1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Review về các cửa hàng bán DVD ở Hà Nội. (Không hỏi đáp về việc tìm mua đĩa)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi vinhattieu, 14/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hôm nay mò mò ra box này , vào chủ đề dễ bắt mắt này, hoá ra là vi huynh, nói chung thì đĩa chỉ mấy huynh đưa ra gần như khá nổi tiếng rồi, hình như còn thiếu mỗi cửa hàng đĩa ở tuệ tĩnh thì phải. nếu các bác nào muốn tìm đĩa xịn, có xiền thì đến đó, ở đó toàn đắt à, có lúc quát 80-150 nghìn ko thôi. (hình như là 50 mấy tuệ tĩnh đó).
  2. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    EQ hơi bị hay, chính vì thế tớ mới bỏ công dịch cả chủ đề về phim này, các bác tìm trong mục lục MFC là có. Chỉ riêng cái khái niệm Gun Kata của nó đã thấy khoái rồi, chưa nói đến nhiều nội dung khác trong phim. Để ý mà xem, chính chú sếp chuyên đi diệt emotion lại có nhiều tranh ảnh treo trong phòng riêng của mình nhất.
    Xem phim này, cảm giác thấy hay y hệt xem Matrix lần đầu tiên. Nhưng dám cá 50% các con giời khi xem xong Matrix thấy thích vì kỹ xảo và các màn đánh nhau. Bởi vì phải hơn 70% các con giời xem xong không hiểu gì cả. Vấn đề nó là ở sự cảm thụ ở mỗi người, người cảm thấy cái gì thì thấy hay, người không cảm thấy thì thấy chán. Cũng chả trách được.
  3. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    EQ hơi bị hay, chính vì thế tớ mới bỏ công dịch cả chủ đề về phim này, các bác tìm trong mục lục MFC là có. Chỉ riêng cái khái niệm Gun Kata của nó đã thấy khoái rồi, chưa nói đến nhiều nội dung khác trong phim. Để ý mà xem, chính chú sếp chuyên đi diệt emotion lại có nhiều tranh ảnh treo trong phòng riêng của mình nhất.
    Xem phim này, cảm giác thấy hay y hệt xem Matrix lần đầu tiên. Nhưng dám cá 50% các con giời khi xem xong Matrix thấy thích vì kỹ xảo và các màn đánh nhau. Bởi vì phải hơn 70% các con giời xem xong không hiểu gì cả. Vấn đề nó là ở sự cảm thụ ở mỗi người, người cảm thấy cái gì thì thấy hay, người không cảm thấy thì thấy chán. Cũng chả trách được.
  4. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tau cũng thích mua ở chỗ số 5 Đinh Liệt, đĩa khá rẻ mà nói good copy là đúng good copy và đúng phim chuẩn, vỏ đĩa thế nào thì phim đúng như thế, ko có cái kiểu treo đầu dê bán thịt gấu như ở chợ Zời, ngoài ra chị Hà và anh bồ là những người khá hiểu biết về điện ảnh nên đi mua cũng sướng, nhiều khi chọn được phim cùng sở thích với ông bà ý có khi đứng tán cả buổi...hoặc phim nào mình mới xem review hoặc đọc ở đâu đó ra đó hỏi có khi lại được giới thiệu khá tỉ mỉ và khuyên có nên mua hay ko, kể cũng thích. Đợt Tết vừa rồi 4 Tểt hay mồng mấy chả nhớ, đạ khái là chỗ đó mở hàng để lấy ngày, tau lên ôm cho phát hơn trăm đĩa với cả đặt một đống list mấy phim độc mà chỗ đó ko có....thế nà đến 8 Tết quay lại được anh chủ mừng tuổi luôn cho 10 đĩa vì bảo rằng tau mở hàng đắt khách quá....vì ngay sau khi mở hàng lúc tau vào mua xong, có thằng Tây nó đặt cả ngàn đĩa để đem đi..thế mới ghê. Nên nói chung là có ấn tượng rất tốt đối với số 5 Đinh Liệt.
    Ngoài ra còn cửa hàng ở chỗ ngã tư Hàng Gai với Tô Tịch của thằng Tuấn con (ngoài là cửa hàng bán áo mí cả mấy đồ lưu niệm cho mấy chú backpacker, chui tít vào trong mới là hang ổ), chỗ đó cũng có khá nhiều đĩa độc và Music DVD.... chỉ mỗi cái ông chọi đó biết nhiều nhưng mà hơi tinh vi, lần đầu đến đó mà lớ ngớ hỏi mấy phim chuối chuối là nó nhìn mình bằng nửa con mắt ngay ra một điều mình ko biết xem phim, ah thấy bạn gì ở trên hỏi cái DVD " When Hally met Sally", tau thấy có ở đó đấy vì tau cũng mua cái DVD đó....chỗ Bảo Khánh cũng có mua qua một đôi lần. Đó, 3 chỗ đó tau thấy được hơn cả.
  5. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tau cũng thích mua ở chỗ số 5 Đinh Liệt, đĩa khá rẻ mà nói good copy là đúng good copy và đúng phim chuẩn, vỏ đĩa thế nào thì phim đúng như thế, ko có cái kiểu treo đầu dê bán thịt gấu như ở chợ Zời, ngoài ra chị Hà và anh bồ là những người khá hiểu biết về điện ảnh nên đi mua cũng sướng, nhiều khi chọn được phim cùng sở thích với ông bà ý có khi đứng tán cả buổi...hoặc phim nào mình mới xem review hoặc đọc ở đâu đó ra đó hỏi có khi lại được giới thiệu khá tỉ mỉ và khuyên có nên mua hay ko, kể cũng thích. Đợt Tết vừa rồi 4 Tểt hay mồng mấy chả nhớ, đạ khái là chỗ đó mở hàng để lấy ngày, tau lên ôm cho phát hơn trăm đĩa với cả đặt một đống list mấy phim độc mà chỗ đó ko có....thế nà đến 8 Tết quay lại được anh chủ mừng tuổi luôn cho 10 đĩa vì bảo rằng tau mở hàng đắt khách quá....vì ngay sau khi mở hàng lúc tau vào mua xong, có thằng Tây nó đặt cả ngàn đĩa để đem đi..thế mới ghê. Nên nói chung là có ấn tượng rất tốt đối với số 5 Đinh Liệt.
    Ngoài ra còn cửa hàng ở chỗ ngã tư Hàng Gai với Tô Tịch của thằng Tuấn con (ngoài là cửa hàng bán áo mí cả mấy đồ lưu niệm cho mấy chú backpacker, chui tít vào trong mới là hang ổ), chỗ đó cũng có khá nhiều đĩa độc và Music DVD.... chỉ mỗi cái ông chọi đó biết nhiều nhưng mà hơi tinh vi, lần đầu đến đó mà lớ ngớ hỏi mấy phim chuối chuối là nó nhìn mình bằng nửa con mắt ngay ra một điều mình ko biết xem phim, ah thấy bạn gì ở trên hỏi cái DVD " When Hally met Sally", tau thấy có ở đó đấy vì tau cũng mua cái DVD đó....chỗ Bảo Khánh cũng có mua qua một đôi lần. Đó, 3 chỗ đó tau thấy được hơn cả.
  6. badfpeach

    badfpeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có cùng sở thích như bạn Thanh Dực Bức Vương tức là đã khoảng 3 năm nay không xem VCD và toàn mua DVD về xem thôi. Từng dạo qua mấy cửa hàng bán DVD ở Hà Nội và có mấy nhận xét như thế này:
    -29 Tràng Tiền: giá đắt, chất lượng không có gì hơn các hàng khác, thái độ phục vụ nói chung là kém, không biết gì nhưng hay bán cho tây nên thấy khách Việt là khệnh khạng, tóm lại là không thích hàng này.
    -313 Phố Huế: Giá cũng như mọi hàng tức là khoảng 18k/đĩa, đĩa cũng khá nhiều, nhưng mấy người bán hàng trình độ tiếng Anh lẫn trình độ thưởng thức hơi kém. Hỏi nhiều phim không biết. Tuy nhiên phục vụ cũng được, đĩa xấu mang ra đổi được ngay, nên nếu tiện đường thỉnh thoảng cũng rẽ vào.
    -Số 5 Đinh Liệt, tương tự như hàng 313 Phố Huế về giá tiền nhưng chất lượng đĩa khá hơn một chút, ít khi phải đổi, mình mua vài trăm đĩa ở đây chắc đổi khoảng 3,4 cái gì đó. Có anh Tùng chủ cửa hàng rất hay, thông thạo về phim và rất biết cách làm vừa lòng khách. Tuy nhiên dạo này chắc là bận nên giao cho mấy em gái bán hàng chán ốm. Hàng này là hàng mình hay ra nhất.
    -135 Hàng Bông: giá cũng thế, có bác bán hàng cực kỳ khó tính, mua nhiều mà muốn thử đĩa rất ngại bởi khuôn mặt của ông bác này, số lượng phim có vẻ ít hơn mấy hàng kia.
    ...
  7. badfpeach

    badfpeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có cùng sở thích như bạn Thanh Dực Bức Vương tức là đã khoảng 3 năm nay không xem VCD và toàn mua DVD về xem thôi. Từng dạo qua mấy cửa hàng bán DVD ở Hà Nội và có mấy nhận xét như thế này:
    -29 Tràng Tiền: giá đắt, chất lượng không có gì hơn các hàng khác, thái độ phục vụ nói chung là kém, không biết gì nhưng hay bán cho tây nên thấy khách Việt là khệnh khạng, tóm lại là không thích hàng này.
    -313 Phố Huế: Giá cũng như mọi hàng tức là khoảng 18k/đĩa, đĩa cũng khá nhiều, nhưng mấy người bán hàng trình độ tiếng Anh lẫn trình độ thưởng thức hơi kém. Hỏi nhiều phim không biết. Tuy nhiên phục vụ cũng được, đĩa xấu mang ra đổi được ngay, nên nếu tiện đường thỉnh thoảng cũng rẽ vào.
    -Số 5 Đinh Liệt, tương tự như hàng 313 Phố Huế về giá tiền nhưng chất lượng đĩa khá hơn một chút, ít khi phải đổi, mình mua vài trăm đĩa ở đây chắc đổi khoảng 3,4 cái gì đó. Có anh Tùng chủ cửa hàng rất hay, thông thạo về phim và rất biết cách làm vừa lòng khách. Tuy nhiên dạo này chắc là bận nên giao cho mấy em gái bán hàng chán ốm. Hàng này là hàng mình hay ra nhất.
    -135 Hàng Bông: giá cũng thế, có bác bán hàng cực kỳ khó tính, mua nhiều mà muốn thử đĩa rất ngại bởi khuôn mặt của ông bác này, số lượng phim có vẻ ít hơn mấy hàng kia.
    ...
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he mình cũng biết cái hàng ở Tràng Tiền không mấy người thích, nên lúc viết xong cái review đã phải thừa nhận ngay là mình có phần thiên vị.
    Hôm trước vừa rẽ qua World Music ( Bảo Khánh) và cái branch của nó ở 74 Hàng Bạc. Hàng BK có hai em gái ngồi bán hàng, mặt mũi trung bình khá, không quá cute để người ta mượn cớ mua đĩa để ngắm và tán gẫu, nhưng cũng không quá scary để người ta không dám quay lại lần hai. Thái độ của hai em cũng bình thường, không quá (hoặc chưa, vì mình có phải khách quen đâu) hồ hởi, nhưng cũng thoải mái.
    Đĩa ở đây được xếp trong khay theo thứ tự alphabet, tuy nhiên trong một khay lại có đến dăm bảy cái cover của cùng một phim, vừa thừa vừa làm khách mất thời gian khi chọn. Thú thật là tôi vẫn thích cái cách xếp đĩa cho khách tự chọn ở Tràng Tiền hơn, ở BK này ngồi lật vỏ đĩa một lúc đã thấy hết kiên nhẫn. Ở đây có vẻ nhiều các loại collection, hôm trước thấy ở Hàng Bạc có mấy thứ lạ như bộ Alfred Hitch**** chẳng hạn.
    Giá ở WM là 17 nghìn cho đĩa lẻ và 16 nghìn cho collection - đấy là giá tôi mua, còn có ai quen mua rẻ hơn thì không biết, he he...
    Cuối tuần này có thời gian sẽ lượn qua chỗ này và có lẽ cả Fox Music luôn, đây mới chỉ là vài cảm nhận đầu tiên, vả lại tôi cũng chưa có thời gian explore kỹ các đầu phim ở đây.
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he mình cũng biết cái hàng ở Tràng Tiền không mấy người thích, nên lúc viết xong cái review đã phải thừa nhận ngay là mình có phần thiên vị.
    Hôm trước vừa rẽ qua World Music ( Bảo Khánh) và cái branch của nó ở 74 Hàng Bạc. Hàng BK có hai em gái ngồi bán hàng, mặt mũi trung bình khá, không quá cute để người ta mượn cớ mua đĩa để ngắm và tán gẫu, nhưng cũng không quá scary để người ta không dám quay lại lần hai. Thái độ của hai em cũng bình thường, không quá (hoặc chưa, vì mình có phải khách quen đâu) hồ hởi, nhưng cũng thoải mái.
    Đĩa ở đây được xếp trong khay theo thứ tự alphabet, tuy nhiên trong một khay lại có đến dăm bảy cái cover của cùng một phim, vừa thừa vừa làm khách mất thời gian khi chọn. Thú thật là tôi vẫn thích cái cách xếp đĩa cho khách tự chọn ở Tràng Tiền hơn, ở BK này ngồi lật vỏ đĩa một lúc đã thấy hết kiên nhẫn. Ở đây có vẻ nhiều các loại collection, hôm trước thấy ở Hàng Bạc có mấy thứ lạ như bộ Alfred Hitch**** chẳng hạn.
    Giá ở WM là 17 nghìn cho đĩa lẻ và 16 nghìn cho collection - đấy là giá tôi mua, còn có ai quen mua rẻ hơn thì không biết, he he...
    Cuối tuần này có thời gian sẽ lượn qua chỗ này và có lẽ cả Fox Music luôn, đây mới chỉ là vài cảm nhận đầu tiên, vả lại tôi cũng chưa có thời gian explore kỹ các đầu phim ở đây.
  10. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Sao em toàn bị mua đắt 21K/DVD Hic hic...
    Bi h thì đã sáng mắt ra.
    Beeminh ơi, khi nào cho tcn mượn mấy bộ đĩa về xem mới đc ... ai biết đâu beeminh mê xem phim đến thế cơ đấy

Chia sẻ trang này