1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Review về các cửa hàng bán DVD ở Hà Nội. (Không hỏi đáp về việc tìm mua đĩa)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi vinhattieu, 14/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Cửa hàng DVD chỗ Tràng Tiền - Nguyễn Khắc Cần đúng thật là đã hạ xuống còn có 18K thôi. Vỏ bìa dvd đẹp, xếp theo thể loại phim. Nhưng cũng không nhiều lắm, đặc biệt là phần Châu Âu và Châu Á (HQ) thì thiếu trầm trọng. Nhưng lại có một số phim tìm mãi ở những nơi khác, rốt cuộc lại có ở đấy
    Kungfu Hustle đã có bản đẹp, phụ đề chuẩn.
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Phim HQ thì có ở mức vừa phải, khoảng vài chục đầu phim, phim châu Âu thì cũng nhiều đấy chứ, nhưng đều xếp ở mấy khay bên dưới chứ không đặt trên giá, không biết PCB có để ý thấy không...
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Phim HQ thì có ở mức vừa phải, khoảng vài chục đầu phim, phim châu Âu thì cũng nhiều đấy chứ, nhưng đều xếp ở mấy khay bên dưới chứ không đặt trên giá, không biết PCB có để ý thấy không...
  4. elitecrew

    elitecrew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ghé qua 29 Tràng Tiền tìm mua được mỗi 2 phim Saving Private Ryan và The Great Escape lại là VCD thôi chơi tạm vậy.Có ghé qua Nguyễn Khắc Cần nhưng ko thấy có cửa hàng nào cả lại bận nên đi luôn đợi ra tết lấy đủ list xuống đó một thể.
    Nhân tiện hỏi các bác có ai mua DVD ở Hàng Bài chưa,cả cửa hàng nhà nước lẫn mấy hàng trong ngõ gần đó nữa .Ngày xưa EliteCrew cũng thỉnh thoảng ghé qua chỗ đó mua VCD ko biết DVD ở đó thế nào
  5. elitecrew

    elitecrew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ghé qua 29 Tràng Tiền tìm mua được mỗi 2 phim Saving Private Ryan và The Great Escape lại là VCD thôi chơi tạm vậy.Có ghé qua Nguyễn Khắc Cần nhưng ko thấy có cửa hàng nào cả lại bận nên đi luôn đợi ra tết lấy đủ list xuống đó một thể.
    Nhân tiện hỏi các bác có ai mua DVD ở Hàng Bài chưa,cả cửa hàng nhà nước lẫn mấy hàng trong ngõ gần đó nữa .Ngày xưa EliteCrew cũng thỉnh thoảng ghé qua chỗ đó mua VCD ko biết DVD ở đó thế nào
  6. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hic còn em chỉ thích hàng nào mà mình vào chỉ cần viết list phim roài ngừơi ta lấy cho mình ...đỡ mất thời gian...
    Hiện nay thì em chỉ biết mỗi hàng Fox ở Bảo Khánh, bác nào biết chỗ khác thì chỉ dùm em.Cám ơn hehe.
  7. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hic còn em chỉ thích hàng nào mà mình vào chỉ cần viết list phim roài ngừơi ta lấy cho mình ...đỡ mất thời gian...
    Hiện nay thì em chỉ biết mỗi hàng Fox ở Bảo Khánh, bác nào biết chỗ khác thì chỉ dùm em.Cám ơn hehe.
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì hàng nào chả làm được. Có điều làm như thế thì em không thể biết được cái tư vị đầy hứng khởi lúc ngồi chọn đĩa. Đi mua đĩa như vậy vô vị không khác gì mấy bà nội trợ đi siêu thị mua nước rửa bát, giấy vệ sinh etc.
    Tối qua xem cái quảng cáo của Fly Emirates, có cảnh hai ông bà già lụ khụ lần đầu ngồi lên trực thăng trên nóc một cái skyscraper. Lúc đầu thì cả hai rất run, sau đó nắm tay động viên nhau, đến lúc máy bay cất cánh thì ngắm nhìn cảnh vật bên dưới đầy hứng khởi. Câu slogan kết thúc của nó là "When was the last time you did something for the first time" - Fly Emirates, keep exploring.
    Làm gì cũng vậy thôi, không cứ gì đi mua đĩa. Chuẩn bị trước (listing), là một việc tốt, nhưng đôi khi nó làm mất đi tính khám phá của vấn đề, nếu như mọi thứ em làm nó theo đúng cái lộ trình ấy: đi vào, đưa cái list, chủ hàng chọn đĩa, trả tiền, ôm về, hết.
    Thứ nhất, không bao giờ em có thể list hết những phim chính em muốn xem, vì có thể hôm nay em nhớ ra phim này, nhưng lại quên mất một phim khác mà hồi tháng trước em nghĩ là mình nhất định sẽ phải xem. Chọn đĩa chính là cơ hội để "recall" lại những gì em đã quên.
    Thứ hai, đầu đĩa của một cửa hàng lớn hơn cái list của em rất nhiều. Bám chặt lấy nó tự nhiên sẽ khiến phạm vi lựa chọn của em bị thu hẹp lại, bỏ lỡ mất nhiều phim hay. Nhiều khi đi lựa đĩa, bắt gặp những phim mình không hề nghĩ là sẽ có mà cuối cùng lại có, khoái tỉ lắm.
    Trước khi hỏi câu này, đọc lại 4 page của topic, okay?
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 08/02/2005
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì hàng nào chả làm được. Có điều làm như thế thì em không thể biết được cái tư vị đầy hứng khởi lúc ngồi chọn đĩa. Đi mua đĩa như vậy vô vị không khác gì mấy bà nội trợ đi siêu thị mua nước rửa bát, giấy vệ sinh etc.
    Tối qua xem cái quảng cáo của Fly Emirates, có cảnh hai ông bà già lụ khụ lần đầu ngồi lên trực thăng trên nóc một cái skyscraper. Lúc đầu thì cả hai rất run, sau đó nắm tay động viên nhau, đến lúc máy bay cất cánh thì ngắm nhìn cảnh vật bên dưới đầy hứng khởi. Câu slogan kết thúc của nó là "When was the last time you did something for the first time" - Fly Emirates, keep exploring.
    Làm gì cũng vậy thôi, không cứ gì đi mua đĩa. Chuẩn bị trước (listing), là một việc tốt, nhưng đôi khi nó làm mất đi tính khám phá của vấn đề, nếu như mọi thứ em làm nó theo đúng cái lộ trình ấy: đi vào, đưa cái list, chủ hàng chọn đĩa, trả tiền, ôm về, hết.
    Thứ nhất, không bao giờ em có thể list hết những phim chính em muốn xem, vì có thể hôm nay em nhớ ra phim này, nhưng lại quên mất một phim khác mà hồi tháng trước em nghĩ là mình nhất định sẽ phải xem. Chọn đĩa chính là cơ hội để "recall" lại những gì em đã quên.
    Thứ hai, đầu đĩa của một cửa hàng lớn hơn cái list của em rất nhiều. Bám chặt lấy nó tự nhiên sẽ khiến phạm vi lựa chọn của em bị thu hẹp lại, bỏ lỡ mất nhiều phim hay. Nhiều khi đi lựa đĩa, bắt gặp những phim mình không hề nghĩ là sẽ có mà cuối cùng lại có, khoái tỉ lắm.
    Trước khi hỏi câu này, đọc lại 4 page của topic, okay?
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 08/02/2005
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Đĩa DVD bán ngoài hàng là loại đĩa dập bằng máy theo kiểu sản xuất hàng loạt, đương nhiên giá phải khác đĩa 3000 dùng ổ DVD-WR để burn, đấy là còn chưa kể chi phí in màu lên đĩa etc... Mà xét cho cùng cái DVD trắng cho tử tế một chút giá cũng phải 10 đến 15k, loại 3000 thì miễn bàn cãi về chất lượng - tiền nào của ấy mà.
    Tất nhiên giá gốc của DVD Tàu chắc cũng chỉ khoảng dăm bảy nghìn, nhưng qua một chuỗi phân phối đến tay người tiêu dùng thì 17.000 cũng không phải là quá đắt.
    Chú lại muốn một bữa ăn nghệ thuật DVD quality với giá 3000-4000, nghĩa là rẻ hơn bát phở ăn sáng thì quá đáng quá, cái này gọi là được voi đòi tiên đây.
    Ngộ nhỡ bây giờ nó thực hiện chặt công ước Berne, lúc ấy phải mua cái DVD với giá 17$ thì mới thấy nuối tiếc cái thời vàng son 17k, nhỉ?

Chia sẻ trang này