1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Revolucion cubana: sueno, utopia o una trampa? Hablemos!!!

Chủ đề trong 'Tây Ban Nha' bởi HijodeSartuno, 23/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HijodeSartuno

    HijodeSartuno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Este topic fue abierto debido a mi promesa con Argentina83. Hablamos, Che?
  2. claudiacaribe

    claudiacaribe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    un poquito de respeto por favor...
    y ademas arg83 "está desaparecido"
  3. HijodeSartuno

    HijodeSartuno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Je je sorry nhé. Anh không có ý định falta de respeto gì đâu. Xin lỗi, xin lỗi
  4. argentina83

    argentina83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    estoy vivo todavia, hablemos cuando quieras compadre...!
  5. patricia

    patricia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chị bảo này, chị thấy các cu mất thời gian bàn chuyện linh tinh với nhau ở đây quá, revolución thì ở đâu chả có, cái chính là resultado hay metodo de aplicación nó như thế nào thôi, bé Hijo de Saturno thì vvề nhà làm tesis đê còn argentina thì cũng về nhà nấu cơm đi, càng ngày chị càng thấy mày lìu tìu quá, chưa kể cái tội lên đây đong đưa em Thuỷ nữa, Claudia dạo này thế nào rồi? Khoẻ không em gái?
    Em xin lỗi em câu bài nhưng thấy mấy đứa nó mải chơi, nghịch ngợm nên fải lên đây gọi nó về nhà
  6. HijodeSartuno

    HijodeSartuno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê! bà chị Patricia này là ai mà nói năng nghe có vẻ đàn chị quá. Da! thưa chị thằng em Hijodesartuno này làm xong tesis từ cách đây mấy năm rùi bây giờ đang định chuyển sang làm về "Revolucion y contrarrevolucion en el decimo congreso del Partido". Chị ơi chị ơi em xem profile mà vẫn chưa nghĩ ra chị là ai? Chị là ai vậy? nói cho em với porfi!!!!
  7. HijodeSartuno

    HijodeSartuno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    To Argentina: Khổ quá! định bàn luận tí chút thì lại dính việc bận mấy hôm nay. Thông cảm cho anh nhé! hẹn em vài hôm nữa
  8. claudiacaribe

    claudiacaribe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    em khoẻ, cảm ơn chị đã hỏi thăm , nhưng em ko biết chị là ai, hehe, mà có thể chị cũng chẳng biết bọn em là ai........
  9. patricia

    patricia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong,em bác biết là ai rồi, thế mà chúng nó cứ đoán già đoán non là Hà dòi với Ngọc khét
    Nhưng mà em nói thật, tuổi bác nên ăn thịt bò ,uống rượu vang, chơi với vợ bác chứ bác lên đây với bọn trẻ mất thời gian quá cơ.
    Tuổi của bác bây giờ là tuổi dưỡng sinh dưỡng lão rùi bác ạ . Em chắc chắn bác biết em là ai đấy,hôm nào YIM em nhắn bác bác nhé
  10. patricia

    patricia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    EM YÊU QUÝ, CHỊ RẤT BIẾT EM LÀ AI, CÒN EM CÓ BIẾT CHỊ LÀ AI HAY KHÔNG THÌ CHỊ CHỊU, CON BỐ P, MẸ L, EM CHỊ LOAN, CẤP 1 HỌC Ở ĐƯƠNG 20 ENTRE 1RA Y 3RA, CÒN ĐỊA CHỈ NGÀY XƯA Ở ĐƯỜNG 16 ĐÚNG CHƯA?

Chia sẻ trang này