1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Review về các cửa hàng bán DVD ở Hà Nội. (Không hỏi đáp về việc tìm mua đĩa)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi vinhattieu, 14/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tớ chụp mũ hồi nào? Còn muốn biết chỗ đổi DVD 5k thì được ngay. Nếu bạn ở TP.HCM thì ra tiệm đĩa ?oBách Khoa?, đường Tô Hiến Thành (deck nhớ số, gần trường ĐHBK), Phường 14, quận 10. Ở đó không có mấy em gái chân dài, mũm mĩm, nhưng có đội ngũ nhân viên khá nhiệt tình, có chỗ giữ xe miễn phí, khách hàng vào đó đều cảm thấy bình đẳng như nhau, đêck phải cố tạo cái vẻ đại gia để vào thương xá Tax mua hàng, mặc dù đĩa ở thương xá Tax chắc gì đã xịn hơn đĩa ở tiệm bên ngoài?
  2. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Gủi anh Giáo: Bọn Tax bị công an văn hoá đnáh cho chạy tan tác như chó ghẻ, mà mình từ trước đến giờ vẫn không ưa tụi này nên chả quan tâm. Cũng có một vài hàng chuyển đến SG Square nhưng vẫn giữ cái mặt nịnh Tây nên không thèm vào.
    Bác nào có vào SG Square thì vào cái tiệm..cái tiệm, cái tiệm mẹ gì ý nhỉ, quên mất tên rồi. Nhó là đi cửa Hai Bà Trưng rồi đi qua ngã tư trong chợ đó, ngay bên trái là thấy. Ưu điểm: Nhiều hàng, giá rẻ giật mình 13K/đĩa. Tâm trang em khi mua ở đây cũng giống bác Vi, bỏ có 13K mà được cái đĩa bìa dày đẹp, âm thanh hay, hình ảnh đẹp, phim thì biết bao tiền của bọn sản xuất bỏ ra làm. Thế mà mình mất có 13K, bằng bát phở. Mua đĩa ở VN cũng sướng đời thật!
    Nếu bác muốn mát mẻ, sáng sủa hơn thì vào cái citimart cũng ở tỏng SG Square, trong đó có 1 hàng duy nhất, nhân viên hơi xấu, mặt lạnh lùng, đĩa 15K. Nếu trời nóng thì cứ chui vào đây chọn đĩa .Được!
    Tớ chỉ biết bấy nhiêu thế thôi, bác nào có chỗ nào hay hay thì giới thiệu thêm nhé.
  3. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thế mình sẽ không kể vụ mang một vali đĩa các thể loại sau khi đi mua ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Huệ và Saigon Square nữa.
  4. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cứ tị với cái thằng phuongcobain, mình thì ki ki cóp cóp mỗi lần cũng chỉ dám bỏ tiền mua vài chục cái đĩa phim loại 1$/cái, đằng này mỗi lần mình đi công tác nước ngoài nó lại nhờ mình mua đĩa xịn 10$ với 20$ một cái, nghĩ mà thèm rỏ dãi, he he...
  5. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tòan VIP cả. Lần nào ra Đinh Liệt không gặp quân MFC mới là lạ. Rena, Gacoi, Vinhattieu, Phuongcobain có bao giờ ra đó mà về tay không đâu nhỉ.
  6. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Thế thì có khi mình biết mặt các bác ý rồi cũng nên. Vì Đinh Liệt thì một tuần mình ra đến mấy lần, chủ yếu để ngắm đĩa và ... em bán hàng mũm mĩm.
    MFC biết mặt mấy người : Sean ; Giao_Hoang; Ecran....
  7. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Có ai nhớ em bán hàng trước em Thuý không? What a babe, hình như tên là Linh, mk xinh thê không biết, nghĩ lại cũng tiếc cho cái cửa hàng CD05 khà khà
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he em trước em Thúy thì anh không nhớ lắm, tại hồi đó còn hay mua bên Tràng Tiền hơn. Anh nhớ cái hàng ở phía trên gần Hàng Bạc, có một em mặt rất buồn, buồn man mác sao đó, mỗi lần mình vào mua phim xong đi ra chỉ chực khóc, he he...
  9. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Ah giọng bà chị này nhiều lúc mà không nhìn mặt em cứ nghĩ ... con trai
    Hơn mình chắc phải gần chục tuổi lúc nào cũng gọi ''bạn, bạn'' ! Ngại vật
  10. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Đang review về hàng đĩa lại chuyển sang bình luận về các em rồi đấy. Nhưng mà cũng phải thôi, vì các em bán hàng luôn là một phần không thể thiếu của các cửa hàng bán đĩa mà.
    Cái chi nhánh của CD5 ở tít phía bên trên, mà bây giờ dẹp rồi ý, có hồi có em Thảo học Ngoại thương xinh phết. Cái này Gacoi quá biết. Tiếc là không biết em lưu lạc phương nào.
    Nhìn chung, thì các người bán hàng ở HN phải học cách người bán hàng ở TP HCM về việc niềm nở và chiều khách.

Chia sẻ trang này