1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Review về các cửa hàng bán DVD ở Hà Nội. (Không hỏi đáp về việc tìm mua đĩa)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi vinhattieu, 14/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Cái em chủ hàng ở Chợ giời í đồng chí, Hollywood này là địa điểm 2, hôm CN qua nên mới gặp, mấy lần trước thì ko
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không viết gì, hôm nay lôi cái topic này lên.
    Thời gian vừa qua tình hình thế giới, à quên, băng đĩa đã có khá nhiều biến động.
    1. Trước hết là cửa hàng đĩa Tràng Tiền - Nguyễn Khắc Cần cũ đã chuyển ra 12A Hai Bà Trưng. Vẫn rộng như thế, xếp đĩa nhìn vẫn thích mắt như thế và dễ xem, dễ chọn như thế. Ba em bán hàng đều đã có thai, một đã sinh con trai >>> đúng là đất tốt.
    Nói chung 12A Hai Bà Trưng là địa điểm thích hợp cho những người mới bắt đầu bước vào thế giới điện ảnh, cũng như những người không có nhiều thời gian mày mò, lùng sục. Thứ nhất, không gian ở đây rất rộng, đĩa được xếp theo kiểu giá sách và phân loại khá chuyên nghiệp theo genre, theo series và đôi khi theo cả diễn viên: phim châu Á, phim hoạt hình, phim chiến tranh, phim kinh điển, phim kinh dị, tình cảm, phim của Pitt, của Pacino etc. Thứ hai, ở đây có khá đầy đủ những phim "cơ bản" của điện ảnh thế giới mà một người mới nhập môn cần biết và cần xem.
    Mặc dù vậy, có lẽ vì yếu tố địa thế đẹp nên giá đĩa của HBT vẫn là cao nhất so với mặt bằng chung: 18k/đĩa. Nhược điểm thứ hai là hơi bị ít đĩa D9.
    2. Thứ hai là CD05, số 5 Đinh Liệt, mới mở thêm một cửa hàng nữa lấy tên là CD03 ở Hàng Bạc, đối diện Nhà hát gì đó (Cải lương Chuông Vàng thì phải). So với số 5 Đinh Liệt thì bên này rộng hơn đôi chút, nhưng vẫn không so được với 12A Hai Bà Trưng về không gian. Bù lại cho không gian nhỏ, CD## có khá nhiều D9 cho những ai không tiếc tiền và thích sưu tầm phim có chất lượng âm thanh và hình ảnh cao. Ngoài ra mảng phim châu Á của CD## cũng phong phú hơn so với 12A Hai Bà Trưng. Điều cuối cùng khiến tôi thích mua ở đây là nhân viên rất dễ thương (ít ra là dễ thương với tôi và lão bạn già). Thúy lấy chồng rồi, ra dáng chị cả lắm. Hương thì trắng trẻo tròn trịa, mỗi khi bị trêu hay cười lỏn lẻn. Vì mua quá quen rồi nên rất được chiều chuộng :))
    Hiện giờ CD03 cũng xếp đĩa theo kiểu HBT, nhưng vì không gian nhỏ hơn nên không thể xếp từng đầu đĩa mà phải xếp thành từng cọc theo alphabet. Nói thật là tôi thấy hơi khó tìm và không thoải mái bằng hồi trước. Giữa phòng thì có hai cái tủ to sù rất chật chội. Thật tình mà nói, chủ của CD## tôi vừa gặp mấy hôm trước, tạo cho mình cảm giác hơi bị đụt, chả bù cho nhân viên. Tuy nhiên có cảm giác gần đây CD## hơi tự bằng lòng với bản thân mình nên nội dung băng đĩa ít cập nhật và thiếu đổi mới.
    3. Fox Music. Thi thoảng lắm tôi mới vào đây. Một phần là vì cửa hàng quá nhỏ. Phần khác là vì muốn lấy đĩa phải chờ quá lâu. Phần khác nữa là nhiều đĩa tím quá. Thi thoảng vẫn thấy người của Fox sang CD## lấy đĩa. Được cái em chủ quán rất tận tình với mình, thi thoảng lại sms bảo có phim mới (erotic), anh qua xem.
    4. Một đối thủ cạnh tranh mới xuất hiện khá đình đám là Hollywood số 9A Bảo Khánh. Cảm giác đầu tiên là "hoành tráng" với cái màn hình Bravia to tổ bố. Rộng rãi, xếp đĩa kiểu HBT (sở dĩ tôi gọi "kiểu HBT" vì đây là cửa hàng đầu tiên và duy nhất trưng bày sản phẩm theo kiểu này từ trước đến nay). Ưu thế tuyệt đối của 9A Bảo Khánh đến thời điểm này là rất nhiều đĩa phim kinh điển. Những phim như It happened one night, The night of the hunter, Wings, The postman always rings twice và rất nhiều phim khác bạn có thể tìm thấy ở đây. Hôm trước còn thấy cả Bài ca người lính và Khi đàn sếu bay qua!!! Đặc biệt, cửa hàng này rất nhiều phim châu Á, trong đó có chừng 20 đầu phim của Kurosawa, một vài của Ozu và Shunji Iwai. Phim Hong Kong/China cũng không tệ. Ngoài ra có vài collection khá hay như Best Romance Movies, Ingrid Berman, Grace Kelly.
    Hơi phiền một cái là phim Mỹ xếp khá khó tìm, đặc biệt là giá phim mới. Hôm trước có góp ý một lần, giờ vẫn chưa thấy thay đổi. Điểm này tôi thích nhất là CD05, luôn có một khu treo latest movie cạnh quầy thanh toán, chỉ cần lướt qua một lượt là biết có gì mới về.
    Nhân viên ở đây khá nhiều, chủ yếu là các em học RMIT. Tôi cũng chẳng ghét bỏ gì mấy em này, cũng tốt thôi, lễ phép, ngoan ngoãn, tiếng Anh không tệ. Chỉ phải tội có một hai em thuộc mẫu "try to be cool", hay như lão bạn thân của tôi nhận xét là hơi bị "pretentious". Có lẽ vì các em nghĩ mình là elite employee chăng? Hôm trước, tôi được nhận một bài học miễn phí về cách dịch tên phim sao cho dễ nhớ dễ thuộc :)) Nói chung phải cần thời gian mới làm tôi cảm thấy dễ chịu khi bước chân vào cửa hàng như Hương với Phương Anh bên CD##, he he...
    Còn một số cửa hàng nữa như World Music Hàng Bạc - Bảo Khánh, 313 Phố Huế và những hàng ở Chợ Trời, nhưng vì tôi ít vào nên không muốn nhắc đến nhiều. Nghe một người bạn nói trên Chợ Trời có vài hàng nhiều đĩa độc, đang tính hôm nào rảnh lên đó lùng sục một lượt, khi về sẽ có review sau.
    Bài viết của tôi là sự kết hợp của thông tin và cảm nghĩ. Thông tin thì hoàn toàn chính xác, còn cảm nghĩ thì chỉ mang tính cá nhân, rất có thể mọi người thấy khác, không thành vấn đề.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 21/07/2006
  3. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này, kể thì không kể cho hết. Thế bài học đó là gì vậy bác, nếu không phiền thì bác xẻ cho em một tí
  4. lkamn

    lkamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là em chưa kịp đọc hết những gì các bác viết xong em có đôi lời thế này:
    - Các bác có biết cửa hàng nào có nhiều DVD mà lập thành list không? Categorize theo nước hoặc theo năm ấy. Đúng là việc ngồi lật từng cover thú vị như trà đạo và có thể có niềm vui vô bờ bến khi lật tìm được một phim mà mình tìm. Tuy nhiên, khi mà số đầu film lên đến hàng ngàn, thậm chí chục ngàn, việc lật từng cover cực kỳ tốn thời gian và đôi lúc rất khó chịu. Đối với người bình dân như em, chỉ cần cái list và lựa phim để mua theo cảm thích hoặc do đã nghe recommendation. Vậy là đủ.
    - Em nhớ có bác viết mua một lúc 70 DVD. Em mỗi cuối tuần có niềm vui là thuê 5-7 đĩa nằm xem liền tù tì để bù đắp văn hoá/giải trí/học tiếng Anh. Nhưng một vài tuần làm như vậy em thấy cơ thể bệ rạc. Các bác xem nhiều có thấy như vậy không?
  5. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Có web của em bác ạ. Có list, ấn vào tên tiếng Anh thì có poster luôn
    www.tetradvd.com
    Được UltimateSnowflake sửa chữa / chuyển vào 03:54 ngày 09/10/2006
  6. Chuberong

    Chuberong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    các bác toàn mua đĩa 18k nhỉ? tui chỉ dám mua 10k thôi bác nào biết chỗ nào ngoài bán ko
  7. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ông bác vinhattieu này có sở thích mua DVD giống mình phết. Review nhiều chỗ cứ gọi là chuẩn.
    Trong mấy hàng thì không thích nhất là HBT thứ 1 đĩa đắt, thứ 2 mặt nhân viên hơi bị "cool".Chả may vớ fải cái đĩa hỏng mang ra đổi thì thôi rồi. Nhưng thỉng thoảng cũng hay có mấy cái độc phết.
    Em cũng giống bác vinhattieu khoái CD05 nhất, dạo này công nhận là chả cập nhật film mới mấy.D9 thì số 1 rồi. Mà còn nhiều cả đĩa nhạc CD,DVD nhưng mỗi tội để lộn xộn thỉnh thoảng mới thấy nhiều cái hay hay. Chỉ có bất tiện là ngồi chọn mỏi tay và khá mất thời gian !
    Hàng này có lần mình dẫn ông bạn ở SG ra vào làm đến 2 triệu tiền đĩa mà chả được giảm giá đồng nào.
    Nhưng không sao vì thái độ nhân viên ở đây rất tốt. Thân thiện và cởi mở, đổi và thử vô tư. Mà em Phương Anh bận học nên nghỉ làm rồi bác ạ. Mấy lần định rủ em ý đi cafe đàm đạo về Rock mà ... ko dám. Chán thế ! À mới có em bán hàng buổi sáng trông cũng đáng yêu lắm, khá trắng trẻo.
    Có khi mua đĩa ở đây là nhiều nhất.Thích mua ở đây nhất. Cái nào ở đây ko có mình mới ra hàng khác mất.
    Hollywood ở Bảo Khánh thì cũng có ấn tượng tốt ngay từ hồi đầu vào.Thái độ nhân viên cũng rất tốt. Không biết là có phải tại vì lần đầu tiên mình đã chơi hơn 300k hay là order hộ cửa hàng một danh sách toàn film classic không nữa. Viết mỏi cả tay !
    Các em nhân viên học RMIT có sao đâu anh vinhattieu.Đáng yêu fết đấy chứ, hình như là bạn em PA bên CD05.Có lần còn tưởng nhầm mình sinh năm 88 mới vui ! hehe
    Chỗ này nói chung là chỉ có thua Cd05 về độ quen biết. Mấy hôm trời nắng thỉnh thoảng cũng hay mò vào đây ngó nghiêng mua 1 hai cái gọi là có tí điều hòa cho mát !
  8. matnaumuihech

    matnaumuihech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn tìm mua đĩa film hoạt hình "Grave of the Fireflies" có ***g tiếng. Không biết ở đâu thì có, mong các bạn chỉ dùm (Film này vừa chiếu trên VTC)
  9. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
  10. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thường down phim về xem nên lâu rồi ko ra hàng nữa, nhưng cái thú lượn qua đó coi đĩa vẫn ko quên được. Xem liền tù tì 5-7 đĩa: nằm lì cả nửa ngày thì người oải thật.
    Được dang8777 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 14/10/2006

Chia sẻ trang này