1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Rhymth" & "Timing" , ??o Tiết tấu ,Thời điểm??? trong vận động võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi nothing_can`t_change, 09/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Đi là cái chắc , nhịp độ của bác như vậy không đi hơi phí . Nhưng em mà tăng nhịp độ lên cao, chơi tốc chiến thì chưa biết thế nào bác nhờ .
    Tóm lại là em với bác phải VS rồi, không tránh được đâu
  2. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
  3. Nguyen_Son

    Nguyen_Son Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thật ko hả DTA...hay Bác đang dấu nghề đấy. Theo nhà em 10 phần công pháp VX có đến 3 phần để "nhấp nhử" lừa đối phương ấy chứ...
  4. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Vào đc thì vào, ko vào được thì té sao gọi là nhấp nhử?
  5. Nguyen_Son

    Nguyen_Son Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm nhà em "nhấp nhử" là "đặt ý" cho đối phương, khi ta chuyển ý khác đối phương không nhận ra hoặc không theo kip về hình( vị trị tương quan, thế năng ..), về ý, về lực hoặc cả 3 cái trên . Thì ý đầu gọi là nhấp nhử, ko cứ lừa đòn này đánh đòn khác gọi là nhấp nhử, trên một hình vẫn có thể nhấp nhử được. Bên xóm nhà Bác hay thấy dùng tay đối phương vả vào mặt đối phương cái đó coi là nhấp nhử được không nhể?
  6. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, iem ko cho thế là nhấp nhử! Tuyên ngôn vận động của iem như dưới đây vì thế iem ko nhập nhử.
    " ... Cái sai lầm không nằm ở tư thế này hay tư thế kia mà nằm ở chỗ buộc mình vào 1 tư thế, tư thế nào cũng vậy, và sa lầy vào tư thế ấy; nói đúng hơn, cái sai lầm là biệt lập vào 1 tư thế nào đó vừa cắt đứt mình ra khỏi 1 tư thế đối lập và như thế là không nghe tiếng gọi tách rời tư thế hiện chiếm ( để tiến lên nữa), cái tiếng gọi do khả năng kia nắm giữ. Sự sống như thế là không được " nuôi dưỡng" vì như vậy là nó đánh mất khả năng ảo hóa của nó, nó sa lầy, mắc kẹt và không tân trang được nữa."
    "...Như về mặt thẩm mỹ, đó là cái vị " nhạt" muôn cách nghìn kiểu, dù là nhạt trong âm thanh hay trong hình thể, ở giai đoạn chuyển tiếp từ im lặng sang âm vang trong nhạc, như giai đoạn giữa trống không và đầy đặn trong hội họa, khi âm thanh hay nét vẽ khởi nhú lên hoặc sắp tan biến: chỉ là khởi phác hoặc khởi sự rút lui, không áp đặt sự hiện diện mập mờ của nó cũng như không đọng lại, mà chỉ mơ hồ, dính vào, thấm vào, có thể lan tỏa đến vô cùng. Hoặc là cái giai đoạn tinh tế ấy, về mặt chiến lược, sẽ là tính chất mềm mỏng và dễ kéo sợi của tác động đón đầu mọi khả năng thi thố và nhờ thế khiến ta trở nên tương đối không manh động. Tuy nhiên vẫn biết cách giữ mình lanh lợi, tôi trở nên khó nắm bắt với đối thủ và, đồng thời tôi vẫn vô cùng linh hoạt nên nội lực của tôi không ngừng được tân trang; kẻ kia, trái lại, lướng vướng và cứng cóng theo lập trình và sắp đặt bất di bất dịch: tôi giữ mình ở giai đoạn chớp nhoáng của ảo ảnh, trong khi kẻ kia chịu thúc thủ sa lầy, lún sâu vào cái trước mắt và bám vào đó."
  7. SyAoRaN2710

    SyAoRaN2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng Biết Tiết tấu là điều thiết yếu rất quan trọng trong việc ứng chiễn cũng như ra đòn, nhưng đâu phải ai cũng có thể đọc được tiết tấu đối thủ đâu. Đọc tiết tấu đỗi thủ phải là một quá trình lâu dài của sự đúc kết kinh nghiệm trải qua sau nhiều thực chiến, bởi vì có ai cũng ra đòn giống ai đâu mà, phải ăn nhiều đòn chếin nhau nhiều thì mới có cảm giác và phản xạ thần kinh nhạy bén mới có thể nhìn ra tiết tấu chuyển động của đối phương. Còn trường hợp đặc biệt là những thiên tài võ thuật sinh ra đã có thần kinh cảm giác nhạy bén nhìn là thấy chuyển động đối phương thì không nói làm gì rồi
  8. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    For DTA only:
    1 là: VX toàn là hư (may chưa hỏng)
    2 là: tuyên ngôn sai chính tả nhiều quá
  9. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Theo tiêu chuẩn Vietnam Idol thì:
    Em VXDTA , Tôi thích sự tự nhiên của em nhưng hát chưa được truyền cảm, chưa đốt cháy mình , chưa phiêu còn phô và đôi lúc không rõ lời , lần này tạm đồng ý với em mong rằng em sẽ cố gắng hơn ở lần thể hiện sau ...nhé !!
  10. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Dạ, trước tiên em xin được gửi lời cám ơn các anh các chị các bạn trong khán phòng và các bạn khán giả xem truyền hình. Em xin chân thành cảm ơn lời nhận xét quý báu của Ban giám khảo và Hội đồng nghệ thuật. Em xin tiếp thu và cố gắng lựa chọn bài hát phù hợp cũng như nỗ lực hết mình ở vòng tiếp theo. Em xin cám ơn.
    ... Các bạn hãy bình chọn cho mình ... mã số 08 !

Chia sẻ trang này