1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Review về các cửa hàng bán DVD ở Hà Nội. (Không hỏi đáp về việc tìm mua đĩa)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi vinhattieu, 14/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shingo_ruby

    shingo_ruby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước hay mua ở Tràng Tiền vì có nhiều đĩa phụ đề tiếng Việt. Sau nghe các bác bàn tán ĐL, em cũng xí xọn ra đấy, tìm được đĩa Sissi bìa cứng đẹp, chất lượng hình ảnh tuyệt vời. Sướng!!! Mỗi tội nó ***g tiếng Trung, phụ đề tiếng Trung và tiếng ... Đức. Thôi thì xem hình vậy.
    Hàng HBT cũng nhiều đĩa, đĩa nào cũng đẹp. Thích nhất chỗ để xe.
    Hàng Fox Music nhiều thì nhiều thật nhưng chất lượng đĩa ko tốt bằng 2 hàng kia thì phải. Hôm nọ ra mua 5 đĩa của Trương Nghệ Mưu thì 1 hỏng, 1 xước. Mà nhìn bìa thì phát nản cả người. Tìm thử Initial D xem ra làm sao thì chỉ có đĩa ... hoạt hình.
    Còn 1 hàng ở trong ngõ phố Hàng Bài, dại dột vào mua, nó chém 20-22.000/đĩa, mà chất lượng thì chả có gì hơn các hàng kia. Cạch cái mặt !!!
    Bác nào biết ở đâu nhiều đĩa phim Trung Quốc thì bảo em 1 tiếng nhé. Rạo lày tự nhiên quan tâm đến phim Tàu mới kinh.
    Ở Victory Hàng Bạc có bộ Hồng Lâu Mộng nhưng chỉ có tiếng Trung. Tiếc wé!!!
  2. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hichic, mất 2 ngày ngồi giương mắt ếch mới đọc xong cái topic này. Nhìn chung review thì ít mà spam bài, giới thiệu bản thân và khoe khoang gia tài thì nhiều nên cũng không mở mang được là mấy.
    Từ đầu đến cuối toàn thấy các khách hàng kêu ca mà tuyệt đối không thấy bóng dáng một đồng chí nào với tư cách là người bán hàng phản ứng cả. Hêhê, phải tự hào mà thú nhận rằng mình là một trong số rất rất ít những nhân viên bán hàng chịu khó lên mạng thăm dò tin tức. Bản thân tớ thấy ý kiến của bác vinhattieu là khách quan nhất. Xin lỗi các bác chứ iem là iem ghét nhất bọn nào đi mua đĩa mà cứ nhận xét em bán hàng này em bán hàng nọ xấu (trong khi bản mặt chúng nó chắc gì đã được 9 phần khỉ).
    Tớ phải bò ra mà cười lúc đọc trang 3 có bác nickname là bravery vào bốc phét : Đợt Tết vừa rồi 4 Tểt hay mồng mấy chả nhớ, đạ khái là chỗ đó mở hàng để lấy ngày, tau lên ôm cho phát hơn trăm đĩa với cả đặt một đống list mấy phim độc mà chỗ đó ko có....thế nà đến 8 Tết quay lại được anh chủ mừng tuổi luôn cho 10 đĩa vì bảo rằng tau mở hàng đắt khách quá....vì ngay sau khi mở hàng lúc tau vào mua xong, có thằng Tây nó đặt cả ngàn đĩa để đem đi..thế mới ghê. Nên nói chung là có ấn tượng rất tốt đối với số 5 Đinh Liệt. Bác này chắc ăn tục nói phét quen rồi chứ thề có cái màn hình là chưa thằng Tây nào dám cả gan ôm về 200 chiếc chứ đừng nói 1 nghìn. Ông có biết là vác được hơn 1 trăm cái DVD lậu qua hải quan chúng nó khổ sở thế nào không? Bìa biếc vứt hết, mua vài ba cái cd case in hình cờ VN mà nhét tạm vào rồi vùi như vùi khoai trong đống quần áo, giả vờ là đồ lưu niệm.Iem chả tưởng tượng được mua hơn nghìn cái thì phải đóng mấy cái công-ten-nơ nữa.Còn chuyện một ông Việt Nam mà dám vung tiền ra mua trăm cái như bác thì thôi em cũng chỉ dám kính nhi viễn chi.
    Nói chung mấy DVD shop mà các bác review em cũng có biết một chút. Cửa hàng chỗ 12A Hai Bà Trưng mấy lần định vào nhưng không tiện đường nên lại thôi. Thấy nó hơi bị hoành tráng mà lại nằm ngay trung tâm thế chắc phải bị bọn thanh tra văn hoá sờ gáy liên tục. Chết cười, cứ mỗi lần gần đến mấy dịp kỷ niệm ngày gì to to là y như rằng các con giời của bộ VH lượn, hết Phường, Quận rồi đến thành phố báo hại các cửa hàng cứ gọi là chạy như vịt. Suốt ngày canh me nhà nào đóng cửa một phát là các hàng kia cũng lần lượt xoạch xoạch. Nhưng nói tóm lại là cũng không thể thoát được, mỗi lần bị tóm là chuẩn bị vài triệu "nộp phạt" cùng với một thùng cd hỏng "tang vật" (số lượng tuỳ thuộc quy mô to hay nhỏ của cửa hàng). Làm ăn cái kiểu các ông ấy thì có mà .... Nhưng thiết nghĩ, nếu công ước Berne nó thực hiện chặt thì dân VN ta lấy đâu ra film hay mà xem, nhạc hay mà nghe. Cho nên bây giờ còn được vùng vẫy thì phải tranh thủ mà đi vơ vét, không ít nữa đến cả đĩa lòng tím cũng chẳng có mà xem đâu các bác ạ.
    Cửa hàng của tớ cũng chỉ là một cửa hàng vô danh tiểu tốt nên không được nhắc đến ở topic này. Nhưng như thế lại hay vì tớ sợ nổi tiếng quá càng dễ bị bọn thanh tra tóm gáy hehe.Trước đây, CD05 Đinh Liệt chung vốn và chung hàng với cửa hàng nhà tớ mà xin lỗi chứ ông Tùng bên ấy là một ông đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành. Được cái lão này cũng là một đầu mối đánh đĩa nhưng vẫn phải trao đổi với các hàng ngoài chợ Giời vì ông ý không thể nào collect được đủ chương trình. Đặc điểm nhận dạng đĩa nhà CD05 là luôn có in ngày tháng nhập hàng màu đỏ bên trong bìa đĩa.Còn bên hàng ông Khang 3B Bảo Khánh thì khỏi nói rồi.Ông này công nhận rất hiểu biết nhưng hơi tham lam, có nghĩa là đĩa gì dù nổi tiếng hay không nổi tiếng ông ý đều muốn ôm về.Chiêu đĩa độc của ông ý như sau: Những phim nào hàng tồn vài ba năm không bán được ông ý xếp ra một rổ rồi đề vào đấy là Phim colletion, he he thế mà lừa được khối con giời cả tây cả ta. Bản thân ông Khang cũng nhận xét là không thích khách hàng Việt Nam vì mua 5 cái thì phải quay lại đổi đến 4, ngồi chọn lâu và hay hạch sách. Thế nên bây giờ hàng ông ý mới có kiểu ai mà mang đĩa lại đổi thì phải trả thêm 5 nghìn coi như tiền khấu hao kể cả xem đưọc hay không. (Tớ thấy chiêu này ác quá vì dù sao mình cũng là một đứa bán hàng hơi bị đạo đức haha). Mang tiếng là cửa hàng nhiều phim độc chứ một tuần ông ý lại lượn cửa hàng tớ một lần để lấy phim với giá 13k/1DVD, về copy lại đề giá bán 17k như bình thường. Chẳng hiểu các bác tìm ở đâu chứ nhiều đĩa các bác kêu lòng tím ở hàng tớ lại toàn lòng trắng vd như: PSYCHO, The othes.... Thú thật là có một số film lòng tím (số lượng này ở shop tớ rất rất ít) mỗi lần tớ bãn cũng thấy áy náy vô cùng. Cho nên chỉ dám bán cho bọn Tây. Ngày xưa cũng là một đứa hay đi mua đĩa nên mình hiểu cảm giác mua phải cái đĩa bull**** nó điên tiết thế nào.
    Hic, hôm nay tạm thời thế đã, out đi ăn cơm chiều đi làm. Có lẽ phải mượn cái topic này để làm một ký sự về việc mua đĩa của tây và ta, thề với các bác là có rất nhiều cái buồn cười.
    P.S: Giới thiệu sơ qua về cửa hàng của tớ: rất gần số 5 Đinh Liệt, đi qua sẽ thấy một đứa xấu xấu ngồi bán hàng, hay mở nhạc Beatles và mấy loại nhạc cổ cổ lên nghe. Vừa nghe vừa đọc báo. Đặc biệt không bao giờ săm soi khách vào mua, quan điểm của tớ là :thoải mái cho khách hàng. Nếu thấy hợp thì buôn chuyện còn không thì cắm đầu vào đọc báo tiếp .
    P.S thêm phát nữa là cửa hàng chi nhánh của 05 Đinh Liệt dưới số 3 Tạ Hiền đóng cửa từ năm ngoái rồi, làm sao mà cạnh tranh nổi cơ chứ. Cònc ái em bán hàng mặt xinh xinh buồn bên 39 Tạ hiền mà bác vinhattieu khen ý lấy chồng năm ngoái rồi, tiếc chưa. Chồng chính là ông cắt tóc đầu cua he he
  3. jeanlyne

    jeanlyne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa ! " e mới làm " là sinh viên RMIT ; :D nick thg gọi "Frankie
    Tks a lot nếu các bác có góp ý jì về phong cách phục vụ của e
  4. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mấy em bán hàng cũng mò lên đây rồi à
    Anh chị em ở MFC toàn ra đó mua thôi.
    Em có nhận ra anh chị em nào của MFC không? Hehe
  5. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Kia là giới tính nam mà . Có khi là anh Quảng vui tính ở số 5 Đinh Liệt !!!
  6. jeanlyne

    jeanlyne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    à thưa bác Hishashi ; vì tính em theo bản thân tự nhận và nhìu người cùng nhận xét thì e giống 1 thằng con trai đột lốt 1 đứa con gái nên e quyết định cho cái mũi tên nó chổng lên thế
    @ bác jì ở trên: thật sự rất tiếc là e chẳng biết jì về các anh chị bên MFC trừ chị có nick blue_love_red các bác cứ ra mua hàng 1 ,2 lần là e nhớ ngay ý mà (có bác nào tiện tay cho e 1 cái vé đi xem phim thì _
  7. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    ặ thỏ ra là chỏằi thơ lỏĂi 'ỏằf em nhâ . Chỏc vỏôn nhỏằ> thỏng em 'eo cỏãp da cam và hay mua film chÂu Á chỏằâ?
    Được Hisashi sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 16/04/2006
  8. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    anh giai vui tính quá, nhưng sao ko đề lại cái địa chỉ nhỉ, hôm nào em lượn 1 vòng.
  9. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ủa ai chê các "em" bán hàng thế nhỉ ? Ai chứ mình thì không ?
    Hơi bị quí các "em" là đằng khác.
    Chả bù cho các "anh" thì thấy cả ở Đinh Liệt và HBT đều "ánh mắt mang hình viên đạn" hãi hùng. Nhất là ở HBT ý (cả nam lẫn nữ luôn) ! Hãi hùng !
    Vẫn bỏ phiếu cho cửa hàng ruột 05 Đinh Liệt. KO chỉ DVD mình còn chơi cả soundtrack và CD ở đây luôn. Thỉnh thoảng ghé qua chỗ bà Hoài "xấu xí" làm vài cái độc độc. Bà chị có Psycho sao ko để cho thằng em giai "xấu xí" này !
    Bà chị nói thế nào chứ như thằng em giai này cũng giã đến gần 300 cái DVD rồi !!!!
    Chị Thuý sao ko cho ít information của em Frankie nhỉ ? Em ý có thích đi uống cà fê với Customer bao giờ không ?
    Ko biết bà chị này có biết mình nữa ko ? Khách quen đây !
    Ghét nhất là Fox. Đĩa thì đã lởm (nhất là khoản vỏ vẻo) lại còn "khện"
  10. chuoila

    chuoila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    chị lày nà chị lào hả chị ui? hôm lào em ra mua đĩa chị chỉ cho em xiem nhá

Chia sẻ trang này