỉ dừng ở mức tầm thường xem chơi thì mình sẽ không phê phán nhưng lại được quảng cáo là chiếu ở Cannes xong bao nhiêu đạo diễn diễn viên tán dương rồi thì được 116 quốc gia mua bản quyền chiếu (theo như poster phim) thì mình phải phê rồi :)))
    Phim có rất nhiều sạn và không logic, tình tiết rời rạc nữa.
    Mình sẽ chỉ ra như sau:
    – Đơn cử như cái trại huấn luyện sát thủ ấy =)) Đào đâu ra LẮM sát thủ nữ mà lại phạm tội mà lại có technique thế :)) Rồi technique chưa tới, vừa thực thi nhiệm vụ đã bị giết với cả bị 1 nhóm 4, 5 thằng tép riu nó dập vỡ mặt =)))
    – Đơn cử tiếp là khi con bé Sok Hee giết ông bạn của bố (vì nghi là nó giết bố mình) thì không giết luôn đi, còn bày đặt đi vào tòa nhà rồi lại bị bắt =))))
    – Tại sao lại cần cử thêm 1 cảnh sát đi giám sát 1 nữ tội phạm?
    – Chính phủ cũng cần thuê sát thủ?
    – Tại sao Jeong Sang lại nỡ giết cả con gái mình?
    – Bố của Sok Hee cũng là xã hội đen?
    – Kẻ chỉ săn tìm ma túy đá sao không đề cập tới?

    Nói chung là vô lý, vô lý chứ không hợp lý như phim được :)))

    – Diễn biến tâm lý nhạt nhòa, nhân vật không được khắc hoạ tốt mà chỉ rặt đánh đấm [​IMG] và giết người. Okie đây là phim thuộc thể loại ấy nhưng cảm giác đánh đấm cũng chưa tới mà nội dung cũng chưa đạt ấy :)))
    – Nữ chính không hề thông minh =))) Không hề suy tính, chỉ có kỹ năng bắn giết thôi :)) Mặt lạnh như tiền nhưng mà suy nghĩ thì không hề =))))

    Thôi dù sao phim xem cũng đã mắt và cũng có diễn viên đẹp ý :)) Hyun Soo đẹp trai kiểu lành lành, nhìn đã thấy thương rồi :v

Chia sẻ trang này