1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Revolutionary Road (2008)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 26/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em thích phim này : ).
    Thích nhất là cái kết, hơi mỉa mai lúc bà chủ nhà nhận xét về April , nó làm người ta tự dưng nghi ngờ về điều mình nghĩ trước đó về bộ phim, là có vẻ nó đặc biệt hơn những bộ phim với thông điệp tương tự, có vẻ nó còn có một tầng nghĩa nào đó sâu hơn, hay là khác hẳn. Nhưng sau đó lại bồi bằng cảnh chồng bà ấy tắt máy trợ thính, lại khiến ngưòi ta xem xét lại để tìm ra cách hiểu chính xác hơn nữa. Nói chung, em thích những phim mà thông điệp nó twisted nhưng vẫn đảm bảo là có lời giải.
    Phim này rất đời, rất thực, đừng nói là tình huống, mà ngay cả những câu thoại chốt, cũng cảm thấy như mình đã từng gặp ở đâu đó, hay thậm chí, từng nói ý tương tự : ).
    Điều em không thích duy nhất là vai anh nhà toán học bị điên, ko phải ở anh diễn viên, mà là ở kịch bản.
    Sinh ra vai đó thì tốt, nhưng mà bác tác giả kịch bản đôi lúc hơi lạm dụng/ lợi dụng vai anh này nhiều quá, khiến khán giả nhìn thấy rõ ý đồ nham hiểm và thâm độc là nhét anh ta vào chỉ để làm cái loa phát ngôn diễn dịch ý tưởng thay 2 nhân vật chính.
    Tất nhiên thật ra nhân vật nào sinh ra chẳng nhằm mục đích đó, nhưng nói một hai câu thật ngẫu nhiên và nói kin kín gợi mở nửa điên nửa tỉnh thôi thì được, chứ để anh ta làm một màn chất vấn dài, câu nào câu đấy cũng nói toẹt ra cả, thì tự dưng thấy không tự nhiên cho lắm, chưa kể là lộ liễu quá thì mất cả hay.
    Nhân tiện, tán ngoài lề chút thì em thấy trong này Kate diễn quá tốt, vầy mà bị hụt đề cử Oscar vai phụ (đây phải gọi là vai chính mới đúng), em đồ chắc mấy bác viện Hàn Lâm Mỹ hông muốn người đầu tiên giành 2 giải Oscar 1 năm là một chị người Anh nên mới chơi xấu vầy (JK).
    P.S:
    Em không hiểu sao anh Poly lại bảo ý đôi lứa yêu nhau hông nên xem là sao.
    Những cảnh cãi nhau trong phim này và cảnh sáng hôm sau, lúc 2 người đều cảm thấy hơi ngượng ngùng đều rất thật.
    Em nghĩ, nó làm cho những ngưòi yêu nhau càng thêm xích lại gần nhau, càng muốn tìm hiểu những mong muốn của nhau, thông cảm và bao dung hơn với nhau đấy chứ : ).
    Xem xong nhận ra Leo lúc cười rất giống người ngồi cạnh, sao giờ mới chú ý nhỉ .

    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 30/03/2009
  2. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    à tại vì a coi xong về muốn bỏ quách gf cho rồi
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em xin lỗi đã hỏi ... [/size=3]
  4. Tramyhaykhoc

    Tramyhaykhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Xem xong "body of lies" và " blood diamond" em kết một Leo action hơn. Anh chàng này sao body trông chẳng action tý nào mà đóng action hay thế, đúng là một diễn viên lớn, cả cách anh ta chửi thề bằng tiếng anh của người phi nữa chứ sao mà giống thế . Không biết có vai nào cùng thể loại này của Leo nữa không các bác recommend em với.
  5. mat_mun

    mat_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình yêu Leo của mình, yêu thế cơ chứ . Thích giai này vì đóng phim rất là sống động, nhất là lúc nhăn nhăn mặt khi đang suy nghĩ hoặc tức giận.
    Bạn gì có thể tìm phim "Catch me if you can", "gangs of New York" hoặc là "The Departed" để xem nhé.

Chia sẻ trang này