1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Review về các cửa hàng bán DVD ở Hà Nội. (Không hỏi đáp về việc tìm mua đĩa)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi vinhattieu, 14/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    oĂi, gi'ng mĂnh vật. H"i trư>c em ch? mua CD nhạc, ko bao giờ 'ụng 'ến DVD film, nhưng r"i, trĂt dại mTt lần, 1 hĂm lắm tiền, mua thử cĂi cho biết thế nĂo xĂi sang (h"i 'ấy DVD chưa giảm), thế lĂ từ 'ấy, hix, cứ ra hĂng lĂ phải mua. cĂ hĂm quyết tĂm phải mua CD, ko mua film, nhưng cứ thấy mấy cĂi r. bĂy Y 'ấy, lại ti?n tay ti?n chĂn b>i b>i xem xem
    p.s: mấy phim m>i như Aviator hay a million 'ều chưa 'ược xem vĂ hỏi trĂn BK thấy bảo vẫn chưa cĂ bản 'ẹp. nếu ra chợ trời, lỡ mua 'ĩa xấu thĂ lĂm thế nĂo ạ?
    Được afl_vn sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 26/02/2005
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói thế thì ai chả nói được Có đĩa ở nhà thì tất nhiên là sướng khoản xem được nhiều lần + thỉnh thoảng... lôi ra hít rồi, he he. Nhưng tôi dám chắc số fim xem 7,8 lần ko nhiều đâu. Fim không như nhạc, rất nhiều đĩa nhạc nghe đi nghe lại hàng chục lần ko chán, chứ fim hầu hết là chỉ xem một lần, thỉnh thoảng có bạn bè bù khú thì xem lại, tâm đắc thì xem lại tiếp. Đó là lý do fim được cho thuê còn nhạc nhẽo thì không. Mà đi mua đâu phải lúc nào cũng mua được đĩa cần tìm, cũng giống đi thuê vậy, he he, tất nhiên là nhìn đĩa nào thì mua được ngay đĩa đóa rồi, mất tiền mà nị
    Thôi nói đi nói lại thì khoản "money" là cái ní-ro quan trọng nhất rồi. Mà xin thưa là load về ghi ra đĩa chứ ai lại để trong máy, lụt ổ là cái chắc. Mà internet bây giờ thích load fim gì hầu hết là tìm đc, càng mới thì càng dễ, nhất là đã phát hành DVD rồi thì chắc chắn load được bản đẹp . Mấy fim mới mới như Kung Fu Hustle, Bridget John 2, After the sunset, The Exorcist 3, Aviator, Million dollar baby, Vera Drake, Finding Neverland, RAY? ở HN có bản đẹp ko thì tớ ko biết chứ load trên mạng thì đã có bản đẹp cả nửa tháng rồi, he he. Còn mấy fim cũ hơn thì search khó hơn và load lâu hơn nhưng hầu hết cũng tìm được, đọc topic Adult films trong MFC mà tớ cũng load được 4,5 cái xem chơi hóng hớt rồi :)) . Load trên mạng không cần xem cũng biết chất lượng thế nào (chính xác khoảng 90%), nhờ vào xem thông tin của file là CAM, TELECINE, DVD SCREENER, DVD RIP,.v.v?. chứ còn đi mua thì chỉ hỏi đựơc mỗi câu ?oBản đẹp hay bản xấu chị ơi?, đẹp cũng dăm ba loại đẹp, xấu thì thôi rồi.
    Máy tớ nối adsl sang hàng Net cạnh nhà nên cũng chả đáng bao nhiêu, ngày nào load ít nhất 1 fim (tốc độ xem ko lại được). Thế nên ai có đk đường truyền cao một chút ở nhà còn hăm hở load chứ ko thì chắc là đi mua dvd về xem là đã nhất rồi, vểnh râu ngồi xem chứ ko phải cắm đầu vào cái computer như mình. Xem fim ngòai thú viên mãn ra người ta còn cái thú trao đổi, giao lưu, chứ xem một mình còn thú quái giề các bác nhể, có người mua thì mình mới có chỗ đi mượn chớ, hihi. Tựu chung là cái vấn đề kinh tế cả
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói thế thì ai chả nói được Có đĩa ở nhà thì tất nhiên là sướng khoản xem được nhiều lần + thỉnh thoảng... lôi ra hít rồi, he he. Nhưng tôi dám chắc số fim xem 7,8 lần ko nhiều đâu. Fim không như nhạc, rất nhiều đĩa nhạc nghe đi nghe lại hàng chục lần ko chán, chứ fim hầu hết là chỉ xem một lần, thỉnh thoảng có bạn bè bù khú thì xem lại, tâm đắc thì xem lại tiếp. Đó là lý do fim được cho thuê còn nhạc nhẽo thì không. Mà đi mua đâu phải lúc nào cũng mua được đĩa cần tìm, cũng giống đi thuê vậy, he he, tất nhiên là nhìn đĩa nào thì mua được ngay đĩa đóa rồi, mất tiền mà nị
    Thôi nói đi nói lại thì khoản "money" là cái ní-ro quan trọng nhất rồi. Mà xin thưa là load về ghi ra đĩa chứ ai lại để trong máy, lụt ổ là cái chắc. Mà internet bây giờ thích load fim gì hầu hết là tìm đc, càng mới thì càng dễ, nhất là đã phát hành DVD rồi thì chắc chắn load được bản đẹp . Mấy fim mới mới như Kung Fu Hustle, Bridget John 2, After the sunset, The Exorcist 3, Aviator, Million dollar baby, Vera Drake, Finding Neverland, RAY? ở HN có bản đẹp ko thì tớ ko biết chứ load trên mạng thì đã có bản đẹp cả nửa tháng rồi, he he. Còn mấy fim cũ hơn thì search khó hơn và load lâu hơn nhưng hầu hết cũng tìm được, đọc topic Adult films trong MFC mà tớ cũng load được 4,5 cái xem chơi hóng hớt rồi :)) . Load trên mạng không cần xem cũng biết chất lượng thế nào (chính xác khoảng 90%), nhờ vào xem thông tin của file là CAM, TELECINE, DVD SCREENER, DVD RIP,.v.v?. chứ còn đi mua thì chỉ hỏi đựơc mỗi câu ?oBản đẹp hay bản xấu chị ơi?, đẹp cũng dăm ba loại đẹp, xấu thì thôi rồi.
    Máy tớ nối adsl sang hàng Net cạnh nhà nên cũng chả đáng bao nhiêu, ngày nào load ít nhất 1 fim (tốc độ xem ko lại được). Thế nên ai có đk đường truyền cao một chút ở nhà còn hăm hở load chứ ko thì chắc là đi mua dvd về xem là đã nhất rồi, vểnh râu ngồi xem chứ ko phải cắm đầu vào cái computer như mình. Xem fim ngòai thú viên mãn ra người ta còn cái thú trao đổi, giao lưu, chứ xem một mình còn thú quái giề các bác nhể, có người mua thì mình mới có chỗ đi mượn chớ, hihi. Tựu chung là cái vấn đề kinh tế cả
  4. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    chỗ Nguyễn khắc cần cũng hay , nhưng giá cao hơn các chỗ khác , bảo khánh thì cũng tàm tạm ( đĩa ở đây kén đầu ĐV lắm )
    SOLO hay mua ở 1 hàng cạnh rạp Đại Nam hồi xưa ( người yêu điện ảnh ở HN chắc vẫn nhớ rạp Đại Nam ở phố nào , nhỉ ...)
    Hàng này chủ biết nhiều phim hay và không bẳn tính như lão Tự Lập Hàng Bông
  5. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    chỗ Nguyễn khắc cần cũng hay , nhưng giá cao hơn các chỗ khác , bảo khánh thì cũng tàm tạm ( đĩa ở đây kén đầu ĐV lắm )
    SOLO hay mua ở 1 hàng cạnh rạp Đại Nam hồi xưa ( người yêu điện ảnh ở HN chắc vẫn nhớ rạp Đại Nam ở phố nào , nhỉ ...)
    Hàng này chủ biết nhiều phim hay và không bẳn tính như lão Tự Lập Hàng Bông
  6. carpetbagger

    carpetbagger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hi again,
    Hôm thứ 7, tôi đã mò lên 5 Đinh Liệt, quyết khám phá tụ điểm bán DVD được nhiều ca ngợi. Cửa hàng nhỏ quá, người bán còn đông hơn người mua. Dựng xe rồi rón rén vào, lơ láo nhìn quanh. Cô em khoanh tay đứng ở cửa như bodyguard hất hàm: anh vào nhanh thì được chứ lâu là người ta Kômêxích xe đấy!
    Đoạn, nàng chỉ cho tôi thấy một anh dân phòng mồm ngậm tăm, mặt ửng hồng đầy vẻ mãn nguyện đang lững thững lại gần. Hoảng quá, tôi vội vàng đẩy xe ra Gia Ngư. Mất toi 2000VND!
    May là lúc đó đã gần Ngọ nên tương đối vắng. Thoả sức lục lọi. Cũng vớ được 1 vài phim cũ, khá hiếm (Hôm qua đã xem và thấy đều xứng đáng với công sức). Thanh toán 18G/đĩa. Lúc trả tiền, đã hơn 1h, tôi nhăn nhở cười duyên, khen cô em bán hàng nhiệt tình và xởi lởi, bất chấp lúc đó đã quá muộn. Nàng nhếch mép tình tứ, em ăn trưa lâu rồi anh ạ! Đúng là phải có thực mới vực được Cười, tôi nghĩ thế.
    Tóm lại, Đinh Liệt cũng là 1 nơi mua bán dễ chịu vào những lúc vắng khách. Giá thì chỉ hơn phố Huê 1 chút. Chênh lệch thế là không đáng kể nếu ta kiếm được thứ cần tìm. Cơ bản cũng như phố Huế. Nhưng đã gửi xe mà không mua được gì thì cũng hơi bực mình. Ở đó cũng bán đĩa D9. Thật là thiên đường cho những ai xem TV to. Tôi thì xem TV 14'' nên D5 hay D9 cũng vô nghĩa. Ngày xưa, có khi bản xấu mà đến gần cuối mới biết mới kém tắm chứ!
  7. carpetbagger

    carpetbagger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hi again,
    Hôm thứ 7, tôi đã mò lên 5 Đinh Liệt, quyết khám phá tụ điểm bán DVD được nhiều ca ngợi. Cửa hàng nhỏ quá, người bán còn đông hơn người mua. Dựng xe rồi rón rén vào, lơ láo nhìn quanh. Cô em khoanh tay đứng ở cửa như bodyguard hất hàm: anh vào nhanh thì được chứ lâu là người ta Kômêxích xe đấy!
    Đoạn, nàng chỉ cho tôi thấy một anh dân phòng mồm ngậm tăm, mặt ửng hồng đầy vẻ mãn nguyện đang lững thững lại gần. Hoảng quá, tôi vội vàng đẩy xe ra Gia Ngư. Mất toi 2000VND!
    May là lúc đó đã gần Ngọ nên tương đối vắng. Thoả sức lục lọi. Cũng vớ được 1 vài phim cũ, khá hiếm (Hôm qua đã xem và thấy đều xứng đáng với công sức). Thanh toán 18G/đĩa. Lúc trả tiền, đã hơn 1h, tôi nhăn nhở cười duyên, khen cô em bán hàng nhiệt tình và xởi lởi, bất chấp lúc đó đã quá muộn. Nàng nhếch mép tình tứ, em ăn trưa lâu rồi anh ạ! Đúng là phải có thực mới vực được Cười, tôi nghĩ thế.
    Tóm lại, Đinh Liệt cũng là 1 nơi mua bán dễ chịu vào những lúc vắng khách. Giá thì chỉ hơn phố Huê 1 chút. Chênh lệch thế là không đáng kể nếu ta kiếm được thứ cần tìm. Cơ bản cũng như phố Huế. Nhưng đã gửi xe mà không mua được gì thì cũng hơi bực mình. Ở đó cũng bán đĩa D9. Thật là thiên đường cho những ai xem TV to. Tôi thì xem TV 14'' nên D5 hay D9 cũng vô nghĩa. Ngày xưa, có khi bản xấu mà đến gần cuối mới biết mới kém tắm chứ!
  8. ioneu

    ioneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ qua Bảo Khánh vào cửa hàng cạnh Fox, đĩa không nhiều nhưng có em Vân bán đĩa rất dễ thương, có đôi mắt rất đẹp.
  9. ioneu

    ioneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ qua Bảo Khánh vào cửa hàng cạnh Fox, đĩa không nhiều nhưng có em Vân bán đĩa rất dễ thương, có đôi mắt rất đẹp.
  10. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Các bác đã thử qua 90 Triệu Việt Vương chưa.Ở đấy cũng mở lâu rồi nhưng vẫn còn khuyến mãi mua 5 đĩa tặng 1 đấy.Rất thích hợp cho những ai thích DVD phụ đề tiếng Việt.À quên giá ở đấy là 18k.Chúc các bác vui.

Chia sẻ trang này