1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm Review về các điểm du lịch trên Ba Vì

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quynhchihoa, 22/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhchihoa

    quynhchihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Kinh nghiệm đi du lịch Ba Vì từ A đến Z bằng hình ảnh – phần 1: Khoang Xanh

    Mùa hè đến rồi, nhu cầu đi du lịch cũng tăng cao, những nhà có điều kiện, thời gian có thể đi biển vài ngày, hoặc du lịch xa vào miền Trung, miền Nam nhưng nếu thời gian hạn hẹp trong 2 ngày cuối tuần, hoặc là không muốn đi xa chẳng hạn thì đi du lịch ở vùng Ba Vì là một lựa chọn hợp lý.

    Điểm qua các khu du lịch ở Ba Vì thì chú yếu có 3 khu lớn nhất là Khoang Xanh Suối Tiên, Ao Vua và Thiên Sơn Suối Ngà. Mỗi một khu sẽ có những ưu điểm khác nhau, mình có thể liệt kê ra như sau:

    Thiên Sơn: nằm vị trí cao nhất trong 3 khu, khung cảnh vẫn còn hoang sơ, ít cải tạo, có suối để tắm. Vệ sinh môi trường khá tốt, chăm chút nhiều vào tiểu cảnh, hoa lá.
    Tuy nhiên, do nằm ở vị trí cao nên đường đi rất dốc, các điểm tham quan hẹp và rải rác. Vé vào cửa khu này luôn lấy giá đắt nhất trong những khu du lịch trên Ba Vì, nếu tăng giá thì luôn là đơn vị tăng đầu tiên :D phòng nghỉ và ăn uống cũng chỉ dành cho nhà có điều kiện thôi (trung bình khoảng 1 triệu/phòng).

    Website: www.thiensonsuoinga.com

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    Ao Vua: Là khu du lịch có đầu tiên ở khu vực Ba Vì, có nhiều thác cao và khá đẹp. Khu du lịch rộng rãi, nhiều chỗ để đi loanh quanh. Tuy nhiên tôi không mấy ấn tượng lắm vì ở đây bị bê tông hóa rất nhiều. Ngay cả đến bờ suối cũng xây bê tông nên mất hết vẻ tự nhiên. Những con thú bằng bê tông trông buồn cười không tả được J) Như kiểu mấy cháu mẫu giáo mới tập nặn hình ấy, không có hồn.
    Đến đây chỉ đi dạo, tham quan là chính chứ không nhiều chỗ tắm táp. Nhà hàng mới xây nhưng chất lượng đồ ăn thì không khác quán bình dân là bao nhiêu cả, về cơ bản là chán.

    Website: http://www.aovua.vn



    Khoang Xanh Suối Tiên: http://www.khoangxanh.com
    Phần 1 này mình sẽ tập trung viết về Khoang Xanh Suối Tiên, những khu khác sẽ viết ở phần sau.

    (+) Ưu điểm:

    - Đường đi thuận tiện, gần Hà Nội nhất so với những khu còn lại (khoảng 48km trong đó đã được 30km cao tốc rồi)

    - Suối thác đẹp tuyệt vời, nước trong vắt nhìn xuống tận đáy. Có rất nhiều điểm để tắm suối

    - Mát mẻ, có rất nhiều cây ^^ Rộng rãi, các khu ăn, chơi, nghỉ rất gần nhau.

    - Ăn uống giá cả hợp lý, tuy nhiên chỉ ở mức bình thường ( 5 người vào ăn hết có 580k ^^ )

    - Tắm nước khoáng với bùn cực thích. Về đẹp da mà lại ăn ngon, ngủ ngon lắm lắm J) . Mới có cả khu VIP có tắm thuốc bắc nữa đấy

    - Số lượng phòng nghỉ nhiều, ko mấy khi hết phòng. Chất lượng được, 2 giường, TV điều hòa đầy đủ. Giá cả: Phòng trong ngày từ 300k -> 700k, cả ngày đêm từ 400k -> 1 triệu

    - Nhiều trò chơi (âm cung huyền bí, trượt nước, bơi thuyền, đạp vịt, đu quay sao chổi, trượt patin, karaoke), có khu trò chơi của trẻ em (tàu hỏa, đu quay, nhà bóng, bể vầy thiếu nhi, thung lũng khủng long). Các môn thể thao chơi được là: Bóng bàn, cầu lông, bóng đá

    - Có nhiều hội trường (sức chứa từ 50 -> 1000 người), sân khấu ngoài trời phục vụ lửa trại, giao lưu văn nghệ, các trò chơi tập thể

    (+) Nhược điểm:

    - Khu du lịch vẫn ở tầm giá bình thường, chưa có nhiều dịch vụ sang, cao cấp

    - Chưa có hệ thống lọc nước ở hồ tạo sóng mà chỉ hoàn toàn lấy nước từ suối đưa vào. Đây là điểm bị chê nhiều nhất ở Khoang Xanh

    - Ít tiểu cảnh, hoa lá mà chủ yếu trồng cây cao lấy bóng mát

    - Nhà hàng của Công ty Khoang Xanh quản lý thì phục vụ tốt nhưng nhà hàng ngoài hay lấy giá cao hơn bình thường (3 nhà hàng ở bãi xe của Khoang Xanh)

    --------------------------------------------------------------------------------------------

    Điểm sơ qua như thế đã, còn bây giờ là phần hình ảnh:

    Đường đi: Các bác cứ ra đến Big C Thăng Long đường Trần Duy Hưng rồi đi thẳng vào Đại Lộ Thăng Long thôi. Cứ thế quất tốc độ 100km/h J)
    Đặc biệt chú ý: Gần hết đường Đại Lộ có hạn chế 80km/h, sau đó là xuống 60km/h. Cẩn thận kẻo mất tiền oan đấy nhé J)

    [​IMG]



    Các bác cứ đi theo bản đồ bên dưới, hết đường Đại Lộ thì cứ đi thẳng trên cầu vượt thêm khoảng 12km nữa là có đường rẽ trái vào Khoang Xanh đấy. Biển chỉ dẫn dễ nhìn mà.

    [​IMG]





    Vào khu du lịch

    [​IMG]





    Đến nơi thì bạn mua vé, gửi xe rùi làm ly cà phê cái đã ^^

    [​IMG]




    Từ quán cà phê nhìn ra cảnh suối thác rất thơ mộng ^^ Với tôi thì việc vừa nghe tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo, vừa nhâm nhi ly cà phê thơm lừng thì đúng là thật thoải mái và bình yên.

    [​IMG]




    Uống cà phê xong, ta bắt đầu việc leo thác

    [​IMG]




    Thác nước ở Khoang Xanh được đánh giá là đẹp và dễ đi mà ^^ Bác nào muốn tắm có thể tắm ngay tại suối được

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]




    Quay về nghỉ trưa + ăn uống
    Phòng nghỉ ở đây khá tốt, thoáng mát và sạch sẽ

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]




    Tranh thủ tự sướng trước khi đi đánh chén đã J)

    [​IMG]

    [​IMG]




    Chén thôi =P~ Leo núi đói rồi

    [​IMG]




    Đến chiều, các thanh niên và trẻ em thì đi tham gia trò chơi, nghịch nước.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Đội lớn tuổi rồi thì đi tắm nước khoáng cho khỏe người. Bể bơi nước khoáng nóng thích cực, vào đến nơi hơi nước mù mịt, ngâm người xuống thì bao nhiêu cảm giác mệt mỏi như tan biến hết, chỉ còn lại sự dễ chịu, thoải mái thôi. Mùa đông mà lên đây thì tuyệt

    [​IMG]

    [​IMG]




    Tắm táp xong là đến tầm 3h chiều rồi, mình đi mua ít đồ lặt vặt lưu niệm rồi lên xe về Hà Nội thôi ^^ Tắm cái này xong thoải mái mà thấy buồn ngủ dã man



    _______________________



    Bonus: Khoang Xanh còn có hội trường rất rộng phục vụ hội nghị hội thảo cùng nhà ăn sức chứa lớn, sàn khiêu vũ sang trọng và hiện đại nữa

    [​IMG]




    Hội trường 1000 chỗ ngồi:

    [​IMG]

    [​IMG]
    kieuhaiyenthanhngovn thích bài này.
  2. shopytenet

    shopytenet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    3
    Nhìn mấy ảnh này lại nhớ hồi cấp 2, mỗi năm phải đi thăm quan 2 lần mà toàn đi Hà Tây từ Thiên Sơn, Khoang Xanh, Ao vua...
    Nhớ quá!
  3. newriver20

    newriver20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa đi du lịch Ba Vì bao giờ. Hik
  4. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]

    Dãy Ba Vì có núi Viên Nam các thím có đi thì qua leo núi với bay dù là thích nhất
    Tu_Tran_Minh thích bài này.
  5. kity

    kity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không thấy bác điểm danh Thác Đa nhỉ??
  6. ncvinhol

    ncvinhol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhìn thích thiệt, sẽ có dịp lên đây 1 lần cho biết
  7. trekkingfansipan

    trekkingfansipan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    7
    Thấy topic này mình lại nhớ về BAVI cánh đồng cỏ non, nơi yên bình với cuộc sống đồng quê ..................... NHỚ QUÁ YÊN BÀI ƠI .................
  8. tranvanduong93

    tranvanduong93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa du lịch ba vì bao giờ
  9. quynhchihoa

    quynhchihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Mùa này là lúc thác nước Khoang Xanh đẹp nhất đấy bạn :D Đi thôi
  10. haonhien95

    haonhien95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2013
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    ui nhìn kết quá m.n ơi

Chia sẻ trang này