1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Review về các cửa hàng bán DVD ở Hà Nội. (Không hỏi đáp về việc tìm mua đĩa)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi vinhattieu, 14/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ồ, vì sợ có người nào đó,VD như bạn chẳng hạn bảo tôi là Tớ có widecreen nhưng lại đưa cho tôi bản thu hẹp. Đã hiểu chưa nhỉ DCL?
  2. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đó có 1 số phim nhìn như widescreen nhưng thực ra là quay trộm rồi thu hẹp lại, xấu lắm
    cuối cùng chả đâu có mấy đĩa tui cần à
    Kungfu Huste
    Mortal Kombat
    TVB Series
  3. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đó có 1 số phim nhìn như widescreen nhưng thực ra là quay trộm rồi thu hẹp lại, xấu lắm
    cuối cùng chả đâu có mấy đĩa tui cần à
    Kungfu Huste
    Mortal Kombat
    TVB Series
  4. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đến chịu cách hiểu của các cậu!
  5. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đến chịu cách hiểu của các cậu!
  6. carpetbagger

    carpetbagger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Đọc bài của bạn vinhhattieu rất khoái. Bởi vì anh chàng suy nghĩ có nhiều điểm giống mình (tâm lý thấy người sang chăng?).
    Đâm ra ngứa cựa, muốn góp một ý kiến cho xôm.
    Mấy địa chỉ anh nêu, tôi đều đã ghé qua.
    Chỗ Nguyễn Khắc Cần, không khí phục vụ khá "bựa". Giá thì đắt, bọn bán (nhất là mấy em gái "sát thủ") nhìn mình đầy vẻ khinh thị. Họ ưa bọn Tây hơn. Dễ mua và không bao giờ đổi (đố mày dám. Đã ham rẻ còn bày đặt chất lượng). Nhưng có những phim mà cực chẳng đã, đành tặc lưỡi mua vì chẳng ở đâu còn. Nhưng vẫn GIẬN. Nghe xuống 18G là mừng rồi. Tiếc là không biết kể chuyện tiếu lâm như anh để được huởng ưu đãi mậu dịch từ đầu. Đôi khi cũng vớ được thứ đáng tiền. Ví du: Excutive Protection- 1 thriller của Thuỵ Điển rất phê (có DTS 5.1) hoặc Starmaker, 1 drama của Italia (cùng đạo diễn Giuseppe Tornatore). Khỏi phải bình luận nhiều. Tuyệt !!!
    Chỗ Hàng Trống. 1 điểm. Đĩa trót mua về nên xem ngay, kẻo 1 tháng sau giở ra đã Error. Rẻ mà làm gì. huống chi chẳng rẻ. Nói thêm là bọn bán ở đâu cũng khăng khăng Bản đẹp. - Xin em, anh phải tự tay thử -
    135 Hàng Bông. 18G. Nhưng nếu hài hước 1 chút, và mua nhiều (than ôi, điều này khó ghê. Nếu tuần nào cũng lùng sùng, làm sao mà mua nhiều được. Và biết bao nhiêu là nhiều với bọn họ), bạn sẽ được down còn 17G. Phục vụ có mấy chị nông thôn, rất nhiệt tình nhưng trình độ: ngang ngửa chị chủ nhà. Nghĩa là, đừng thắc mắc làm gì. Phim: có vài phim cũ, ít nơi còn.
    Tóm lại, giống hệt anh, tôi cũng chỉ ưa hàng quen. Hình như chính là 313 Phố Huế. Không nhớ chính xác, cứ hăm hở lao vào, không để ý số nhà. Chủ nhà là anh Bình. Trông như gián điệp nhưng khi quen niềm nở ra phết. Có vẻ biết nhiều phim nhưng thực ra chẳng biết gì. Anh đặc biệt khoái phim Nga và LX cũ nhưng hoá ra cũng chẳng bao giờ xem. Mấy em phục vụ thì "thôi rồi". Nghĩa là, hỏi gì cũng lắc, chỉ gật khi hỏi bản đẹp chưa. Nói chung, đừng tin những gì con gái nói! Anh chủ còn khoe có khách quen là văn sĩ Hài Anh Thố. Ông này chuyên lùng phim I Ran. Hình như thế.
    Giá: 17G. MUa bán thoải mái nhất là trong giờ hành chính. Ngoài ra, có thể vào cơ sở 2 trong chợ Giời. Trong đó không khí "tươi vui" hơn nhưng có nhược điểm rất Mao Trạch Đông. Chen lấn đôi khi mệt không kém với bọn Tây trên NK Cần. Vào đó, có thể hỏi em Hồng. Nàng khá nhớ tên phim, và đánh giá bản đẹp hay xấu tương đối chính xác. Xác suất 5/5
    Tạm thế vậy. Xếp đang gườm gườm tôi. Hy vọng trở lại vào 1 dịp khác.
  7. carpetbagger

    carpetbagger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Đọc bài của bạn vinhhattieu rất khoái. Bởi vì anh chàng suy nghĩ có nhiều điểm giống mình (tâm lý thấy người sang chăng?).
    Đâm ra ngứa cựa, muốn góp một ý kiến cho xôm.
    Mấy địa chỉ anh nêu, tôi đều đã ghé qua.
    Chỗ Nguyễn Khắc Cần, không khí phục vụ khá "bựa". Giá thì đắt, bọn bán (nhất là mấy em gái "sát thủ") nhìn mình đầy vẻ khinh thị. Họ ưa bọn Tây hơn. Dễ mua và không bao giờ đổi (đố mày dám. Đã ham rẻ còn bày đặt chất lượng). Nhưng có những phim mà cực chẳng đã, đành tặc lưỡi mua vì chẳng ở đâu còn. Nhưng vẫn GIẬN. Nghe xuống 18G là mừng rồi. Tiếc là không biết kể chuyện tiếu lâm như anh để được huởng ưu đãi mậu dịch từ đầu. Đôi khi cũng vớ được thứ đáng tiền. Ví du: Excutive Protection- 1 thriller của Thuỵ Điển rất phê (có DTS 5.1) hoặc Starmaker, 1 drama của Italia (cùng đạo diễn Giuseppe Tornatore). Khỏi phải bình luận nhiều. Tuyệt !!!
    Chỗ Hàng Trống. 1 điểm. Đĩa trót mua về nên xem ngay, kẻo 1 tháng sau giở ra đã Error. Rẻ mà làm gì. huống chi chẳng rẻ. Nói thêm là bọn bán ở đâu cũng khăng khăng Bản đẹp. - Xin em, anh phải tự tay thử -
    135 Hàng Bông. 18G. Nhưng nếu hài hước 1 chút, và mua nhiều (than ôi, điều này khó ghê. Nếu tuần nào cũng lùng sùng, làm sao mà mua nhiều được. Và biết bao nhiêu là nhiều với bọn họ), bạn sẽ được down còn 17G. Phục vụ có mấy chị nông thôn, rất nhiệt tình nhưng trình độ: ngang ngửa chị chủ nhà. Nghĩa là, đừng thắc mắc làm gì. Phim: có vài phim cũ, ít nơi còn.
    Tóm lại, giống hệt anh, tôi cũng chỉ ưa hàng quen. Hình như chính là 313 Phố Huế. Không nhớ chính xác, cứ hăm hở lao vào, không để ý số nhà. Chủ nhà là anh Bình. Trông như gián điệp nhưng khi quen niềm nở ra phết. Có vẻ biết nhiều phim nhưng thực ra chẳng biết gì. Anh đặc biệt khoái phim Nga và LX cũ nhưng hoá ra cũng chẳng bao giờ xem. Mấy em phục vụ thì "thôi rồi". Nghĩa là, hỏi gì cũng lắc, chỉ gật khi hỏi bản đẹp chưa. Nói chung, đừng tin những gì con gái nói! Anh chủ còn khoe có khách quen là văn sĩ Hài Anh Thố. Ông này chuyên lùng phim I Ran. Hình như thế.
    Giá: 17G. MUa bán thoải mái nhất là trong giờ hành chính. Ngoài ra, có thể vào cơ sở 2 trong chợ Giời. Trong đó không khí "tươi vui" hơn nhưng có nhược điểm rất Mao Trạch Đông. Chen lấn đôi khi mệt không kém với bọn Tây trên NK Cần. Vào đó, có thể hỏi em Hồng. Nàng khá nhớ tên phim, và đánh giá bản đẹp hay xấu tương đối chính xác. Xác suất 5/5
    Tạm thế vậy. Xếp đang gườm gườm tôi. Hy vọng trở lại vào 1 dịp khác.
  8. carpetbagger

    carpetbagger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Suýt quên. Còn 1 địa chỉ "Không đáng tin cậy" là cửa hàng ở Tuệ Tĩnh (không nhớ số) do anh Khánh râu "trụ trì". Lâu lắm không ghé thăm nhưng e dịch vụ unchanged. Cái đáng lên án nhất là bản hiệu chuyên bán đĩa D9 với giá cắt cổ. Của đáng tội, lúc đó hình như chưa có ai bán thể loại DVD này. Thử tưởng tượng, chúng nó bán 130G /đĩa D9. Ngoài ra, cũng đĩa D9 nhưng bản quay trộm thi còn 100G. Lừa đảo đến thế là cùng. Tôi có anh bạn trót dại nên phải nhấn mạnh để mọi người cảnh giác. Tôi hình dung, 1 ngày bán được 1 đĩa là bọn chúng đóng cửa liên hoan luôn. Bây giờ nhiều nơi bán D9 rẻ, đâm lo không biết họ sống bằng gì !
    Lại có 1 ông bạn hay mua đĩa nhạc ở đó. Ô hô ai tai, Sau khi tôi warning, anh ấy chuyển về phố Huế cho "thuận đường" rồi. May!
    Chiều nay, chắc phải về sớm qua Đinh Liệt xem bọn họ "mần ăn" ra sao!
  9. carpetbagger

    carpetbagger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Suýt quên. Còn 1 địa chỉ "Không đáng tin cậy" là cửa hàng ở Tuệ Tĩnh (không nhớ số) do anh Khánh râu "trụ trì". Lâu lắm không ghé thăm nhưng e dịch vụ unchanged. Cái đáng lên án nhất là bản hiệu chuyên bán đĩa D9 với giá cắt cổ. Của đáng tội, lúc đó hình như chưa có ai bán thể loại DVD này. Thử tưởng tượng, chúng nó bán 130G /đĩa D9. Ngoài ra, cũng đĩa D9 nhưng bản quay trộm thi còn 100G. Lừa đảo đến thế là cùng. Tôi có anh bạn trót dại nên phải nhấn mạnh để mọi người cảnh giác. Tôi hình dung, 1 ngày bán được 1 đĩa là bọn chúng đóng cửa liên hoan luôn. Bây giờ nhiều nơi bán D9 rẻ, đâm lo không biết họ sống bằng gì !
    Lại có 1 ông bạn hay mua đĩa nhạc ở đó. Ô hô ai tai, Sau khi tôi warning, anh ấy chuyển về phố Huế cho "thuận đường" rồi. May!
    Chiều nay, chắc phải về sớm qua Đinh Liệt xem bọn họ "mần ăn" ra sao!
  10. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đồng chí Vi nhất tiếu béo dạo này lượn lờ kinh dị quá. Mà bạn mượn mấy quả film cứ gọi là lờ lớ lơ
    Nghe bác carpetbagger nói năng đàng hoàng chững chạc chứ đâu có lộn nhộn nhí nhố như anh béo kia
    mà lâu mới vào MFC, mọi người viết bài dạo này đọc hay qua'' .
    Cheers

Chia sẻ trang này