1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Review về các cửa hàng bán DVD ở Hà Nội. (Không hỏi đáp về việc tìm mua đĩa)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi vinhattieu, 14/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, em nói thật chứ theo nguyên tắc của bác thì em ra hàng thuê đĩa còn rẻ hơn bác ơi.
    ĐL thì ok rồi, mà mắt chú bloodhunter có vấn đề, em gái mới ở ĐL xí bỏ mẹ, hehe, báo hại a phải gây dựng lại cơ sở từ đầu, mệt vãi ***.
  2. NguyenSa

    NguyenSa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cửa hàng đĩa DVD ở 90 Triệu Việt Vương cũng khá được. Toàn là phim có phụ đề Tiếng Việt (số lượng rất nhiều có lẽ là nhiều nhất trong các nơi mà em đã ghé) Mỗi tội là đĩa lòng tím hơi bị nhiều. Giá là 15K / DVD . Hôm nay thật bất ngờ là em lại kiếm được phim PSYCHO ở đó .... Chỉ tiếc là đĩa lòng tím. Dù sao thì cũng là nơi duy nhất có PSYCHO ở Hà Nội ....(À phim này cũng là lòng tím nhá ) :D
    Được nguyensa sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 28/03/2006
  3. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, mất có 5k mà được xem đĩa mới, không phải đặt giấy CMT hoặc tiền cọc, không bị tâm lý xem xong phải mang trả ngay, không sợ cầm cái đĩa về mở ra thấy bị xước lung tung,... đấy đã là một cái sướng! Mí lại, thuê đĩa thì cũng mất xấp xỉ chừng đó, tội gì! Người biết thưởng thức phải đặt vấn đề làm thế nào được xem nhiều, xem bản tốt, mà rẻ... lên hàng đầu. Còn mấy chú ra vẻ nhiều tiền, chịu chơi, nhưng năm thì mười họa mới ra tiệm vác một đống về nhà, chủ yếu để khoe khoang là chính thì tớ không thèm chấp!!!
  4. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    há há, bác chụp mũ nhiều người quá, chứ ở đây iem có thấy mấy ai khoe khoang đâu nhỉ, iem cũng 5 thì 10 hoạ mới ra hàng đĩa thôi, cũng chẳng dám vác 1 đống về, đơn giản là vấn đề "đầu tiên" của iem nó khó khăn, con iem nó đang tuổi thôi bú mà tiền sữa thì đắt bỏ mịe, còn đâu mà đĩa với bát, chẳng qua là iem lên hàng thấy thích phim nào thì mới mua thôi mừ. hí hí.
    Thôi nạc đề nhiều quá, quay lại chủ đề chính đê các bác ui, anh giai đẹp trai đầu đất chân trần cho anh chị iem biết chỗ bán đĩa đó đê, kể ra 5k 1 lần thuê nghe ngon quá, hí hí
  5. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Anh giai nói thế nào ấy chứ ! Em thấy cô bé mới đó trông yêu yêu thật mà.Mặt bầu bĩnh.Kể cả em mới này, mình cũng quen luôn rồi.
    Cái em cũ làm ở ĐL cũng được nhưng hơi gày.
    DVD Triệu Việt Vương thì toàn chất lượng Somei lòng tím.Đợt trước mua hai cái Kramer vs Kramer với Way To Home về xem được mấy ngày thì hỏng.
    Mình cũng mua cái Psycho ở đấy ? BIết là ko mua nổi ở đâu nên mình phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mà giờ cũng thấy nó bắt đầu có vấn đề.
    Ghét nhất là đĩa lòng tím và đĩa phụ đề Việt. Một thì nhanh hỏng, một thì mất sạch cả original sound
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Ở Đinh Liệt có 3 em gái cả thảy. Một em nhìn có vẻ hơn cả và cũng lâu năm nhất là Thúy (hình như mới lấy chồng, đấy là nghe tin đồn thế), một em nữa cũng gầy nhưng trắng trẻo hơn và nhỏ hơn một hai tuổi, gọi em Thúy bằng cô (!!!).
    Còn cái em BloodHunter nói là em mới nhất, bụ bẫm trắng trẻo, nhưng mà mặt hơi ngố, với cả chưa quen việc nên hỏi nhiều phim chả biết mô tê gì, được cái ngoan.
  7. DPLT

    DPLT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Zơi trong tương lai gần mà có vào SGN, anh dẫn đến chỗ này mua đĩa. Không rẻ (20K/disc), cũng không độc, được cái đĩa tử tế, mau có đĩa mới, nhân viên trẻ nhiệt tình, và nhất là em thu ngân ca sáng cup C xinh ngoan niềm nở hay ra phết ...
    Được DPLT sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 28/03/2006
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he tháng 5 em vào, chắc là từ 15/5 cho đến 3/6, nhưng chắc là vật vã ở Sheraton từ sáng tới tối chẳng đi đâu được, cũng phải sau khi kết thúc đợt SOM thì mới muốn làm gì thì làm, há há...
  9. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Trong SG ở Thương xá Tax tôi nhớ có chỗ bán DVD đội ngũ nhân viên toàn em trẻ đẹp, mặc đồng phục áo vét đỏ Boóc đô ra ngoài áo phông trắng.
  10. DPLT

    DPLT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhở, làm việc nhà nước mà cơm hàng cháo chợ, thậm chí ngủ cũng x được ngủ nhà, toàn Mélia với cả Sheraton ...
    @GiaoHoang: Tax nó dẹp DVD lâu rồi, giờ mấy shop ấy vạ vật đâu quanh Saigon Square thì phải.

Chia sẻ trang này