1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Review về các cửa hàng bán DVD ở Hà Nội. (Không hỏi đáp về việc tìm mua đĩa)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi vinhattieu, 14/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. office_boy

    office_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là FOX Bảo Khánh quá ẹ. Toàn đĩa copy, label xấu. Cực chẳng đã mới phải mua. BYE BYE khẩn trương
  2. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    he he the thì nói làm gì
    em đang ở sẵn Mỹ mah
    mua đĩa xịn loftr đủ bộ rùi
    nên tiếc tiền ko muốn mua collection làm gì
    đang tưởng vn có đĩa rẻ
    hu hu
    bác nào biết ko chỉ dùm cái
    vote ngay
  3. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Lên 05 Đinh Liệt mua DVD-9 xem sao. Có lẽ khác nhiều đấy.
  4. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Các cao thủ chuyên sưu tầm phim cho em hỏi tí :
    1. Theo các bác thì ở Việt Nam ( Hà Nội) bây giờ có bộ đĩa phim "La Piovra" ( bạch tuộc) của Ý không? Nếu có, các bác đi nhiều có thể cho em biết ở đâu có bán không ạ. (Nếu có đĩa các phần của Michael Placido ( Thanh tra Catania) thì càng tốt).
    2. Em muốn mua một số phim kinh dị cũ như Psycho, Jaw, The Omen... các bác có biết của hàng nào còn loại cũ này không?. Hôm nọ lên Triệu Việt Vương họ có Psycho (1960) nhưng lại bán hết mất. Đĩa ở đó đem về em xem không có vấn đề gì cả. Giá 15k.
    Cám ơn các cao thủ nhiều nhiều
  5. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    híc, TVV thì cũng bán toàn đĩa chép mà có giá tới 15k thì khác gì giết người, tiện đây cho hỏi luôn bác nào biết chỗ bán Psycho đĩa Tầu ko, tớ mò lên HBT, ĐL, chợ trời mà ko thấy. Thanks in advance.
  6. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể ghé qua thử cái address này : ngõ 29 hàng bài, đâm thẳng kịch đường thì rẽ trái rồi đi lên tầng 2... hết cầu thang là tới... trước khi lùng sục trên mạng thì ngày trước mình hay lui tới đây, đĩa cũ khá là nhiều, chủ hàng bán đĩa cũng khá hiểu biết đôi khi đọc tên là 90% chị chủ có thể tìm giúp bạn, chúc mọi người tìm được phim theo ý muốn
  7. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    CD05 Đinh Liệt có mấy đứa nhân viên thái độ muốn đấm vào mặt, x mẹ từ h trở đi em cạch mua đĩa ở hàng này
  8. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Thái độ bọn đấy có làm sao đâu nhỉ? Anh em MFC kéo ra mấy em nhìn hớn hở như bắt được vàng, rất mực lễ phép. Cả mấy cậu con trai cũng thế.
    Chắc tại cậu từ Electronic Dance Music sang, không phải Movie Fan Club nên không được đón chào rồi.
    Ở bên 3B Bảo Khánh mới có em bán hàng mới, em này có vẻ chu đáo tin cậy 77 Hàng Đào.
  9. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Cậu hôm nào đi với anh em MFC đến mắng cho bọn nó một trận, bọn đấy thỉnh thoảng cũng bựa lắm đấy.
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bán hàng là một nghệ thuật, nhưng mua hàng cũng là một nghệ thuật, bởi thế nếu thấy người bán hàng chả niềm nở gì thì trước hết cũng nên xem lại cái mặt + cách xử sự của mình đã.
    Tớ lên Đinh Liệt, chọn đĩa xong ra rửa tay, lúc quay vào là có em gái chìa khăn ra bảo anh lau cho khô ngay. Bảo Khánh thì chiều qua em bán hàng gọi điện tận nơi bảo có bộ Thư Kỳ mới anh có lấy không thì ra. Hai Bà Trưng thì là cửa hàng của nhà thằng bạn không tính, he he...

Chia sẻ trang này